Tennis

Giải Quần vợt Giao lưu 5 cây vợt xuất sắc nhất: Thủ đô thỏa cơn khát

04/08/2009 10:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trận “chung kết” giữa tay vợt số 1 Việt Nam Đỗ Minh Quân và số 2 Lê Quốc Khánh có tới gần ngàn người tới chứng kiến, chen vai thích cánh ở CLB Tennis Mùa Xuân (Hà Nội) vào chiều Chủ nhật mới rồi (2-8).

Quân thắng 9-6 (đánh đến 9 game trước là thắng). Vậy là không có cuộc lật đổ nào, khi Khánh mất sức khá nhiều ở 3 trận thắng trước đó (trước Quang Huy, Đức Dương và Thành Trung). Nhưng cuộc đối đầu giữa Quân và Khánh thực sự là màn trình diễn đỉnh cao.

Quân vẫn cực kỳ ổn định với những cú đánh ở cuối sân, đều cả thuận tay và trái tay, chính xác trong từng pha xử lý (kể cả khi giao bóng ép trái, rồi volley và smash). Đặc biệt, cú bật cao đè trái của Quân rất đẳng cấp, hoàn thiện rất nhiều so với thời gian trước. Có vẻ như, anh khá thoải mái với vũ khí mới, cây vợt hiệu Technifibre (“đồ” của F.Verdasco, bán kết Úc mở rộng 2009). Quân giành được khá nhiều điểm trực tiếp, nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và những cú cài sâu về 2 góc sân.

Quốc Khánh cũng hoàn thiện hơn so với trước ở phong cách thi đấu gần như duy nhất ở Việt Nam hiện nay (dù rất phổ biến trên thế giới): giao bóng, lên lưới bắt volley. Cú giao bóng của Khánh có độ chuẩn xác cao, khó cả khi giao bóng lần hai, để giành lấy sự chủ động. Những cú bắt volley của Khánh cũng rất nhạy cảm, nó chính là điểm tựa lớn nhất để anh ghi những điểm trực tiếp, lấy thế chủ động khi cầm giao bóng, và phần nào đó bù đắp sự thua sút một chút so với Quân ở khả năng đánh phông (cuối sân).

Chính sự đối đầu giữa 2 phong cách này đã khiến người Hà thành vốn lâu nay không được theo dõi các trận đấu đỉnh cao của quần vợt VN đã được thỏa mãn một cách tối đa.

Hai ngày giải diễn ra ở CLB Tennis Mùa Xuân đều chật cứng khán giả. Những cuộc đối đầu của Đức Dương, Quang Huy và Thành Trung cũng rất đáng xem. Dương đi dạy bóng (ở Hà Nội) nhiều hơn tập luyện, nhưng vẫn là tay vợt thuận tay trái mạnh nhất với khả năng giao bóng tốt.

Việc thành công khi tổ chức một giải giao lưu nhưng có tiền thưởng rất cao, hơn cả cây vợt xuất sắc toàn quốc, cho thấy khả năng thành công khi tổ chức những giải quần vợt đỉnh cao ở Hà Nội, dù cho người xem gần đây quá quen với chất lượng của các tay vợt đỉnh cao thế giới qua truyền hình (cả 5 tay vợt VN nói trên đều không có thứ hạng trên ATP).

Hà Nội đang ấp ủ, năm 2010, kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long sẽ tổ chức một giải đấu hoành tráng với sự tham dự của các tay vợt hàng đầu Việt Nam và đặc biệt, có cả sự hiện diện của các tay vợt mạnh thế giới.

T.P

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm