Australia mở rộng 2010, ngày 11: Chung kết trong mơ Henin - Serena Williams !

Thứ Năm, 28/01/2010 19:23 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Ngày thi đấu thứ 11 của giải Australia mở rộng mở màn bằng các trận bán kết nội dung đơn nữ để mang về trận chung kết trong mơ gữa Serena Williams và Justine Henin sau khi họ cùng nhau dập tắt mọi hy vọng làm nên địa chấn của các cô gái Trung Quốc Na Li và Jie Zheng.

Với Na Li, chỉ riêng việc vào tới bán kết Australia mở rộng đã là kỳ tích bởi trong sự nghiệp chưa dài của mình trước đó, cô gái 27 tuổi đến từ Vũ Hán ấy mới 2 lần vào tới tứ kết Wimbledon và US Open. Thế nên, việc góp mặt trong 4 tay vợt nữ xuất sắc nhất cuộc tranh tài tầm cỡ trên đất Úc còn hơn một giấc mơ. Và Na Li đã làm điều đó thật xuất sắc khi loại Venus Williams ở tứ kết. Trước Serena hôm nay, điều kỳ diệu không đến nữa nhưng người đẹp Trung Hoa cùng tay vợt Mỹ đã cống hiến cho người xem một trong những trận đấu đơn nữ hấp dẫn nhất giải. 7-6 (4) và 7-6 (1), Serena chỉ có thể vượt qua Na Li sau những loạt tie-break ở 2 set đấu kéo dài 2 giờ đồng hồ trên đất Úc.

Chiến thắng của nhà vô địch Australia mở rộng 2009 không khiến người ta ngạc nhiên nhưng cách Na Li rời Melbourne quả thực đã để lại nhiều tiếc nuối. Như thường lệ, hôm nay Serena vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của cô là thể lực sung mãn, cú thuận tay uy lực, chính xác và đặc biệt là những quả giao bóng "hủy diệt". Chính "vũ khí" lợi hại cuối cùng này đã mang về cho hạt giống số 1 người Mỹ tới 12 cú ace so với chỉ 1 lần giành ace của Na Li. Nhưng quan trọng hơn, "bảo bối" giao bóng là chìa khóa giúp Serena vượt qua Na Li ở 2 loạt tie - break cân não và qua đó giành vé vào CK.

Henin dễ dàng hạ Jie Zheng 6-1, 6-0 để vào CK Australia mở rộng 2010

Những cú giao bóng có sức mạnh khủng khiếp cùng nguồn năng lượng dồi dào đã trở thành chìa khóa thành công của Serena những năm qua và hôm nay một lần nữa cô bước tới ngưỡng cửa thiên đường bằng vũ khí lợi hại đó. Trong 2 giờ giao đấu ở Melbourne, Na Li đã nỗ lực tới kiệt cùng sức lực bằng khát vọng mãnh liệt, tinh thần bất khuất và cả lòng quả cảm của người Hoa. Như khi cô cứu được 3 "match point" ở game 10 của set 2 lúc Serena dẫn 5-4 để quân bình tỷ số 5-5. Game thứ 12, vẫn là Na Li cứu tiếp một "match point" nữa khi Serena dẫn 6-5 để đưa trận đấu tới loạt tie - break. Chỉ có những cú giao bóng mang sức mạnh tàn phá của Serena trong 2 loạt "đấu súng" của 2 set đấu mới khiến Na Li để tuột giấc mơ.

Nếu cô gái Trung Hoa chính xác hơn trong nhiều quả trái tay lẫn thuận tay khá đơn giản thì giờ đây đó đã là giấc mơ có thật. Na Li rời Melbourne với thật nhiều tiếc nuối. Nhưng thất bại trong tấc gang trước nhà vô địch Grand Slam 11 lần như Serena đã đưa tên tuổi cô lên một tầm cao mới. Chính xác ra, Na Li là người chiến thắng. Chiến thắng chính mình trong một giải Grand Slam thành công ngoài mong đợi.

Với Serena, tất cả là niềm vui và hy vọng chứa chan. Trận CK Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp và là thứ 5 ở Australia mở rộng đã ở trước mắt cô rồi. Thứ 7 này, Serena sẽ "thi" lần cuối và bài test tới vinh quang có tên Justine Henin. Không mất nhiều mồ hôi, cô gái Bỉ chỉ cần 51 phút "dạo chơi" và 2 set thắng chóng vánh với các tỷ số 6-1, 6-0 để dập tắt "giấc mơ Trung Hoa" mang tên Jie Zheng trong thế trận một chiều. 

Chứng kiến Henin "hạ sát" những "chân dài" nước Nga như Dementieva (5), Petrova (19) hay Kleybanova (27) và bây giờ là niềm tự hào Trung Hoa Jie Zheng, không ai  nói rằng đó là màn trình diễn của tay vợt vừa xa rời quần vợt đỉnh cao. Những phấm chất của nhà vô địch Grand Slam 7 lần trong sự nghiệp vẫn còn nguyên đó. Những pha điều bóng về 2 góc sân. Những cú trái tay thuộc dạng hàng đầu trong các tay vợt nữ thế giới hiện nay. Lối đánh của Henin toát lên vẻ đẹp của kinh nghiệm, của đầu óc trong xử lý tình huống. Cuối tuần này là Serena Williams. Một bước tới thiên đường.

