Ngày thi đấu thứ 3 Wimbledon 2009: Sharapova chia tay ngậm ngùi!

Thứ Năm, 25/06/2009 10:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sharapova có nhiều kỷ niệm vui buồn với cái sân trung tâm ấy. 5 năm trước, cô khiến cả thế giới chú ý khi đánh bại Serena Williams để vô địch Wimbledon ở tuổi 17. Còn hôm qua, tay vợt xinh đẹp người Nga rời sân với cái đầu cúi thấp và một sự thật phũ phàng.

Sự thật ấy là đừng có kỳ vọng quá nhiều vào Sharapova bởi ở thời điểm này, cô giống như một tay vợt đã ở bên kia sườn dốc. Cho dù mới 22 tuổi, độ tuổi đang được coi là chín đối với một tay vợt chuyên nghiệp, song Masha đã rất mệt mỏi bởi tác động từ những chấn thương tai ác, Ngày trở về Wimbledon của tay vợt người Nga đã không thể trở thành một câu chuyện cổ tích sau khi cô gục ngã 2-6, 6-3, 4-6 trước Gisela Dulko. Trước đó, trong hai lần đối đầu với tay vợt người Argentina này, Sharapova chỉ thua vỏn vẹn có 3 game.

Sharapova chia tay sớm với Wimbledon 2009

Thực ra đã có những thời điểm ở trận đấu này, người a nghĩ rằng Sharapova có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Dulko đã khởi đầu không thể tuyệt vời hơn và tưởng chừng sẽ “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối phương khi thắng set đầu 6-2 và dẫn trước 3-0 ở set thứ hai. Thế nhưng, đó cũng là lúc Sharapova chống trả dữ dội bằng cách giành chiến thắng liên tiếp 7 game và buộc trận đấu phải diễn ra với set thứ ba. Đây chính là set đấu mà hai tay vợt giằng co nhất, nhưng Sharapova là người tự đánh mất lợi thế khi mắc hai lỗi đánh bóng hỏng liên tiếp và để mất break trong game thứ 7 của set quyết định. Và những sai lầm của cô là không thể sửa chữa được nữa. Chỉ trong set cuối, Masha đã mắc đến 7 lỗi giao bóng hỏng, trong khi con số này của Gisela chỉ là 1.

Trước khi Wimbledon 2009 diễn ra, BTC đã giành cho Masha một sự ưu tiên đặc biệt khi chọn cô là hạt giống số 24, bất chấp thực tế rằng cô đang đứng hạng 60 thế giới. Và vì thế, nói thất bại của Sharapova trước Gisle Dulko là một bất ngờ cũng không hẳn đã chính xác. Tay vợt người Argentina này không được xếp hạt giống, nhưng nếu tính về thứ hạng thế giới, thậm chí cô còn cao hơn cả đối thủ nguời Nga (45 WTA). Đây là năm thứ hai liên tiếp, Sharapova bị loại từ vòng 2 của giải đấu này . Năm ngoái, cô đã phải tạm biệt Wimbledon sau khi thua đồng hương Kudryatseva. Trong khi đó, Gisela Dulko đã ghi tên mình vào vòng 3, và đối thủ kết tiếp của cô cũng là một người Nga nữa: Nadia Petrova (10), tay vợt vừa dễ dàng hạ Shahar Peer 6-3, 6-2.

Trong ngày thi đấu hôm qua, một tay vợt đáng chú ý khác của Nga là tài năng trẻ Pavlyuchenkova (31) cũng đã sớm tạm biệt Wimbledon sau khi gục ngã 4-6, 6-7 (6) trước đàn chị người Italia Roberta Vinci. Nhưng dù có chiến thắng ở trận này, Pavlyuchenkova cũng khó đi xa khi đối thủ kế tiếp ở vòng 3 là Serena Williams. Tay vợt hạt giống số 2 thế giới này đã đè bẹp Jarmila Groth 6-2, 6-1. Nhưng vĩ thanh của nội dung đơn nữ ngày hôm qua là Victoria Azarenka, tay vợt chỉ mất có 65 phút để đè bẹp đối thủ Olaru với chiến thắng tuyệt đối 6-0, 6-0.

Nội dung đơn nam cũng đã bước sang vòng đấu thứ hai. Trên sân trung tâm, ứng cử viên số một Federer tiếp tục đi tiếp mà không gặp một chướng ngại đáng kể nào. Anh dễ dàng đánh bại Garcia Lopez 6-2, 6-2, 6-4 và sẽ đụng Kohlschreiber ở vòng 3. Djokovic (4) cũng không mất nhiều thời gian để đánh bại Greul 7-5, 6-1, 6-4, Trong khi đó, Tsonga không mất một giọt mồ hôi vẫn vào vòng 3 vì đối thủ Bolleli bỏ cuộc.

