Australia mở rộng 2010, Ngày thứ 6: Một ngày bình yên

Chủ Nhật, 24/01/2010 08:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau những cú sốc liên tiếp mang tên Sharapova, Ivanovic và Kim Clijsters, Melbourne đã trải qua một thứ Bảy thực sự yên bình khi những tay vợt chiếu trên đều nhẹ nhàng ghi tên mình vào vòng 4.

Mở màn Australia mở rộng 2010 bằng chiến thắng không thực sự dễ dàng trước Igor Andreev, song càng thi đấu, Federer càng cho thấy sự ổn định và vượt trội về đẳng cấp trước các đối thủ. Hai ngày sau khi đè bẹp Hanescu 6-2, 6-3, 6-2, tay vợt số một thế giới tiếp tục không gặp nhiều khó khăn Albert Montanes (31) khi giành thắng lợi 6-3, 6-4, 6-4 trong một trận đấu mà anh đánh thắng điểm (winner) nhiều gấp đôi đối phương (36-18).

“Tôi đã vượt qua được những khó khăn đầu tiên khi đối mặt với Andreev, và đang hoàn toàn thoải mái để bước vào tuần thi đấu thứ hai. Điều quan trọng là tôi đã sẵn sàng đối mặt với những tên tuổi lớn hơn”, Federer tự tin. Với chiến thắng vừa rồi, tay vợt người Thụy Sĩ đã tiếp tục kéo dài một kỷ lục đáng khâm phục: Lọt vào vòng 4 ở mọi Grand Slam kể từ Roland Garros 2004 đến nay. Rõ ràng việc gây sốc trước Federer là cực khó, đặc biệt là trong khuôn khổ Grand Slam.

Federer sẽ đụng Lleyton Hewitt ở vòng 4 Australia mở rộng 2010

Thách thức đối với Federer chỉ có thể xuất phát từ những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, và trong ngày hôm qua, họ đều nhẹ nhàng đi tiếp. Davydenko (6), người mà Federer đang khát khao đòi nợ, dễ dàng đánh bại Juan Monaco (30) 6-0, 6-3, 6-4. Djokovic thậm chí chỉ mất 97 phút để đè bẹp Istomin 6-1, 6-1, 6-2. Hạt giống thi đấu vất vả nhất ở nội dung đơn nam hôm qua là Jo Wilfried Tsonga (10), khi anh mất 4 set mới hạ được lão tướng Tommy Haas (18) 6-4, 3-6, 6-1, 7-5.

Ngày hôm qua, chị em nhà Williams cũng dễ dàng vượt qua vòng 3. Tại sân Hisen, ĐKVĐ Serena Williams (1) đã đè bẹp Carla Suarez Navarro 6-0, 6-3. Vất vả hơn một chút, song cô chị Venus (6) cũng chỉ mất 2 set để hạ đối thủ nước chủ nhà Dellacqua với tỷ số 6-1, 7-6 (4). Một tay vợt đáng chú ý khác là Wozniacki (4), á quân Mỹ mở rộng 2009, cũng lọt vào vòng 4 sau chiến thắng 6-0, 6-4 trước Shahar Peer.

Federer tái ngộ Hewitt

Đã từng có thời, đó được xem là một so tài kinh điển của làng quần vợt thế giới, bởi cả Federer và Lleyton Hewitt đều là hai tài năng lớn, đều từng ngự trị ở ngôi số một ATP, là chủ nhân của những Grand Slam, và nhất là sở hữu lối chơi mang nhãn hiệu của riêng mình. Nếu như Federer chơi cực kỳ toàn diện và có những cú bạt trái 1 tay đẳng cấp thì Hewitt là một hình mẫu tiêu biểu của lối chơi từ cuối sân (baseline).