Sức mạnh và những cú giao bóng hủy diệt của Serena so tài với những cú trái tay không "đụng hàng" cùng khả năng điều bóng thông minh của Henin. Vòng nguyệt quế cho ai ở cuộc đối đầu giữa 2 nhà vô địch với tổng cộng 18 danh hiệu quán quân Grand Slam trong sự nghiệp vinh quang của mình? Melbourne đang đợi câu trả lời.

Murray hạ Cilic 3-6, 6-4, 6-4, 6-2 để vào CK đơn nam

Ở trận bán kết nam được chờ đợi giữa hạt giống số 14 Marin Cilic và hạt giống số 5 Andy Murray, tay vợt Croatia đã chơi set đấu đầu tiên tuyệt vời khi dẫn Murray 6-3 nhưng 3 set đấu còn lại  của trận này thuộc về tay vợt đến từ đất nước của "Những người đàn ông mặc váy" Scotland.

4-6, 4-6 và 2-6 là câu trả lời của Murray dành cho Marin Cilic để khép lại trận bán kết đơn nam đầu tiên sau 3 giờ đồng hồ đọ sức.Tâm lí thi đấu không phải là điểm mạnh của Murray nhưng ở Melbourne chiều nay, hạt giống số 5 cho thấy điều ngược lại. Trong khi đó, càng về cuối Cilic càng tỏ ra đuối sức và tinh thần quyết thắng cũng nhạt nhòa dần nơi anh. Đó là lí do vì sao tay vợt Croatia mắc tới 54 lỗi tự đánh bóng hỏng so với 29 của Murray. Cilic cũng mắc 6 lỗi kép còn Murray chỉ có 1 lần. Hạt giống số 5 tỏ ra lấn lướt đối thủ về khả năng giao bóng với tỷ lệ thành công lần 1 và lần 2 lần lượt là 76% và 57% so với 70% và 44% của Cilic. Hiệu quả lên lưới của Murray cũng tốt hơn khi anh đạt tỷ lệ thành công 69% so với 63% của Cilic. 

Dù sao, những chiến thắng trước Del Potro (4) và Andy Roddick (7) vẫn là những kỷ niệm ngọt ngào đối với hạt giống số 14 đến từ Croatia. Vào tới bán kết Australia mở rộng cũng là kỳ tích với anh vì trước nay đỉnh cao nhất của Cilic mới là tứ kết US Open 2009. Với Murray, giấc mơ vô địch đang cháy bóng hơn bao giờ hết khi trận CK Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp chờ anh phía trước. Tại US Open 2008 anh đã chạm tay vào giấc mơ. Nhưng Federer đã khiến giấc mơ ấy không thành sự thật. Bây giờ Murray lại đang mơ. Sau những màn trình diễn tuyệt hảo, anh đã thấy vòng nguyệt quế gần ngay trước mắt. Chỉ 1 bước nữa thôi. Chủ Nhật này. Federer hay là Tsonga? Andy đang đợi...


Kết quả

Đơn nữ
 
Serena Williams (1) - Na Li (16): 7-6, 7-6
 
Justin Henin - Jie Zheng: 6-1, 6-0
 
Đơn nam
 
Andy Murray (5) - Marin Cilic (14): 3-6, 6-4, 6-4, 6-2
 
HT
 
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Xứng đáng chung kết trong mơ Bên thì sức mạnh, bên thờ kỹ thuân (thuật) Sê rê tuy rất "nặng cân" Hê nanh nhỏ bé nhưng "thần" lắm nha Kết quả rất khó đoán ra Đành chờ tan trận là ta chúc mừng
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (10:36 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Justine Henin là nỗi đau của 2 chị em nhà Williams trước khi cô xa rời sân quần năm 2008. Sau gần 2 năm không chơi ở đỉnh cao không hiểu cô có còn giữ được khả năng xa xưa không? Còn nhớ ở giải Rolland Garros 2008, cả 2 chị em nhà Williams đang ở phong độ cao quyết tâm "trả thù" Henin (lúc đó còn có tên ghép với chồng cũ Henin-Hardenne) nhưng đành thua thúc thủ tức tưởi. Có lẽ ngoài Henin và đôi khi là Clijster thì chị em nhà Williams coi cả thế giới "bằng nửa con mắt", nếu có thua thì họ chỉ vì sao nhãng không đủ tập trung để chiến thắng mà thôi
Hoàng Vũ  (hoangdtien@yahoo.com) (10:26 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Serena đã chơi quá chật vật,chấn thương sẽ hạn chế rất nhiều khả năng của cô khi đối đầu với Henin.Có thể Henin sẽ có nhiều lợi thế ở trận chung kết ! - Tinh thần thi đấu của Murray thật tuyệt vời ! Đặt biệt là 2 cú cứu bóng không tưởng.Nhưng Cilic rất đáng khen,tay vợt này sẽ còn tiến xa trong tương lai nếu đầu tư nhiều hơn về thể lực !
Eraser  (eraser_cops@yahoo.com) (11:19 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!