Australia mở rộng - ngày thi đấu thứ 9: Murray biến Nadal thành cựu vô địch !

Thứ Ba, 26/01/2010 21:04

(TT&VH Online) - Thế là hết. Australia mở rộng 2010 đã trở thành cuộc chơi thật ngắn ngủi với "bò tót Tây Ban Nha" Rafael Nadal. Sau 2 giờ rưỡi đồng hồ giao đấu và 3 set chưa trọn vẹn, Nadal thấy biển "exit" hiện ra trước mặt trong nỗi thất vọng lớn lao.

3-6, 6-7, 0-3 và giấc mơ VĐ Australia mở rộng năm thứ 2 liên tiếp của hạt giống số 2 người Tây Ban Nha tan thành mây khói. Chấn thương đã cản bước Nadal vào bán kết? Phải, nhưng sẽ là bất công nếu không giành những lời ngợi ca ngọt ngào nhất cho màn trình diễn tuyệt hảo của Andy Murray chiều tối nay.

Tay vợt đến từ Vương Quốc Anh đã chứng minh rằng lịch sử chỉ là con số 0 tròn trĩnh Rằng khi anh bước ra sân đấu chiều nay, 7 lần thất bại trong 9 lần gặp gỡ Nadal không có trong bộ nhớ. Rằng 6 danh hiệu Grand Slam mà tay vợt Tây Ban Nha sở hữu so với bộ sưu tập Grand Slam vẫn hoàn toàn bỏ trống của anh chẳng có ý nghĩa gì. Quá khứ đã ở lại phía sau Murray trong 150 phút giao đấu hôm nay. Ai cũng thấy Nadal buộc phải rút lui vì chấn thương đầu gối phải sau 22 phút thi đấu của set thứ 3 khi mà Murray đang dẫn 3-0.

Murray đánh bại Nadal ở tứ kết Australia mở rộng 2010

Nhưng dù tay vợt Tây Ban Nha không chấn thương thì cũng không có gì đảm bảo là anh sẽ thắng. Nadal hơn Murray ở điểm nào cho tới khi anh bỏ cuộc? Rất khó để chỉ ra điều đó. Nhưng ngược lại, tất cả đều thấy tay vợt Anh giao bóng tốt thế nào. Tỷ lệ thành công 77% cho lần 1 và 45% cho lần 2 của anh so với 63% lần 1 và 42% lần 2 mà Nadal đạt được đã nói lên phần nào sự lấn lướt của Murray.

Nếu những con số đó vẫn chưa đủ thuyết phục những người khó tính nhất thì hãy xem 13 cú ace mà Murray có được so với chỉ 1 lần giành ace của Nadal nói lên điều gì. Hạt giống số 2 cũng chỉ có 23 pha thắng điểm trong khi con số này của Murray là 38. Không phải là trận này Nadal không có cơ hội. Như ở game thứ 5 của set 1, hạt giống số 2 có tới 3 break nhưng anh đã phung phí tất cả và để Murray thắng lại 3-2 rồi ở game 9 của set này, Nadal lại có 2 break nhưng một lần nữa anh để Murray cứu được và thắng game này đồng thời thắng luôn set 1 6-3.

Set 2 Nadal đã dẫn Murray tới 4-2 nhưng anh lại "để vàng rơi" và Murray thắng set đấu cực kỳ cam go này với tỷ số 7-6 sau khi hạ Nadal 7-2 ở loạt tie - break. Nhìn những cú giao bóng sấm sét vào góc chữ T của Murray ở trận này cũng những quả trái tay chéo sân chính xác và đầy uy lực của anh, ai cũng thấy là điềm chẳng lành cho Nadal sẽ đến.

Không phải là tay vợt Tây Ban Nha không có những khoảnh khắc thăng hoa nhưng rõ ràng những chấn thương dai dẳng đeo bám anh bấy lâu nay đã khiến Nadal chỉ còn là cái bóng của chính anh những tháng năm huy hoàng chưa xa. Đã không còn những bước chạy thần tốc. Đã mất đi nguồn năng lực trời sinh. Tay vợt Tây Ban Nha chỉ gợi lên những tiếc nuối về những ngày vàng son một đi chưa trở lại.

"Murray chơi quá tốt. Anh ấy thể hiện một đẳng cấp không thể tin được". Những lời ngợi ca chân thành của hạt giống số 2 thế giới dành cho Murray đã nói lên tất cả. Tạm biệt Rafael. Chào Murray. Niềm tự hào nước Anh chưa chết. Giấc mơ vô địch Australia mở rộng 2010 tiếp tục sáng lên. Thứ 5 này là Cilic...

Ở trận tứ kết đơn nam đầu tiên hạt giống số 7 Andy Roddick đã phải dừng cuộc chơi sau trận đấu marathon dài gần 4 giờ đồng hồ với hạt giống số 14 người Croatia Marin Cilic. 6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 và Roddick "giã từ vũ khí". Tay vợt Mỹ nổi tiếng về cú giao bóng uy lực nhưng trước Cilic, Roddick cũng chưa là gì. 15 cú ace của anh còn ít hơn 20 lần giành ace của tay vợt Croatia. Đã thế, Roddick cũng chỉ có 47 pha thắng điểm trong khi Cilic làm được điều đó 63 lần. Tỷ lệ lên lưới thành công của Roddick cũng thấp hơn Cilic (54% so với 73%).