Tuy nhiên, thời gian đã khiến cho cuộc chạm trán ấy trở nên nhạt nhòa về ý nghĩa. Trong khi Federer quá ổn định suốt hơn một nửa thập kỷ qua, thì Hewitt chỉ còn sống dưới ánh hào quang quá khứ. Từng thắng 7 trong số 9 lần chạm trán đầu tiên, nhưng kể từ sau thất bại ở vòng 4 Australia mở rộng 2006, cứ gặp Federer là Hewitt thua (tổng cộng 14 lần, gần nhất là ở vòng 3 Mỹ mở rộng 2009). 6 năm sau, cũng lại ở vòng 4 Australia mở rộng, Hewitt lại tái ngộ Federer và dĩ nhiên, anh vẫn bị xem là cửa dưới, bất chấp lợi thế sân nhà.

Nếu như tiếp tục đánh bại Hewitt, nhiều khả năng Federer sẽ chạm trán Davydenko, tay vợt từng đánh bại anh liên tiếp ở World Tour Final 2009 và bán kết giải Qatar mở rộng 2010. Tất nhiên, điều kiện đủ là tay vợt người Nga phải vượt qua được Verdasco ở vòng 4. Hai cặp đấu khác được xác định là Tsonga (10)-Almagro (26), Djokovic (3) – Kubot. Ngày hôm nay, vòng 4 đơn nam sẽ băt đầu với màn trình diễn của những Nadal (2), Del Potro (4), Murray (5) và Andy Roddick (7).

Những cặp đấu cuối cùng của vòng 4 đơn nữ cũng đã được xác định. Khán giả chủ nhà hẳn sẽ rất buồn khi niềm hy vọng duy nhất của họ là Samantha Stosur (13) đụng ngay ĐKVĐ Serena. Trong khi đó, Venus (6) sẽ chạm trán Schiavone (17), Wozniacki (4) gặp Na Li, còn Azarenka (7) đối đầu với Zvonareva (7).

Xem gì hôm nay?

Bắt đầu từ 7h00, trực tiếp trên StarSports

Sân Rod Laver

Andy Murray (5) - John Isner (33)

Ivo Karlovic - Rafael Nadal (2)

Justine Henin - Yanina Wickmayer

Andy Roddick (7) - Fernando Gonzalez (11)

Sân Hisense

Alona Bondarenko (31) - Zheng Jie

Nadia Petrova (19) - Svetlana Kuznetsova (3)

Marin Cilic (14) - Juan Martin del Potro (4)

Maria Kirilenko - Dinara Safina (2)

Lần đầu lịch sử của Trung Quốc

Sau khi Li Na đánh bại "chân dài” Daniela Hantuchova 7-5, 3-6, 6-2, quần vợt Trung Quốc đã lần đầu tiên có tới hai đại diện lọt vào đến vòng 4 Grand Slam. Trước đó một ngày người đồng hương của Li là Zheng Jie cũng vượt qua vòng 3 sau chiến thắng 5-7, 6-3, 6-0 trước Marion Bartoli (11). Điều đáng hy vọng ở bộ đôi Trung Quốc này là họ đều đã từng đi xa hơn cả vòng 4 Grand Slam. Li Na từng lọt vào tứ kết Wimbledon (2006) và Mỹ mở rộng (2009). Zheng Jie thậm chí còn đi xa hơn khi lot tới bán kết Wimbledon 2008.

Federer suýt mang quốc tịch Australia

Tiết lộ mới nhất của “chàng móm” khiến cho các khán giả xứ kangaroo tiếc ngẩn ngơ. Hồi đầu những năm 90, gia đình anh đã có ý định nhập cư từ Thụy Sĩ sang Australia bởi khi đó cha Federer làm việc tại đây. Bản thân Federer cũng rất thích đất nước này, sau khi trải qua những kỳ nghỉ hè ở Melbourne, Brisbane và Cairns. Nhưng cuối cùng, quyết định đưa ra là ở lại châu Âu. Nếu Federer mang quốc tịch Australia thì có lẽ giấc mơ vô địch đơn nam của nước chủ nhà đã không khắc khoải như bây giờ. Kể từ khi Mark Edmondson lên ngôi ở Melbourne năm 1976, những bậc hậu bối của ông đều không thể tiếp nối thành công ấy. Đó dường như là một nghịch lý, bởi Australia sở hữu không ít tên tuổi lớn như Pat Cash, Patrick Rafter và Lleyton Hewitt.
 
Phương Chi
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!