(TT&VH) - Điều gì phải đến cuối cùng cũng phải đến. Mặc dù đã thi đấu với tinh thần của một chiến binh, Marat Safin đã không tránh khỏi thất bại 4-6, 7-5, 4-6 trước Juan Martin Del Potro, đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. Đó cũng là trận đấu khép lại sự nghiệp của tay vợt cựu số một thế giới người Nga này.
Ở vòng 1, Safin đã cứu 3 matchpoint trước Thierry Ascione. Chính vì thế, khi anh cứu một matchpoint trước Del Potro ở set quyết định, đã có rất nhiều tiếng vỗ tay hưởng ứng. Song bất ngờ đã không xảy ra sau khi Del Potro ấn định chiến thắng ở game thứ 10 bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Mặc dù đã chia tay sự nghiệp trong thất bại, song Safin tỏ ra khá tự hào “Tôi biết không có nhiều cơ hội đánh bại cậu ấy, song tôi đã thi đấu tốt trước khi chịu gác vợt”. Safin hiện nay đã rớt ra ngoài tốp 50, trong khi Del Potro vừa mới vô địch Mỹ mở rộng, và đang xếp hạng 5 thế giới
Nhưng Safin không tiếc nuối về quyết định chia tay của mình. Trong những năm qua, anh đã sống với quá nhiều sức ép, và quyết định đó là một sự tự giải thoát “Giờ đây tôi sẽ không phải đối mặt với những kế hoạch thi đấu, không phải tập luyện. Tôi thuộc về chính tôi. Sáng mai thức dậy, tôi sẽ nghĩ xem mình sẽ làm gì kế tiếp”, anh tự bạch. Anh cũng tỏ ra hài lòng vì đã được kết thúc sự nghiệp của mình đúng ở nơi đã bắt đầu. 11 năm trươc, chàng trai trẻ người Nga này đã gây ấn tượng cực mạnh khi quật ngã cả Andre Agassi và Gustavo Kuerten ở Roland Garros 1998 trong ngày ra mắt.
Ở vòng 1, Safin đã cứu 3 matchpoint trước Thierry Ascione. Chính vì thế, khi anh cứu một matchpoint trước Del Potro ở set quyết định, đã có rất nhiều tiếng vỗ tay hưởng ứng. Song bất ngờ đã không xảy ra sau khi Del Potro ấn định chiến thắng ở game thứ 10 bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Mặc dù đã chia tay sự nghiệp trong thất bại, song Safin tỏ ra khá tự hào “Tôi biết không có nhiều cơ hội đánh bại cậu ấy, song tôi đã thi đấu tốt trước khi chịu gác vợt”. Safin hiện nay đã rớt ra ngoài tốp 50, trong khi Del Potro vừa mới vô địch Mỹ mở rộng, và đang xếp hạng 5 thế giới

Safin ký tặng người hâm mộ tại giải Paris Master 2009
Trong sự nghiệp của mình, Safin nổi tiếng với tính khí bộc trực và nóng nảy một cách thái quá. Sự bùng nổ trong thi đấu từng giúp anh quật ngã những tay vợt hàng đầu để lên ngôi ở Mỹ mở rộng 2000 và Australia mở rộng 2005 cũng như bước lên ngôi số một thế giới trong vòng 9 tuần. Nhưng cũng chính điều đó, cùng với những chấn thương quái ác, đã khiến Safin trải qua hơn 4 năm liên tiếp trắng tay ở mọi giải đấu, kể từ khi đăng quang ở Australia mở rộng 2005. Sự nghiệp của anh đã dừng lại với chỉ 15 chức vô địch ATP. Nhưng Safin không tiếc nuối về quyết định chia tay của mình. Trong những năm qua, anh đã sống với quá nhiều sức ép, và quyết định đó là một sự tự giải thoát “Giờ đây tôi sẽ không phải đối mặt với những kế hoạch thi đấu, không phải tập luyện. Tôi thuộc về chính tôi. Sáng mai thức dậy, tôi sẽ nghĩ xem mình sẽ làm gì kế tiếp”, anh tự bạch. Anh cũng tỏ ra hài lòng vì đã được kết thúc sự nghiệp của mình đúng ở nơi đã bắt đầu. 11 năm trươc, chàng trai trẻ người Nga này đã gây ấn tượng cực mạnh khi quật ngã cả Andre Agassi và Gustavo Kuerten ở Roland Garros 1998 trong ngày ra mắt.
|
Chỉ trích Agassi
Khi được hỏi liệu có viết tự truyện giống như Agassi hay không, Safin thẳng thừng “Tôi sẽ không bao giờ viết sách. Mọi hồi ức của tôi, mọi bí mật của tôi sẽ ở lại với tôi mà thôi”. Anh cũng tỏ ra khá gay gắt với những tiết lộ mới đây của Agassi trong cuốn tự truyện Open: “Agassi hối hận ư? Đơn giản quá, hãy trả lại những danh hiệu và tiền thưởng mà anh ta giành được đi” |
P.CHI