Nội dung đơn nữ hôm nay lại chứng kiến nụ cười nở trên môi Justine Henin. Tay vợt người Bỉ ghi tên mình ở vòng bán kết sau 2 set thắng hạt giống số 19 Petrova với các tỷ số 7-6 và 7-5. "Chân dài" của quần vợt Nga đã khiến Clijsters khóc hận nhưng cô không thể làm gì hơn trước một cô gái Bỉ tài năng khác là Henin. Nhà vô địch Australia mở rộng 2004 đã trở thành cơn ác mộng của người Nga. Quần vợt Nga hôm nay lại ôm thêm nỗi đau khi Maria Kirilenko thất trận 1-6, 3-6 trước Jie Zheng Trung Quốc. Như vậy, không còn bất kỳ bóng hồng xứ Bạch Dương nào tiếp tục cuộc chơi trên đất Úc. Tất cả hy vọng của người Nga giờ đặt vào đôi tay của Davydenko. Ngày mai, Federer chờ anh phía trước...


Kết quả

Đơn nam
 
Andy Roddick (7) - Marin Cilic (14): 6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6
 
Andy Murray (5) - Nadal (2): 6-3, 7-6 (2), 3-0 (Murray vào BK sau khi Nadal tuyên bố rút lui)
 
Đơn nữ
 
Justine Henin - Petrova (19): 7-6, 7-5
 
Jie Zheng - Maria Kirilenko: 6-1, 6-3

HT

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Sợ là chúng ta sẽ khó có cơ hội gặp lại Nadal của năm 2008 và đầu 2009, khi Djokovic phải thốt lên ở giải Madrid Master "Lần sau gặp anh ta tôi sẽ chơi mỗi tay 1 vợt"
Le Ha  (halv2000@yahoo.com) (02:42 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nadal cũng là thần tượng của tôi. Trong trận đấu này anh đã phung phí rất nhiều cơ hội giành break, điều mà Nadal hiếm khi bỏ lỡ trước đây. Ngoài ra ý chí kiên cường giành giật từng điểm một của anh không thể hiện rõ trong trận đấu này. Mong Nadal sẽ trở lại, nhất là các giải trên sân đất nện sắp tới, nơi anh được xưng danh là một ông hoàng.
hocungchu  (hocungchu@yahoo.com) (02:01 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tạm biệt Nadal. Biết bao giờ anh mới trở lại. Có thể là chẳng bao giờ nữa, nhưng những gì anh làm được cho tennis thì không thể quên. Rất nhiều người đã trở nên yêu thích tennis khi xem anh thi đấu (trong đó có tôi). Chấn thương đã khiến Nadal giảm sút thể lực và ý chí thi đấu, vốn là hai điểm mạnh nhất của anh. Hôm nay, anh đã thua một tay vợt đang có điểm rơi phong độ tốt đang khát khao khẳng định mình, Nếu nói về thống kê ace hay winner, Nadal không băng Murray trong trận đấu hôm nay. Murray chơi tốt nhưng Nadal không đến nỗi quá tệ. Anh đã có 7 cơ hội liên tiếp giành break tại set 1 mà không tận dụng được. Số cơ hội ăn break trong hai set của Nadal cao hơn Murray nhưng trong những thời khắc quyết định, anh đã bỏ lỡ. Cộng thêm chấn thương tái phát đã khiến anh phải dừng cuộc chơi.
Nhật Minh  (hphxiu@hotmail.com) (11:22 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Cu Bum - 2/15/2012 7:23:08 AM
Một trận cầu hay. Hai đội đều đá TỬ TẾ ( Họ vẫn phạm lỗi khi cần thiết nhưng không triệt hạ đối phương). M10 đá hay: 2 đường chuyền và một bàn thắng ( Tôi ghi là 2 đường chuyền vì bàn thắng của Anh...
MOU REAL - 2/14/2012 7:11:52 AM
MrTea: mình nghĩ bạn nên nhìn nhận công bằng cho đầu óc thoải mái đi một chút. Có là fan của MU thì cũng nên làm một fan chân chính, không nên là fan phong trào như vậy
Tiểu bảo - 2/14/2012 8:43:51 PM
Khoảng cách về điểm vẫn được duy trì như vậy những vòng gần đây. Nhưng xem thế trận những trận bóng gần đây của 2 Man thì sao nhà báo lại biết như vậy được???
thanh trung - 2/15/2012 3:33:22 AM
đúng là vô văn hóa!
Người hâm mộ - 2/15/2012 5:50:57 AM
Hợp đồng đang đc thanh tra AVG mới cho phát thoải mái thế này chứ giờ họ có hợp đồng hợp pháp rồi kiểu gì chả bắn cho VTV và VTC vài cái yêu sách. Lúc đấy VTV và VTC ko chịu phát sóng nữa thì muốn...