Tennis

Wimbledon ngày càng hút khách

27/06/2009 08:09 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Chỉ trong hai ngày thi đấu đầu tiên, các khán đài ở Wimbledon 2009 đã đón nhận một lượng khán giả kỷ lục, bất chấp nền kinh tế xứ sương mù đang có chiều hướng giảm sút đáng kể. Điều đó cho thấy tình yêu với trái banh nỉ có thể khiến các fan chấp nhận “thắt lưng buộc bụng” cho sự kiện lớn nhất trong năm này.

Thậm chí thống đốc ngân hàng Vương quốc Anh Mervyn King cũng tạm gạt những kế hoạch giải cứu sự suy thoái kinh tế sang một bên, để tới sân chứng kiến thần đồng 15 tuổi Laura Robson ra mắt tại Wimbledon. King cũng như nhiều khán giả khác đã không được hưởng niềm vui chiến thắng, vì dẫu sao Robson còn quá non kinh nghiệm trước “chân dài” Hantuchova. Thậm chí, ngay sau vòng 1, nước chủ nhà chỉ còn sót lại đúng hai tay vợt, đó là Murray ở giải nam và Baltacha ở giải nữ.

Nhưng nếu như người Anh đã đủ kiên nhẫn chờ đợi một chức vô địch suốt 73 năm qua thì chẳng có lý do gì mà họ không cố tới sân suốt phần còn lại của giải đấu, đặc biệt là khi Đó là lý do tại sao, lượng khán giả vẫn cứ tăng tới mức kỷ lục. Trong ngày đầu tiên, có gần 43.000 người mua vé vào sân. Ở ngày thứ hai, con số này là 46.000, và đó cũng là một kỷ lục thực sự.

Wimbledon ngày càng hút khách

“Tôi đã ăn trừ đậu và bánh mì để mua được vé vào sân đấy”, Jan Hamilton, một kiến trúc sư kiêm nhân viên phát triển bất động sản, vung vẩy tấm vé vào sân trung tâm một cách rất hớn hở. Số người xếp hàng để mua 7.500 vé hàng ngày như Hamilton ngày càng tăng. Chỉ tính trong ngày thứ Ba vừa qua, con số đó đã lên tới hơn 20.000 người, gấp rưỡi so với cùng kỳ mùa trước (14740). Và dĩ nhiên, những người thiếu may mắn đành tạm hài lòng với tấm nylon trải trên cỏ, xúc xích, và đồ uống để theo dõi các trận đấu qua màn hình lớn đặt bên ngoài sân đấu.

Sở dĩ người ta vẫn nườm nượp tới sân trong điều kiện kinh tế suy thoái như vậy là vì so với nhiều sự kiện thể thao lớn khác, giá vé tại Wimbledon vẫn được xem là mềm nhất. Trong tuần đầu tiên, giá vé ngày của một sân đấu chỉ là 20 bảng. Trong trận chung kết đơn nam ở sân trung tâm, giá vé trung bình cũng chỉ là 100 bảng. Tất nhiên là không tính những lô vip với những điều kiện phục vụ đặc biệt.

70% các tay vợt nữ đều la hét

“Khán giả có thể làm những điều họ muốn, nhưng tôi hy vọng họ sẽ tôn trọng những tay vợt la hét trên sân, vì thực tế, có đến 70% các tay vợt nữ trên thế giới đều hành động như thế”. Đó là ý kiến của Victoria Azarenka, sau khi đám đông trên khán đài đồng loạt bắt chước tiếng hét của cô trong chiến thăng trước Raluca Olaru. Trong số các tay vợt còn thi đấu, Azarenka có âm lượng tiếng hét đứng thứ 5 với 83,5 decibel, chỉ thua Sharapova (101), Serena (88,9), Davenport (88) và Venus (85).

Tôi đã la hét trên sân từ năm tôi 10 tuổi. Tôi vốn không phải tay vợt mạnh về thể lực, và những tiếng hét ấy đã giúp tôi tăng lực trong mỗi cú đánh rất nhiều. Bây giờ thói quen ấy là không thể thay đổi”, Azarenka thừa nhận. Trong khi đó, tài năng trẻ Michelle Larcher de Brito đã phải chia tay Wimbledon sau khi thua Schiavone 6-7, 6-7 trong một trận đấu mà các khán giả tới sân chỉ vì muốn xem tiếng hét của cô thế nào. Cũng ở vòng 2, “nữ hoàng la hét” Sharapova cũng đã phải tạm biệt cuộc chơi

“Cô ấy gào như sắp chết vậy. Chúng tôi vào sân này chỉ để nghe tiếng la hét ấy xem thế nào, vì ở ngoài sân thì chịu”, Lucy và Joe Clement thừa nhận Sự tò mò đến mức gần như miệt thị của những khán giả như hai anh em này đã khiến cô bé 16 tuổi này phải chịu một áp lực tâm lý ghê gớm. Tội nghiệp cô!

P.Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm