Tennis

Quần vợt Việt Nam: Để những “búp măng” vươn cao

27/12/2009 11:14 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu Hoàng Thiên ở nhà để tham dự giải Cây vợt xuất sắc toàn quốc 2009, Thiên nhiều khả năng chỉ vào tới bán kết, hoặc nếu tới chung kết, rồi sẽ lại thua Minh Quân. Nếu Thùy Dung có mặt ở giải đấu này, thì Đài Trang cũng sẽ khó lòng làm nên kỳ tích 16 tuổi đã đăng quang.

Thùy Dung từng đánh bại Đài Trang ở lần gần nhất họ gặp nhau, tại giải VĐQG tổ chức ở Hà Nội. Dung ở thời điểm đó không chơi với phong độ tốt nhất nhưng vẫn đánh bại tay vợt trẻ hơn chị 6 tuổi với tỉ số 2-0. Sau đó Dung vô địch khi đánh bại người lâu nay chuyên về nhì là Huỳnh Mai Huỳnh ở trận chung kết.

Ở giải Cây vợt xuất sắc toàn quốc 2008, tại vòng bán kết cũng tổ chức ở Hà Nội, Minh Quân đánh bại Hoàng Thiên một cách dễ dàng sau 2 séc đấu. Tại thời điểm đó, Thiên đang thăng tiến, nhưng cả trận đấu không thể là chính mình trước Quân, người nhiều hơn Thiên hơn chục tuổi và hầu như thích thắng-thua ai ở Việt Nam trong 3 năm qua cũng được.

Nhưng tương lai của quần vợt Việt Nam không thể thuộc về Thùy Dung hay Minh Quân. Nếu họ đặt mục tiêu là số 1 Việt Nam thêm 2-3 năm nữa, có thể, họ sẽ làm được. Nhưng dài hơi hơn thì khó. Và để vươn ra khỏi biên giới Việt Nam mà lại được quốc tế nhớ tên thì không thể.


 Tương lai của quần vợt Việt Nam thuộc về những người như Hoàng Thiên. Ảnh: V.V

Xét ở tầm quốc tế, Thùy Dung ở nữ đáng kể hơn Minh Quân của nam. Vì Thùy Dung xác định cho mình con đường hướng ngoại, tập ở Thái Lan rồi Mỹ, xách vợt, nộp tiền tham dự giải quốc tế thường xuyên. Nhưng Dung cả năm 2009 thua nhiều hơn thắng, thua cả những giải không tên tuổi ở Thái Lan và Indonesia. Có một sự kiện mới đây người ta phải đặt câu hỏi, có phải Dung bắt đầu nghĩ đến một hướng khác: kinh doanh? Dung mới liên doanh mở một quán ăn ở TP HCM, rồi nói tới việc mở một CLB quần vợt…

Quân biết mình lớn tuổi (sinh năm 1984), đã quá muộn để đặt những mục tiêu cao hơn, chấp nhận với mục tiêu giữ vững vị trí số 1 Việt Nam cho tới chừng nào có thể: chỉ tập ở Việt Nam là chủ yếu và những giải quốc tế quan trọng nhất là khi chơi ở Bình Dương hay TP HCM.  

Đài Trang vô địch giải Cây vợt xuất sắc toàn quốc 2009 nội dung đơn nữ. Hoàng Thiên vô địch giải Junior Orange Bowl nội dung U14 đơn nam. Cô gái Đà Nẵng lớn hơn, sắp 17 tuổi. Thiên nhỏ hơn, sắp sang tuổi 15. Tương lai của quần vợt Việt Nam là của họ.

Nhưng, như một người đã từng dẫn dắt Hoàng Thiên, lại rành cả quần vợt thế giới, Roy Coopersmith, đã đặt ra câu hỏi vừa lý thú, vừa đau mà không thể phủ nhận: “Số 1 Việt Nam để làm gì”? Vì số 1 Việt Nam có thể chỉ là 1000, hoặc 10.000, thậm chí 1 triệu ở tầm thế giới.

Nó đặt ra một bài toán, là làm sao để những tay vợt trẻ tài năng ấy đi một con đường khác, lấy cái đích tốp 100 ATP và WTA làm mục tiêu.

Đài Trang tập huấn ở trong nước là chủ yếu, có năng khiếu thực sự, nhưng có vẻ như phương pháp mà Đài Trang tiếp thu được là để chín sớm, để giành danh hiệu ngay từ khi mới chỉ 15-16 tuổi. Ai cũng biết, thành tích ở tuổi trẻ không có nghĩa là sẽ có thành tích sau này khi trở thành tay vợt chuyên nghiệp và bước ra quốc tế. Nhưng thành tích lại là sự trấn an khá lý tưởng đối với gia đình các tay vợt này.

Hoàng Thiên thuộc về trường hợp này. Vì không có thành tích trong quãng thời gian tập dưới sự dẫn dắt của HLV Roy Coopersmith nên gia đình Thiên quyết định chấm dứt hợp đồng. Nhưng thành quả ở Orange Bowl, giải đấu danh giá của các tay vợt trẻ Mỹ và thế giới, mà Thiên đạt được mới đây lại có công sức của gần 1 năm Thiên tập dưới tay vị HLV từng dẫn dắt các tay vợt hàng đầu thế giới ấy.

Vậy là gia đình Thiên chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi, dù cho thời gian để những kỹ-chiến thuật hiện đại hơn ngấm vào Thiên cũng chỉ chưa đầy 1 năm.

Nhưng, để làm được những điều kỳ diệu hơn so với giành được Orange Bowl thì không chỉ ngần ấy vốn liếng khả năng và cũng không chỉ là 1 năm chờ đợi. Juan Martin Del Potro sau khi đăng quang ở Orange Bowl, phải mất tới vài năm tay trắng ở các giải trẻ, xác định rõ ràng là không cần thành tích ở cấp độ ấy, nhưng khi bước lên vũ đài chuyên nghiệp rồi, lại rất vững vàng và chói sáng.

Quần vợt là như thế. Giải trẻ chỉ là sự ghi nhận tiềm năng, là sự trấn an về mặt tâm lý nào đó. Còn lớn hơn và cũng là cái đích cuối cùng: phải là ngôi sao ở giải đấu chuyên nghiệp.

Nhận ra được điều này, và nhớ rằng 11 tháng nỗ lực thay đổi, tiếp thu cái mới, cái chuẩn mực trong năm 2009 là bệ phóng cho tháng 12, thì chức vô địch Orange Bowl ở Mỹ mới thực sự có ý nghĩa.

Phạm Tấn

Đài Trang, Minh Quân vô địch

Tại giải Các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2009, Đài Trang từng thua Mai Huỳnh ở vòng bảng 0-6, 2-6, nhưng ở trận chung kết, Đài Trang đã thắng lại với tỉ số 2-1 qua các séc 6-2, 4-6 và 6-3. Trong khi đó, ở chung kết nam, Minh Quân thắng Trí Nguyên với tỉ số 2-1 sau 3 séc 5-7, 6-1 và 6-0. 


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm