ATP World Tour Finals: Tạm biệt Nadal

Thứ Sáu, 27/11/2009 08:30

(TT&VH) - Lần thứ hai trong năm nay, London mang đến cho Nadal những nỗi buồn tê tái. Hồi mùa hè, chấn thương quái ác ở đầu gối buộc anh phải rút lui khỏi Wimbledon. Còn lần này là một thất bại không thể biện minh.

Ở ATP World Tour Finals lần này, Nadal không đến nỗi phải rút lui vì chấn thương, song những tác động của nó thì vẫn bộc lộ trong lối chơi của anh: mệt mỏi, rệu rã và bất lực trước những đối thủ có lối đánh bền bỉ và quyết liệt. Sau Soderling, đến lượt Davydenko cũng hạ gục Nadal chỉ sau 2 set đấu. Và với 2 trận thua trắng, cùng hiệu số các set là 0-4, tay vợt hạt giống số 2 người TBN đã bị loại đầu tiên ở giải năm nay.

“Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không đủ để chiến thắng. Đó là sự thật” Nadal cay đắng thừa nhận. Davydenko không có nền tảng thể lực mạnh mẽ như Soderling, song ngay set đầu tiên, anh vẫn áp đảo đối phương và giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-1. Trong set thứ hai, Nadal đã có thời điểm bị dẫn trước tới 4-2, song anh cũng thể hiện được sự nỗ lực của mình bằng cách gỡ hòa 6-6, buộc set đấu phải phân định bằng những loạt tie-break (thua 4-7). Xét một cách toàn diện, đây là một thất bại mà Nadal hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Davydenko đã áp dụng lối chơi lên lưới rất tốt khi giành 14/16 điểm tối đa. Anh cũng giành tới 27 cú đánh ăn điểm (winner), vượt trội so với Nadal (12).


Sau Soderling, đến lượt Davydenko cũng hạ gục Nadal chỉ sau 2 set đấu

Cuộc chạy đua ở bảng B đã gần như ngã ngũ, với nụ cười ngạo nghễ của “kẻ đóng thế” Soderling, và lời chia tay ngậm ngùi cho Nadal. Lượt đấu cuối cùng sẽ xác định cái tên thứ hai vào bán kết. Người ta đang tự hỏi Soderling có quyết giành ngôi đầu bảng bằng một chiến thắng trước Davydenko hay sẽ giữ sức cho vòng bán kết? Còn Nadal, khi không còn động lực chiến đấu, có lẽ anh cũng chẳng phải cố hết sức trước Djokovic làm gì cho mệt.

Gỡ gạc bằng Davis Cup

Bảng A: Murray thắng, và chờ đợi

Rất vất vả song cuối cùng thì Andy Murray cũng đã hoàn thành điều kiện cần để lọt vào vòng bán kết: đánh bại Fernando Verdasco 6-4, 6-7 (4), 7-6 (3) trong lượt đấu cuối cùng. Nhưng điều kiện đủ thì còn phụ thuộc vào cuộc so tài giữa Federer và Del Potro diễn ra vào rạng sáng nay.

Trái với bảng B, tình hình của bảng A diễn ra khá phức tạp và phải đợi đến những phút cuối cùng mới có thể biết được 2 suất lọt vào bán kết. Ở thời điểm hiện tại, mới xác định được Verdasco đã chính thức bị loại sau 3 trận toàn thua. Murray đã hoàn tất vòng bảng với 2 chiến thắng và 1 thất bại, cùng hiệu số các set là 5-4. Nếu như ở trận muộn, Federer đánh bại Del Potro thì anh và Murray sẽ vào bán kết. Trong trường hợp Federer thua 0-2, chính anh sẽ là người bị loại vì kém hiệu số các set so với Del Potro và Murray.

Còn trong trường hợp Federer thua 1-2, cả ba tay vợt sẽ cùng có 2 trận thắng, 1 trận thua, và cùng hiệu số +1. Khi đó, những chỉ số phụ như số set thắng và số game sẽ được tính tới. 

Hồi đầu năm, sau khi chứng kiến Nadal quật ngã Federer để vô địch giải quần vợt Australia mở rộng, huyền thoại người Mỹ Andre Agassi đã không ngần ngại tiên đoán đàn em người TBN sẽ sớm sưu tập trọn bộ Grand Slam, hay còn gọi “Grand Slam sự nghiệp”. Đó là tiên đoán có cơ sở bởi khi ấy chỉ còn Mỹ mở rộng là Nadal chưa thể chinh phục. Và thực tế nửa đầu mùa giải 2009 đã diễn ra như mơ khi anh giành tới 5 chức vô địch ATP chỉ sau hơn 3 tháng, và vững vàng trên ngôi số một thế giới.


Nhưng từ khi bị Federer hạ gục ở chung kết Madrid Masters, Nadal đã bước vào một cuộc khủng hoảng thực sự, mà lý do cơ bản nhất là chấn thương. Kể từ lần đăng quang ở giải Rome Masters hồi tháng Năm, Nadal đã xa lạ với những chiếc cúp vô địch. Lối chơi của Nadal, dù đã được cải tiến theo thời gian, vẫn dựa rất nhiều vào sức lực. Chính vì thế, khi điểm mạnh nhất trở thành điểm yếu, anh tiếp tục thi đấu không thành công. Đó là lý do tại sao nhà cái Williams Hill chỉ xếp anh thứ 5/8 về khả năng vô địch ở London.

