Nadal chạy đua với chấn thương

Thứ Năm, 11/06/2009 11:02

(TT&VH) - Chưa đầy 2 tuần nữa, không khí Grand Slam sẽ sôi động trở lại với Wimbledon, giải quần vợt lâu đời nhất trong lịch sử. Và vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay là liệu ĐKVĐ Rafael Nadal có đủ thể lực để tham dự hay không?

Hè năm 2005, khi nhận xét về “hiện tượng” Rafael Nadal, lão tướng Andre Agassi đã dự báo rằng phong cách thi đấu quá nhiệt tình và thiên về sức của Nadal có thể khiến anh gặp vấn đề ở đầu gối. 4 năm sau, điều đó đang trở thành hiện thực. Mặc dù tuyên bố sẽ có mặt ở London vào thứ Ba tuần sau, song Nadal vẫn chưa thể chắc chắn tham dự Wimbledon bởi anh đang phải chạy đua với chấn thương này.

Sinh nhật của Nadal năm nay (3/6) đượm một màu buồn vì thất bại cay đắng ở vòng 4 Roland Garros trước Robin Soderling. Sau trận thua ấy, bác sĩ của Nadal đã khuyên anh nên nghỉ ngơi và không tham dự Queen’s Club, giải đấu khởi động quen thuộc cho Wimbledon. Thứ ba vừa qua, sau vài ngày nghỉ bên bãi biển Mallorca cùng cô bạn gái Xisca, tay vợt số một thế giới đã tới Barcelona để tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện về chấn thương ở đầu gối của mình. Theo bác sĩ của Liên đoàn quần vợt TBN (RFET) Ruiz Cotorro, Nadal sẽ phải trải qua một đợt vật lý trị liệu đặc biệt, sử dụng thuốc chống viêm, kết hợp với rèn luyện cơ trong phòng tập thể lực.

Nadal đang chạy đua với thời gian để kịp góp mặt ở Wimblredon


“Tôi đã phải nén đau ở đầu gối trong vài tháng qua, và không thể tiếp tục như thế nữa. Chấn thương gân khoeo khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong di chuyển. Tôi sẽ không tham dự Wimbledon nếu biết rằng mình không đủ 100% thể lực”, Nadal tuyên bố. Ở mùa giải này, anh đã không ít lần phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc của ATP khiến cho các tay vợt bị quá tải. Lối chơi dựa nhiều vào di chuyển khắp mặt sân của Nadal càng khiến anh dễ bị sa sút về mặt thể lực nếu thi đấu với mật độ dày đặc.

Kể từ đầu năm, Nadal đã thi đấu 49 trận đánh đơn (thắng 44 – thua 5), nhiều hơn hẳn Murray (41) hay Federer (39). Tay vợt duy nhất thi đấu nhiều hơn Nadal mùa giải này là Djokovic với 51 trận (39 thắng – 12 thua). Nadal không thể coi thường các chấn thương vì thực tế, mùa giải năm ngoái anh đã từng bị lỡ Masters Cup cũng như chung kết Davis Cup vì sa sút nặng về thể lực, hậu quả của việc chơi tới 93 trận đánh đơn một năm.

Andy Roddick, tay vợt từng 2 lần về nhì ở Wimbledon (2004, 2005), tin rằng Nadal có thể tham dự Wimbledon năm nay “Tôi từng trải qua những chấn thương tương tự. Bản thân Rafa từng mang chấn thương đầu gối mà vẫn giành Grand Slam. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn ở Wimbledon này. Djokovic, bại tướng của Nadal ở CK Queen’s Club năm ngoái, hy vọng tay vợt này sẽ kịp hồi phục, bởi sẽ rất đáng tiếc nếu Wimbledon vắng nhà ĐKVĐ.

Không thể không nhắc đến Federer, tân vô địch Roland Garros. Tay vợt người Thụy Sĩ đang khát khao trả món nợ đã vay Nadal ở Wimbledon năm ngoái. Nếu Nadal không dự Wimbledon, hẳn Federer sẽ bớt được một mối lo, song nếu anh vô địch thì chiến tích ấy cũng mất đi một phần ý nghĩa.

Không gặp một chấn thương cụ thể nào như Nadal, song Federer cũng bỏ qua giải đấu khởi động cho Wimbledon 2009 vì mỏi mệt. Tay vợt người Thụy Sĩ đã tuyên bố rút lui khỏi giải quần vợt Halle mở rộng vì không muốn mạo hiểm với sức khỏe của mình trước hành trình đòi lại vinh quang ở Wimbledon, giải đấu mà anh đã 5 lần liên tiếp lên ngôi vô địch (2003-07).

Tiền sử chấn thương

2004: Nghỉ 2 tháng vì rạn xương bàn chân trái

2005: Lỡ Masters Cup 2005 và sau đó là Australia 2006 vì căng dây chằng bàn chân trái.

2007: Thi đấu ít hơn ở nửa sau mùa giải vì chấn thương gân khoeo đầu gối

2008: Lỡ Masters Cup 2008 và CK Davis Cup chấn thương tương tự

2009: Không thể bảo vệ danh hiệu vô địch ở Queen’s Club vì chấn thương tương tự.
 
Phương Chi
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
hi vọng Nadal có thể trở lại với 100% thể lực. Mình hâm mọ Nadal cuồng nhiệt. Chưa bao giờ hâm mọ ai như thế? Anh ấy thi đấu mạnh mẽ, và cống hiến nhất mà mình từng biết. Nadal ah! cố lên nha! dù không vô địch, dù không phải là số 1 thế giới thì nhóc vẫn yêu Nadal nhất.
nhocyeuNadal  (ogiaynganvang@yahoo.com) (10:10 11/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nadal trẻ và khỏe, nhưng sức người có hạn. Lối đánh thiên về thể lực và mật độ thi đấu dày đặc dẫn đến chấn thương là điều khó tránh khỏi. Tôi thích lối đành hào hoa của Federer. Mong Nadal chóng bình phục và gặp lại Federer trong một trận chung kết nào đó sắp tới. Và phần thắng thuộc về "quí ông" Federer.
Thành Duy  (goldenlotus_vn@yahoo.com) (06:45 11/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Waya - 2/13/2012 7:31:19 PM
Scholes nhiều tuổi hơn Xavi, hơn nữa chính Xavi cũng coi Scholes là thần tượng, bởi vậy, đừng gọi anh là Xavi của nước Anh. Gọi Xavi là Scholes của TBN đi
thanh - 2/13/2012 6:57:27 PM
Barca nên tự trách mình và lấy thất bại năm nay làm động lực vượt qua RM năm sau như RM đã làm được trong năm nay. RM đã làm tốt thì BC cần phải khổ luyện để tốt hơn nữa, việc cạnh tranh khốc liệt có...
nhatubantre - 2/13/2012 6:34:05 PM
Chung tay thì cũng được thôi nhưng vấn đề là bên nào phải nhượng bộ bên nào. Nếu hợp đồng đúng thì VPF phải nhượng bộ còn nó sai thì AVG-VFF phải nhượng bộ. Ai cũng phải giữ thể diện mà. Nhưng xem...
khoai ta - 2/13/2012 7:02:26 PM
Đồng ý là ủng hộ (không có lương hehe) nhưng đôi khi nên giật mình ngó lại xem mình đang nói cái gì chứ không người ta lại nghĩ khác đi là hỏng đấy bạn nhatubantre ạ hehe
nhatubantre - 2/13/2012 6:53:35 PM
Hợp đồng của TL là do ông chủ bắt ký hay TL tự nguyện ký?