Federer thua trận “khai xuân”, Soderling tái ngộ Nadal ở chung kết

Thứ Bảy, 02/01/2010 08:37 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đó là cú sốc đầu tiên của quần vợt thế giới năm 2010. Đúng vào ngày Tết dương lịch, tay vợt Federer đã gục ngã 7-6 (6), 6-7 (1), 2-6 trước đối thủ dưới cơ Robin Soderling ở bán kết giải quần vợt Capitala.

Đáng chú ý, đây là thất bại đầu tiên của Federer sau 13 lần chạm trán trước Soderling. Tại trận chung kết, tay vợt người Thụy Điển này sẽ chạm trán với Rafael Nadal, người đã vượt qua tay vợt đồng hương Ferrer với tỷ số 7-6, 6-3. Đây sẽ là dịp để Nadal trả món nợ do đã thua Soderling ở vòng 4 Roland Garros 2009.

Federer "mở hàng" năm 2010 bằng thất bại trước Soderling

Capitala là giải đấu biểu diễn được tổ chức tại Abu Dhabi (UAE), với sự tham gia của 6 tay vợt hàng đầu thế giới. Ở vòng bán kết thì Soderling đã vượt qua Wawrinka còn Ferrer đánh bại Davydenko. Federer và Nadal là hai tay vợt hạt giống của giải và được đặc cách vào bán kết. Phần thưởng cho chức vô địch là 250 ngàn USD.
 
PV
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Federer thua Soderling thì cũng đâu có phải là chuyện không thể. Vậy nên không có gì lạ. Những trận gần đây phong độ của Soderling luôn thể hiện chiều hướng thăng tiến. Trận vừa rồi, Federer đã chơi hết sức đó chứ, không phải vì tính chất biểu diễn để nghĩ rằng Federer đánh hời hợt. Trong quần vợt chuyên nghiệp, một khi bạn để cho đối thủ thắng được mình dù là giải đấu nào thì cũng là điều không nên. Yếu tố tinh thần trong thi đấu đối kháng cực kỳ quan trọng. Một khi bạn để thua, thì những trận gặp nhau sau đó, đối thủ của bạn sẽ rất tự tin và như thế chẳng là điều tốt đẹp cho bạn. Ngoài ra, trong một loạt những giải đấu chính thức gần đây, Ferder vẫn thua nhiều trước các đối thủ khác nhau. Phong độ của Federer đã giảmm sút trong khi các tay vợt khác trẻ hơn đang tiến bộ từng ngày như Del Potro, Murray, Djorkovic, ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (10:58 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@bạn U&M: Tôi nghĩ trường hợp thứ 2 thì sao nhỉ ? Đúng, người ta sẽ nói Federer không tôn trọng đối thủ, ko tôn trọng khán giả, nhưng điều đó là cần thiết. Federer bây giờ 29 tuổi chứ không phải 24,25 tuổi, càng không phải như Nadal cứ xách vợt ra là đánh như thể không còn có ngày mai. Hậu quả của điều đó đối với Nadal không cần bàn cãi nữa. Federer đang chơi tennis chuyên nghiệp chứ không phải đánh một giải phong trào. Đối với VĐV, quần vợt là cái nghề chứ không chỉ đơn thuẩn là niềm đam mê để họ có thể chơi hết mình mõi khi bước vào sân đấu. Họ cần toan tính làm sao để đạt được thành tích tốt nhất chứ không phải gồng mình lên để đánh 1 cái giải giao hữu rồi trầy trật ở những đấu trường thực sự. Federer muốn anh đạt trạng thái tốt nhất ở GS, đấu trường đồng thời là "sân khấu biểu diễn" lớn nhất. Tôi nghĩ Fed đang rất cố gắng tôn trọng những khán giả của mình.
Hải  (haixom@yahoo.fr) (10:38 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã là một tay vợt chuyên nghiệp, thà đừng xách vợt ra sân, nếu đã ra sân thì phải thể hiện đúng tinh thần chuyên nghiệp của mình. Tôi nghĩ 2 điều: - Fed thực sự chưa vào phom, nếu đúng vậy thì o có gì phải lo lắng, vì đây thực sự chỉ là một trận đấu giao hữu. - Nhưng nếu như các bạn nói, Fed chỉ ra sân đấu cho vui, cố tình chơi dưới sức, đó thật là một điều o hay. Điều đó chứng tỏ, Fed o tôn trọng đối thủ, o tôn trọng khán giả mong đợi nhìn thấy Fed, o tôn trọng danh xưng " chuyên nghiệp" của mình. Bản thân tôi o mong là trường hợp 2,nhưng nhiều người nghĩ Fed chỉ đấu giải này cho vui mà o bung hết sức, để tự an ủi mình. Nhưng nếu nghĩ vậy, phải chăng đã vô tình thiếu tôn trọng một tay vợt chuyên nghiệp như Fed vĩ đại mất rồi...!
U&M  (na.tram@yahoo.com.vn) (05:03 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Federer từ khi còn bé đã rất hay thua ở những trận đấu kiểu như thế này rồi bởi Fed chỉ thực sự nghiêm túc ở những giải có sức cạnh tranh cao thôi, vậy nên lần thua này chẳng nói lên được điều gì và Soderling cũng chưa thể vui được. Hôm qua Fed đánh đúng kiểu nghệ sĩ, bạt mạng cho ra đâu thì ra
Hải  (haixom@yahoo.fr) (11:19 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Roger là vậy,không có gì phải thất vọng đâu.Người cha 29 tuổi,cha của 2 cô con gái kháu khình dạo này không thể sung sức để chiến thắng trong mọi giải được.Hãy đợi anh trong trận chung kết trên sân trung tâm Melbourn sắp tới.
Huy Trần  (huy_tranlam@yahoo.com) (09:39 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!