(TT&VH Online) - "Những gì xảy ra với Nadal thật đáng buồn và tôi cảm thấy mình may mắn vì đã không gặp phải chấn thương như anh ấy trong những năm qua", tay vợt số 2 thế giới Federer nói về sự vắng mặt của Nadal ở Wimbledon năm nay.
Như đã biết, sau thất bại trước tay vợt số 18 thế giới Stanislas Wawrinka trong một trận đấu biểu diễn trên mặt sân cỏ tại Hurlingham Club ở phía Nam London, Nadal đã tổ chức họp báo và thông báo quyết định rút lui khỏi Wimbledon 2009 chỉ 3 ngày trước khi giải đấu lớn thứ 3 trong năm thuộc hệ thống các giải Grand Slams khởi tranh. Federer cho biết anh cảm thấy buồn vì không còn cơ hội đối đầu với Nadal ở CK đơn nam Wimbledon năm nay như khi 2 người so tài với nhau ở Wimbledon 2008.
Đề cập tới sự chuẩn bị của mình trước thềm Wimbledon 2009, Federer cho biết anh đã sẵn sàng cho giải Grand Slam thứ 3 trong năm: "Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi đang chơi rất tốt và hoàn toàn sẵn sàng cho giải đấu. Sự vắng mặt của Nadal là một nỗi thất vọng lớn nhưng tôi không cảm thấy mình phải chịu sức nào nào cả. Tay vợt số 2 thế giới cũng thừa nhận mục tiêu trước mắt của anh là giành lại vị trí số 1 trên BXH ATP.
Như đã biết, sau thất bại trước tay vợt số 18 thế giới Stanislas Wawrinka trong một trận đấu biểu diễn trên mặt sân cỏ tại Hurlingham Club ở phía Nam London, Nadal đã tổ chức họp báo và thông báo quyết định rút lui khỏi Wimbledon 2009 chỉ 3 ngày trước khi giải đấu lớn thứ 3 trong năm thuộc hệ thống các giải Grand Slams khởi tranh. Federer cho biết anh cảm thấy buồn vì không còn cơ hội đối đầu với Nadal ở CK đơn nam Wimbledon năm nay như khi 2 người so tài với nhau ở Wimbledon 2008.

Federer cảm thấy thất vọng vì Nadal vắng mặt ở Wimbledon 2009
"Chúng tôi đã đối đầu với nhau trong 3 trận CK đơn nam Wimbledon gần nhất và tôi cảm thấy thất vọng vì năm nay điều đó sẽ không thể diễn ra. Những gì xảy ra với Nadal thật đáng buồn và tôi cảm thấy mình may mắn vì đã không gặp phải chấn thương trong những năm qua. Tôi cảm thấy buồn cho Nadal. Hẳn là phải khó khăn lắm anh ấy mới có thể đưa ra quyết định này (rút lui khỏi Wimbledon 2009)", tay vợt có biệt danh "tàu tốc hành" nói về đối thủ khó chịu nhất của anh trong làng banh nỉ thế giới những năm qua. Đề cập tới sự chuẩn bị của mình trước thềm Wimbledon 2009, Federer cho biết anh đã sẵn sàng cho giải Grand Slam thứ 3 trong năm: "Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi đang chơi rất tốt và hoàn toàn sẵn sàng cho giải đấu. Sự vắng mặt của Nadal là một nỗi thất vọng lớn nhưng tôi không cảm thấy mình phải chịu sức nào nào cả. Tay vợt số 2 thế giới cũng thừa nhận mục tiêu trước mắt của anh là giành lại vị trí số 1 trên BXH ATP.
HT (Theo AS)