Marat Safin: chia tay buồn ở tuổi 29

Người Nga rõ ràng đang trải qua những ngày buồn thật buồn. Trước khi Sharapova bị loại ở nội dung đơn nữ, cựu số một thế giới Marat Safin đã chia tay Wimbledon với thất bại 2-6, 6-3, 6-7 (4), 4-6 trước Jesse Levine, tay vợt hạng 133 thế giới và vừa trải qua vòng loại. Điều đáng buồn ở chỗ: đây là lần cuối cùng Safin tham dự Wimbledon. Cuối năm nay, anh sẽ treo vợt ở tuổi 29.

Thực ra sân cỏ vốn không phải mặt sân sở trường của Marat Safin. Và đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị loại từ vòng 1 của Wimbledon (những lần trước là vào năm 1998 và 2004). Tuy nhiên, khó có ai tin rằng Safin lại thua trận này, bởi đối thủ của anh mới chỉ tham dự hai giải ATP World Series từ đầu năm và thua cả hai. Hơn thế, mùa trước Safin còn gây bất ngờ, khi lọt vào đến tận vòng bán kết. Thất bại này cũng giống như nhiều trận thua trong sự nghiệp của Safin: nóng tính và dễ mất bình tĩnh. Theo một thống kê, anh đã đập hỏng hơn 700 cây vợt trong sự nghiệp của mình .

Nỗi buồn của Safin, hạt giống cao nhất bị loại tính đến lúc này ở nội dung đơn nam, lại là niềm vui của Levine - tay vợt chưa từng đánh bại một đối thủ nào trong top 100 thế giới.. Với chiến thắng này, tay vợt 21 tuổi gốc Canada sẽ gặp đối thủ người Cuevas tại vòng 2.

Phương Chi

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
tôi thật ko đồng ý với ý kiến của bạn Ngọc. Bạn có thể nhận xét về lối đánh khác nhau chứ ko thể đánh giá và chỉ trích lối đánh đó của các tay vợt. và nghe cái cách nhận xét lối đánh thiên về thể lực của Masha mà tôi thấy buồn cười, điều đó đúng với chị em nhà Williams, Safina nhưng ko đúng với Masha. Masha ko mạnh về cả thể lực và di chuyển, nhưng quyết tâm và nỗ lực rất đáng khen. vậy mà bạn có thể nói người ta chỉ biết điệu và hét, thật là fiến diện. Điệu và hét thì ko có 3 cái GS đâu.
TBV  (bichvantran2001@yahoo.com) (02:25 26/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sharapova bị loại là đúng, lối đánh thiên về sức mạnh hơn là đầu óc lại còn chạy chậm và đánh quá nắn nót, cầu may đối thủ đánh ra ngoài hơn là dứt điểm hiểm hóc để kết liễu đối phương. Đã thế lại còn quá điệu đà, chán!. Sao bây giờ mấy tay vợt nữ đánh chán kinh khủng... Những tay vợt tốp đầu toàn thiên về sức mạnh hơn là sự thông minh và mềm mại. Serena W., Venus W., Safina toàn thiên về sức mạnh, cơ bắp thì cứ cuồn cuộn. Mình thích xem, Hingis thời hoàng kim và gần đây là Justine Henin, đánh rất mềm và sắc, bây giờ mấy tay vợt kiểu này tuyệt chủng... hết rồi. Toàn là những tay vợt "hét thì to, võ thì ít" cứ bạt thật mạnh sang hai biên để cho đối phương khỏi...cứu bóng. Nội nghe mấy bà hét là muốn khóc...thét.
Ngoc  (ngoc.vimax@gmai.com) (02:49 25/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 10:02:44 AM
pep đã nhiều năm HLV suất sắc thế giới,4 năm 14 danh hiệu,lối đấ nghệ thuật.đó là điều Abramovic đang rất cần.còn chel hiện có hàng thủ khủng nhất thế giới.pep chỉ cần gia...
Trần Vân - 5/27/2012 9:59:31 AM
Đội hình Thụy Sĩ chất lượng!Từ thủ môn đến tiền đạo
changhiu - 5/27/2012 9:46:22 AM
Derby của những "chàng 2 lúa miền tây" sẽ hòa thôi! Chúng mình cùng là... gà nhà mà!
anh tuan - 5/27/2012 2:04:58 AM
Chán! Nếu trận vừa rồi CR7 cho tầm 5 bàn thì "bla bla lớn của bla bla nhỏ". Nếu không ghi bàn thì "đấy về tuyển không có Oezil Benz Alonso dọn cỗ thì có ra gì đâu". Nếu CR7 muốn làm hài lòng các...
changhiu - 5/27/2012 9:50:08 AM
"Phố biển" đại chiến "biển phố" trận đấu hay nhất trong tuần, K-KG sẽ thắng?