Chung kết đơn nữ Australia mở rộng 2010: Tuyệt vời Serena Williams !

Thứ Bảy, 30/01/2010 18:48 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Serena Williams -Justine Henin, giới hâm mộ banh nỉ không thể mong đợi kịch bản nào hấp dẫn hơn thế cho trận chung kết đơn nữ Australia mở rộng 2010. Những lát cắt của số phận đã  buộc họ 13 lần giáp mặt với nhau trong quá khứ nhưng ngạc nhiên thay đây mới là lần đầu tiên Serena và Henin đụng nhau ở giải Grand Slam đầu tiên của năm.  

Lịch sử đối đầu chứng kiến 7 lần Serena vượt qua Henin ở các giải đấu và 6 lần chiến thắng cho tay vợt nữ người Bỉ. Nhưng trong khuôn khổ các giải Grand Slam, cô gái vàng nước Bỉ mới là người trên cơ. Henin đã thắng Serena 4 lần ở các giải Grand Slams trong khi tay vợt Mỹ chỉ làm được điều đó 2 lần.

Serena làm sống lại trong Henin những ký ức ngọt ngào. Như ở Roland Garros 2003 mà cô lần đầu tiên vô địch, Henin đã vượt qua Serena ở bán kết trên đường tới vinh quang. Như năm 2007 không thể nào quên ấy khi Henin lên ngôi ở cả Roland Garros lẫn US Open. Trong năm hoàng kim ấy, tay vợt người Bỉ đã 2 lần loại bỏ Serena ở tứ kết của 2 giải Grand Slam.

Nhưng ở Melbourne chiều nay, kỷ niệm đẹp ngày xưa không trở lại. 6-4, 3-6, 6-2.  Sau hơn 2h đồng hồ, Serena Williams khiến câu chuyện cổ tích của Henin trở nên dang dở. US Open 2009, Kim Clijsters đã viết "chuyện thần tiên ở New York". Nhưng hôm nay, Henin đã không thể viết tiếp tập 2 câu chuyện thần tiên ấy ở Melbourne.

Serena Williams lần thứ 5  vô địch Australia mở rộng

Không phải Henin không có cơ hội. Mà thậm chí cơ hội đã đến với cô không chỉ 1 lần, như khi cô có tới 16 break nhưng lại chỉ tận dụng được có 5 lần . Trong khi Serena có 11 break nhưng tay vợt Mỹ còn làm tốt hơn những gì Henin làm được với 6 lần giành điểm. Ở Melbourne chiều nay vẫn là một Henin lọc lõi với lối đánh thông minh và đầu óc. Để hạn chế những cú thuận tay uy lực của Serena, cô gái Bỉ đã chú trọng hết sức tới những quả vung trái nhằm đưa bóng về tay không thuận của tay vợt Mỹ. Và thực tế là cô đã không ít lần thành công với những cú đánh sở trường.

Để hạn chế độ nguy hiểm của những cú đánh sâu và mạnh về cuối sân của Serena, Henin đã chú trọng lên lưới. Và cũng đúng là cô lên lưới hiệu quả hơn Serena (thành công 12/19 cơ hội trong khi tay vợt Mỹ thắng điểm 8/15 lần lưới). Thỉnh thoảng Henin cũng
có những pha trả giao bóng hay một cú vụt phải hiểm hóc và mạnh mẽ xen lẫn là những cú vẩy trái không thể cản phá. Như  khi cô thắng liền 4 game cuối cùng ở set 2 và thắng set này với tỷ số 6-3.

Nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ cho một vòng nguyệt quế. 4 game thắng liên
tiếp ở  Set 2 chính là những hình ảnh huy hoàng nhất mà Henin để lại Melbourne chiều nay như là kỷ niệm lúc chia tay. Để rồi như một ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời nước Úc, cựu số 1 thế giới để tuột giấc mơ trong tiếc nuối.

Với Serena, cúp vô địch Australia mở rộng 2010 đã trở thành giấc mơ có thật. Cô gái Mỹ cũng mắc tới 37 lỗi tự đánh bóng hỏng ở trận
này. Còn nhiều hơn cả Henin (32 lỗi). Nhưng lỗi giao bóng kép của Serena thì chỉ có 3 mà Henin lại mắc tới 6 lần. Và trên hết là những cú ace. Thứ bảo bối đã song hành cùng Serena tới trận đấu cuối cùng trên đất Úc, đã khiến cô trở nên đáng sợ trước bất kỳ đối thủ nào bao năm qua, một lần nữa lại trở thành cứu cánh để biến cô thành người nở nụ cười sau cuối.

Henin biết là Serena giao bóng khủng khiếp thế nào. Nhưng cô không làm sao chặn
được những cú vụt bóng như vũ bão của đối thủ. 12 cú ace của Serena đã quyết định phần lớn chiếc vương miện vô địch mà cô giơ cao hôm nay. Nó giúp cô thắng rất nhiều game cầm giao bóng và cứu được không ít break quan trọng. Nó là chìa khóa để Serena thắng liền 4 game cuối cùng của set 3 và bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu VĐ Australia mở rộng thứ 5 và danh hiệu quán quân Grand Slam thứ 12 trong sự nghiệp của cô.