Thất bại ở ATP World Tour Finals 2009 rõ ràng không phải một màn khởi động hoàn hảo cho trận chung kết Davis Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Nhưng dù sao, việc bị loại sớm cũng sẽ giúp Nadal sớm xác định được mục tiêu. ĐT quần vợt nam TBN sẽ tiếp đối thủ CH Czech trên sân nhà, và đó là một cơ hội cực lớn để họ lên ngôi vô địch. Và với tay vợt chủ lực Nadal, chung kết Davis Cup sẽ là dịp để anh chấm dứt cơn khát danh hiệu suốt 6 tháng qua, và là một động lực cho mùa giải mới.

Phương Chi

Một năm thăng trầm

Tháng Giêng: Vô địch Australia mở rộng sau chiến thắng 5 set trước Federer ở trận chung kết, và là tay vợt người TBN đầu tiên lên ngôi ở Melbourne Park.

Tháng Hai: Chấn thương đầu gối phải ở trận chung kết giải quần vợt trong nhà tại Rotterdam, Hà Lan và gác vợt trước Andy Murray.

Tháng Ba: Trở lại sau chấn thương, Nadal đã hạ Tipsarevic và Djokovic để trở thành người hùng của ĐT quần vợt TBN ở vòng 1 Davis Cup. Ngay sau đó, anh lên ngôi ở Indian Well Masters Series.

Tháng Tư: Đánh bại Djokovic để vô địch Monte Carlo và quật ngã Ferrer để đăng quang tại Barcelona.

Tháng Năm: Lập kỷ lục 4 lần vô địch Rome Masters, nhưng sau đó gục ngã trước Federer ở chung kết Madrid Masters. Cuối tháng đó, Nadal gục ngã trước Soderling, chấm dứt chuỗi 31 trận thắng ở Roland Garros.

Tháng Sáu: Không bảo vệ chức vô địch Wimbledon vì chấn thương đầu gối.

Tháng Bảy: Chính thức bị Federer đòi lại vị trí số một thế giới

Tháng Tám: Bị Del Potro loại khỏi giải Montreal Masters. Tụt xuống thứ ba thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 7/2005. Bị đau dạ dày khi dự giải Cincinnati

Tháng 9: Lại bị Del Potro loại khỏi Mỹ mở rộng, nhưng đã trở lại vị trí thứ hai thế giới.

Tháng 10: Bại trận liên tiếp từ Bắc Kinh đến Thượng Hải.

Tháng 11: Trở thành tay vợt đầu tiên bị loại khỏi ATP World Tour Finals. 


0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Tôi thấy Nole hay Murray may ra còn lên được số 1, chứ thời của NAdal có khi sẽ hết trước cả thời của Federer. Ít ra Fed còn vào đến cả 4 CK Grand Slam và đến bán kết World Tour Final, Djokovic đánh GS thì tâm lý kém, WTF năm nay thì out từ vòng bảng. Murray thì xem chừng còn thiếu duyên, nhưng anh này chắc sẽ có GS thôi. Số 1 tương lai sẽ là Del Potro ! Và thêm 1 điều nữa: Federer vẫn chưa hết thời. Ai đang là số 1 nhỉ? Với kĩ thuật hoàn hảo và khả năng phân phối sức hợp lý, Fed sẽ còn là kẻ nguy hiểm trong vài năm tới. Chờ đến khi Fed out khỏi top 5 hẵng kêu người ta hết thời nhé!
Linh  (linhhoa@yahoo.com.vn) (08:30 25/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
gửi Nguyen Van Nam Fed : " Fed của tớ " RF hết thời rồi bạn ơi, Nole , Nadal hay Murray sẽ sớm lên ngôi số 1 thôi .
minh  (minhanh@yahoo.com) (10:52 28/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vamos Nadal
bilk_9x  (bilk512@yahoo.com) (09:04 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cố lến Nadal... Nadal 2010!
Ha Thu  (hadang0101@yahoo.com) (05:17 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ những tay vợt có lối chơi kỹ thuật (như Agassi, Sampras hay Federer của tớ) mới duy trì được phong độ đỉnh cao khi đã gần tuổi 30. Người ta đã dự đoán rất nhiều về việc Nadal sẽ thế nào khi không còn thế mạnh thể lực nữa. Hiện tại Nadal dễ dàng bị đánh bại bởi những tay vợt trong top 10. Có lẽ nhiều người vẫn shock khi thời của Nadal qua nhanh đến thế. Hy vọng là năm sau Nad trở lại. Chứ 1 mình Fed của tớ 1 sân thì cũng buồn.
Nguyen Van Nam Fed  (nam01f@yahoo.com.vn) (05:28 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nadal sẽ trở lại!
hocungchu  (hocungchu@yahoo.com) (09:56 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Văn Sỹ Làng - 2/13/2012 6:34:42 PM
Thực sự thì cũng đáng tiếc cho Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Với chất giọng còn hơi "THÔ" của tuổi 15 chưa đúng với kỳ vọng và quảng cáo của mẹ em, giá như ngoài các ngôn ngữ Anh, Ý, Nga, Hoa, Việt, ... em...
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