Australia mở rộng-ngày thi đấu thứ 7: Nỗi buồn Del Potro !

Chủ Nhật, 24/01/2010 19:36 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Cuối cùng thì giấc mơ VĐ Australia mở rộng của Del Potro lại trở thành dang dở. Sau khi toát mồ hôi ở vòng 3 trước James Blake, nhà VĐ Mỹ mở rộng 2009 đã gác vợt trước hạt giống số 14 người Croatia Marin Cilic sau 5 set với các tỷ số 5-7, 6-4, 7-5, 5-7 và 6-3.

Sau hơn 4 tiếng rưỡi đồng hồ giao tranh, Del Potro buộc phải nói lời chia tay với giải Grand Slam mà anh từng vào tới vòng tứ kết một năm về trước. Lần này thì hạt giống số 4 người Argentina dừng bước ở vòng 4 trong một trận đấu mà anh giao bóng uy lực không kém Cilic là mấy (19 lần giành ace so với 20 cú ace của tay vợt người Croatia). Thậm chí, Del Potro còn mắc lỗi kép và lỗi tự đánh bóng hỏng ít hơn đối thủ (lần lượt là 3 so với 7 và 58 so với 71). Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để Del Potro tạo nên khác biệt.

Khỏi phải nói thì ai cũng thấy là Del Potro thất vọng thế nào

Cilic nở nụ cười chiến thắng nhưng người đồng hương Karlovic của anh thì lại không có được niềm vui như vậy. Nguời đã dập tắt nụ cười của tay vợt không được xếp hạt giống này là hạt giống số 2 Rafael Nadal. Tay vợt Tây Ban Nha chỉ gặp đôi chút khó khăn để có thể tiễn Karlovic rời cuộc chơi sau 4 set và hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ với các tỷ số 4-6, 6-4, 4-6 và 4-6.

Trước Nadal, Karlovic tỏ ra áp đảo về khả năng giao bóng với 28 lần giành ace trong khi tay vợt Tây Ban Nha chỉ làm được điều đó có...2 lần nhưng số lỗi tự đánh bóng hỏng của Karlovic cũng nhiều gần gấp 3 Nadal (42 so với 15 lỗi). Thế nên, anh không thể làm nên địa chấn. Với nhà VĐ Australia mở rộng 2009, chưa thể nói rằng anh đã tìm lại chính mình nhưng dù sao Nadal cũng đã ghi tên mình ở vòng tứ kết và anh vẫn tiếp tục sống trong hy vọng.

Hôm nay niềm hy vọng của quần vợt Anh Andy Murray cũng cầm vé đi tiếp trong tay sau 3 set chiến thắng hạt giống số 33 người Mỹ John Isner với các tỷ số 7-6, 6-3 và 6-2. Từ đầu giải tới nay, chưa có trận nào Murray đánh quá 3 set. Hơn thế, chỉ riêng việc góp mặt ở tứ kết Australia mở rộng 2010 thôi thì anh cũng đã vượt qua chính mình rồi vì ở 4 lần tham dự trước, chưa bao giờ hạt giống số 5 đi xa hơn vòng 4.   

Ở nội dung đơn nữ của ngày thi đấu hôm nay, cuộc "nội chiến Bỉ" đã không mang đến bất ngờ nào khi Justine Henin đánh bại Wickmayer sau 3 set với các tỷ số 7-6, 1-6 và 6-3. Tuy có gặp đôi chút khó khăn sau 2 hơn giờ thi đấu nhưng nhà VĐ Australia mở rộng 2004 vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình để thẳng tiến vào tứ kết. Nhưng Jie Zheng của Trung Quốc mới là người để lại nhiều dấu ấn trong ngày thi đấu hôm nay khi cô đánh bại hạt giống số 31 người Ukraina Bondarenko sau 2 set với các tỷ số 7-6 và 6-4. Trong 5 lần dự Australia mở rộng trước đó, Jie Zheng chưa từng vào tới tứ kết nhưng lần này thì cô đã làm được.

Cùng góp mặt ở vòng tứ kết như Jie Zheng còn có hạt giống số 19 Petrova sau khi cô vượt qua hạt giống số 3 Kuznetsova trong cuộc "nội chiến Nga" với các tỷ số 6-3, 3-6 và 6-1. Quần vợt nữ Nga cũng không còn hạt giống số 2 Dinara Safina cho vòng tứ kết do cô rút lui khi đang bị người đồng hương Kirilenko dẫn 5-4 ở set thứ nhất.

Kết quả một số cặp đấu

Đơn nam
 
Andy Murray (5) - John Isner (33): 7-6, 6-3, 6-2
Karlovic -Nadal (2): 4-6, 6-4, 4-6, 4-6
Marin Cilic (14) - Del Potro (4): 5-7, 6-4, 7-5, 5-7, 6-3
Andy Roddick (7) - Gonzalez (11): 6-3, 3-6, 4-6, 7-5, 6-2
 
Đơn nữ
 
Justine Henin - Wickmayer: 7-6, 1-6, 6-3
Petrova (19) - Kuznetsova (3): 6-3, 3-6, 6-1
Jie Zheng - Bondarenko (31): 7-6, 6-4

HT

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Sau Mỹ Mở Rộng, nhiều người cho rằng Del Potro sẽ là người thống trị mới! Nhưng sự thật lại không phải thế. Phong độ chỉ là nhất thời luôn là 1 câu nói đúng...
ND  (myownworld155@yahoo.com) (04:28 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!