Federer: Tôi sẽ quên nhanh thất bại trước Del Potro

Thứ Ba, 15/09/2009 16:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tay vợt số 1 thế giới, Roger Federer cho biết Del Potro đã giành chiến thắng xứng đáng và anh sẽ sớm quên đi thất bại ở trận chung kết giải Mỹ mở rộng 2009.

Roger Federer tuyên bố anh sẽ sớm quên đi thất bại trước tay vợt trẻ Juan Martín del Potro ở trận chung kết giải Mỹ mở rộng 2009, đồng thời nhấn mạnh rằng năm 2009 vẫn là “một năm thành công” của anh với danh hiệu vô địch giải Pháp mở rộng và giải Wimbledon.

"Tàu tốc hành" Federer đã phải dừng lại ở "nhà ga" Del Potro

Phát biểu sau trận đấu, tay vợt người Thụy Sĩ nói: “Tôi sẽ sớm quên trận thua này vì tôi đã có một mùa hè thật tuyệt vời. Bạn biết đấy, tôi đã rất cố gắng, song tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội. Del Potro thi đấu tốt và set thứ năm quả là một sét đấu khó khăn. Đây là một thất bại có thể chấp nhận được. Nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp tục. Không vấn đề gì. May mắn đã không mỉm cười với tôi trong trận đấu hôm nay, song tôi nghĩ Del Potro xứng đáng giành chiến thắng. Tôi không cảm thấy quá thật vọng vì tôi đã có một mùa hè tuyệt vời và một năm thi đấu thành công”.

Federer đã lọt được vào tất cả các trận chung kết Grand Slam năm nay và anh đã giành được danh hiệu vô địch giải Pháp mở rộng đầu tiên danh hiệu vô địch giải Wimbledon thứ sáu. Tay vợt người Thụy Sĩ nói rằng “đó là một thành tích khó tin, tham dự vào tất cả các trận chung kết Grand Slam và giành được hai chức vô địch. Đây quả là một năm tuyệt vời và chắc chắn là nó vẫn chưa dừng lại”.
 
Trong khi đó, nhà vô địch giải Mỹ mở rộng 2009, tay vợt trẻ Del Potro phát biểu sau chiến thắng lịch sử: “Tôi có hai giấc mơ, một là giành chức vô địch giải Mỹ mở rộng và hai là trở thành một tay vợt như Roger. Giấc mơ thứ nhất đã hoàn thành, song tôi vẫn cần cải thiện nhiều để được như Federer. Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho người dân Argentina và khu vực Nam Mỹ. Tôi rất hạnh phúc khi được có mặt ở đây. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc chiến thắng này”.
 
Trà My (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Tôi thấy như thế này có vẻ đúng hơn: Đông Djokovic - Tây Nadal - Nam Del Potro - Bắc Murray và vua của cả 4 cõi Federer. hehe..
Nam  (rogerfederer_vn@yahoo.co.uk) (01:06 17/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau ki Hoa Son Luan Kiem Us Open nam nay hinh nhu da hinh thanh trat tu moi trong lang tennis roi : Đông Djokovic - Tây Nadal - Nam Del Potro - Bắc Murray - Trung Federer Hen gap lai nhung giai dau moi hap dan hon !!!
Hoang Q  (dkascrion@gmail.com) (02:43 16/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Potro! Tuy nhiên hôm nay theo tôi Fed nên sử dụng chiến thuật đã áp dụng tại FO và Wimbledon: Thêm nhiều cú bỏ nhỏ và cắt chìm sát chân sẽ gây khó khăn hơn cho Potro do thể hình cao lớn không phải rất uyển chuyển đặc biệt gặp khó khăn nhiều hơn khi gặp những quả bóng thấp (có nhiều quả đánh bay lên khán đài...). Dẫu sao cũng là 1 năm thành công của Fed, tre già măng mọc và những khán giả như chúng ta lại được thưởng thức những trận đấu cân tài cân sức chứ không chỉ còn là 1 phía nữa.
vntennis.net  (kernelvn@yahoo.com) (10:03 15/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng vậy, đó mới là cuộc chơi. Đó mới là con người Federer! Không cứ là vĩ đại nhất thì trận nào cũng thắng cả. Nên chấp nhận thất bại như là một phần của cuộc chơi có thể sẽ làm cho người ta quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn. Đầu năm 2009 khi thất bại trước Rafa tại CK Australia Open, với những giọt nước mắt bại trận, nhiều người đã nghĩ từ đây anh sẽ gục ngã hoàn toàn. Nhưng không, FedEx đã chấp nhận nó. Rồi những thất bại liên tiếp tại Indian Wells, Miami, Monte-Carlo hay Rome khiến NHM bi quan cho cái gọi là đỉnh cao của FedEx. Nhưng không, anh vẫn chấp nhận nó. Rồi, anh đã trở lại mạnh mẽ từ ATP Madrid Master 1000 và rồi sau đó trở thành huyền thoại. Thua đàn em Juan Martin del Potro tại US Open 2009 là một nỗi đau khó nuốt trôi. Nhưng anh đã nói "No problem!". Sau đó, nhanh thôi, chúng ta vẫn sẽ thấy được Federer kỹ thuật và bản lĩnh tung hoành trên mọi mặt sân như thế nào, mà sớm nhất sẽ là Japan Open đầu tháng 10 tới. Chúc FedEx sẽ nhanh chóng gượng dậy sau thất bại.
Duy Tuyên  (vuduy_tuyen@yahoo.com) (05:02 15/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đoạt 2 GS, chỉ thua 2 trận chung kết GS sau 5 set đấu, kiếm được 2 ATP1000. Nếu bảo Fed xuống phong độ thì đúng là ! Cố lên Fed!
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (04:43 15/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!