Hôm nay, thể lực của Serena không thật tốt. Những pha trả giao bóng của cô không có độ ổn định cao khi tỷ lệ hỏng ăn khá nhiều. Lối đánh băm bổ của cô gái Mỹ khiến nhiều pha đánh bóng của cô trở nên thừa lực và khiến cô mất điểm. Nhưng những cú ace đã bù đắp cho tất cả. Và chính hàng loạt lỗi giao
bóng và trả giao bóng của Henin cũng đưa Serena tới với vinh quang. Nhiều cú vẩy trái của cô gái Bỉ hôm nay cũng không đạt được sự chính xác cần thiết. Và khi Serena giành được break từ một cú vung trái không chính xác như thế của cô ở game 5 của set 3 để dẫn trước 3-2 thì người ta đã bắt đầu có dự cảm không hay cho tay vợt nữ 27 tuổi. Cuối cùng, dự cảm đó là trở thành sự thật khi Serena với tâm lí hưng phần đã thắng 3 game liên tiếp còn lại để đăng quang.

Tạm biệt Henin. Tạm biệt một giấc mơ không thành nhưng vẫn vô cùng đáng nhớ. Chúc
mừng Serena cho cúp VĐ Australia mở rộng thứ 5 trong sự nghiệp, cho danh hiệu quán quân Grand Slam thứ 12, cho hiện thân của sức mạnh quần vợt Mỹ "đáng sợ" như những cú ace của cô.
 
 HT
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Henin vẫn có thể ngẩng cao đầu dù thua, nếu thể lực tốt để đeo bám các cú đánh cuối sân của Serena Henin đã có thể giành phần thắng. Nhìn Henin nhỏ bé đứng cạnh Serena mới thấy cô thực sự vĩ đại, Hy vọng cô sẽ gìanh giải Grand Slam cò thiếu vào tháng sáu này.
Nguyễn Thế Nghĩa  (ngthnghia@hotmail.com) (05:08 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Serena Williams vs Justine Henin thực sự là trận đấu của những nhà vô địch và là trận đấu giữa 2 tay vợt nữ xuất sắc nhất trong thập niên này. Sở dĩ tôi nói họ là những nhà vô địch vì tôi thấy họ có những phẩm chất thực sự của những nhà vô địch, ngoài những điểm mạnh về mặt kỹ thuật mà mỗi tay vợt này sở hữu, họ còn có 1 điểm chung là bản lĩnh thi đấu. Henin đã có thời điểm hết sức khó khăn, đó là lúc để thua sec đầu tiên và có sự khởi đầu của sec 2 không thật sự suôn sẻ, lúc này có cảm giác Serena sẽ dễ dàng kết thúc trận đấu với những cú giao bóng vừa hiểm hóc vừa mạnh mẽ, chính vào lúc khó khăn như thế mới thấy được bản lĩnh của tay vợt nhỏ bé Henin, tất cả những cú sở trường đều được phát huy, những cú trái tay, bỏ nhỏ và kể cả những cú ace. Henin đã thực sự đẩy Serena vào chỗ hoảng loạn. Và sự mất tinh thần của Serena còn kéo dài tới những game đầu tiên của sec thứ 3. Vào chính thời điểm này mới thấy được phẩm chất của nhà vô địch Australia Open, Serena chắt chiu từng đường bóng, những cú giao bóng lại trở nên mạnh mẽ và chính xác, thoát khỏi 1 break ở game 4 và giành được 1 break ở game kế tiếp, và vào lúc đó, chẳng còn ai hoặc điều gì có thể ngăn cản được Serena. Cả 2 tay vợt đã có một trận đấu hay và cả 2 đều có cơ hội để bộc lộ tất cả những phẩm chất vô địch của mình, tiếc là chỉ có 1 ngôi vô địch và Serena xứng đáng hơn trong trận đấu này.
Caromman  (caromman@yahoo.com) (11:15 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
xem xong trận đấu này thì tôi có thể bạo gan nhận xét rằng, chỉ vài tháng nữa thôi Henin sẽ lại trở lại đỉnh cao. Nên nhớ có mới chỉ trở lại thi đấu hơn 1 tháng sau hơn 20 tháng trời treo vợt. Nếu có được thể lực và cảm giác trận đấu tốt hơn thì người chiến thắng hôm nay là Henin chứ không phải Serena.
Jackson  (bolobala8505@yahoo.com) (08:56 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình hoàn toàn đồng ý với nhận định của tác giả bài viết trên. Quả thật những cú ace đã giúp Serena vượt qua những bàn đấu quan trọng nhất. Thật tiếc cho Justine Henin khi cô đã thua trong trận này. Nhìn gương mặt của cô sau trận đấu thì cũng đủ biết là cô thất vọng đến cỡ nào. Hẹn gặp lại Henin ở Roland Garros 2010 vào tháng 6 tới và lên ngôi vô địch bởi vì sân đất nện có lẽ là sở trường của cô nhiều hơn. Cố lên Henin!
Quân  (giahuy88vquan@yahoo.com) (08:21 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!