Giải Paris Masters 2009: Federer bại trận, Nadal thoát hiểm

Thứ Sáu, 13/11/2009 09:23 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Về mặt lý thuyết, thất bại của Federer trước Beneteau là cú sốc lớn nhất ở Paris Masters năm nay. Nhưng đặt trong bối cảnh Masters Cup đang cận kề, người ta hoàn toàn có thể đặt giả thuyết rằng tay vợt người Thụy Sĩ đang muốn "thả con săn sắt, bắt con cá sộp".

Công bằng mà nói, các khán giả tại sân quần vợt trong nhà Bercy đã được chứng kiến một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Julien Benneteau, tay vợt đang xếp hạng 49 thế giới, và chưa giành được một danh hiệu nào, trước ông hoàng ATP Roger Federer. Kết thúc set đấu đầu tiên, rất nhiều người đã nghĩ đến một kết cục nhẹ nhàng cho "tàu tốc hành Thụy Sĩ" sau khi anh dễ dàng đánh bại đối phương 6-3. Tuy nhiên, sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả nhà đã giúp Benneteau càng thi đấu càng hưng phấn và tỏ ra vượt trội Federer ở loạt tie-break trong set thứ hai (7-4).

Federer gác vợt 3-6, 7-6, 6-4 trước Beneteau ở Paris Masters

Trong set đấu quyết định, Benneteau đã tạo lợi thế cực lớn khi giành break ở game thứ 4 và dẫn trước 3-1. Đây chính là thời điểm thử thách sự kiên định của tay vợt người Pháp nhất, đặc biệt là khi anh cứu 2 breakpoint để duy trì cách biệt 2 game. Trong tình huống cuối trận, Federer cho rằng cú trả bóng chéo sân bằng hai tay của Benneteau đã ra ngoài vạch vôi. Nhưng kết quả chiếu chậm cho thấy tay vợt chủ nhà đã ăn điểm rất đẹp và mang về chiến thắng chung cuộc 3-6, 7-6 (4), 6-4. Trong trận này, Federer đã mắc khá nhiều lỗi đánh hỏng một cách bất bình thường, dù rằng anh thừa nhận mình hoàn toàn sung sức về thể lực và thoải mái về tinh thần.

Thất bại vừa rồi càng minh chứng cho sự vô duyên của Federer ở Paris Masters. Trong 7 lần tham dự giải đấu trong nhà này, anh chưa một lần đi quá vòng tứ kết. Nhưng có một lý do khác giải thích cho trận thua ấy, và nó xuất phát từ chính bản thân tay vợt này. Có thể Federer không cố tình buông (ai cũng chứng kiến anh đã nỗ lực thế nào trong set cuối), nhưng rõ ràng tay vợt người Thụy Sĩ không có nhiều động lực để chiến đấu ở những thời điểm quyết định của trận đấu. Việc bị loại sớm ở Paris thực tế đã giúp anh có nhiều thời gian chuẩn bị cho ATP World Tour Final. Đây là tên gọi cũ của Masters Cup, giải đấu quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới, sẽ diễn ra tại London vào ngày 23/11 tới.

Không bị loại sớm như đối thủ kình địch, song Nadal đã phải cứu tới 5 matchpoint trước khi vượt qua Nicolas Almagro với tỷ số 3-6, 7-6 (2), 7-5. Chiến thắng vất vả này thực ra cũng không có gì khó hiểu bởi Almagro chẳng lạ gì lối chơi của người đồng hương. Chẳng những chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Nadal còn bị rộp ở bàn chân phải sau trận đấu này. Tuy nhiên, Almagro cũng bị đau bắp đùi đúng vào thời điểm quyết định nên không thể tận dụng những cơ hội trời cho ở những game đấu cuối cùng.

Từng 4 lần vô địch Roland Garros, song Nadal lại chưa bao giờ lên ngôi ở Paris Masters. Tại vòng 3, tay vợt người TBN tiếp tục chạm trán một đồng hương nữa, Almagro, người vừa đánh bại cựu vô địch Tomas Berdych với tỷ số 6-4, 6-4. Nhưng đối thủ lớn nhất của anh ở giải đấu này là Djokovic (3), người cũng ghi tên vào vòng 3 sau chiến thắng 6-3, 7-5 trước Juan Monaco. Cuối tuần trước, tay vợt người Serbia này đã đăng quang giải Basel mở rộng sau khi đánh bại Federer ở trận chung kết. Một ứng cử viên vô địch ở Paris là Andy Murray cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới hạ được James Blake 6-3, 6-7, 7-6 trước lão tướng Stepanek.

Cuộc đua tới London: Davydenko lo lắng

Mặc dù vẫn đang lợi thế trong cuộc đua giành vé tới London, song thất bại 3-6, 6-3, 4-6 trước Soderling tại vòng 2 đã khiến cho Davydenko không thể tự quyết định số phận của mình được nữa. Tay vợt người Nga đang xếp hạng 7 với 3630 điểm, nhưng đã không thể nâng thêm điểm số. Trái lại, chiến thắng trên đã mang lại cho Soderling, người đang xếp hạng 9 với 3010 điểm. Những tay vợt còn lại có thể cạnh tranh với hai tay vợt này là Verdasco (3300), F.Gonzalez (2870) và Tsonga (2785). Trước đó, 6 tay vợt giành vé tới London là Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Del Potro và Roddick.
 
Phương Chi
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!