Nadal thông báo sẽ thi đấu tại Wimbledon

Thứ Ba, 09/06/2009 21:46

(TT&VH Online) - Hạt giống số một thế giới Rafael Nadal thông báo ngày 16/6 tới anh sẽ lên đường sang London để bảo vệ chức vô địch tại Giải Lớn Wimbledon, Grand Slam thứ ba trong năm, mặc dù trước đó có tin có thể không dự được giải này, sau khi Nadal xin rút lui khỏi giải Queens, nơi anh đăng quang ở mùa bóng 2007-2008.

“Tôi sẽ nỗ lực 200% để đạt phong độ 100% tại giải đấu quan trọng nhất của làng tennis thế giới, đồng thời cũng là giải đấu mà tôi luôn có khát vọng chinh phục. Tôi sẽ không ra sân, nhất là tại Wimbledon, chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu tôi thi đấu thì tôi biết rằng thể lực của mình sẽ ở mức 100%”, tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định trên trang Web của mình.

Trong 36 giờ qua, Nadal đang thực hiện các cuộc kiểm tra y tế dưới sự giám sát của bác sỹ Angel Ruiz-Cotorro.
 
Nadal sẽ trở lại ở giải Wimbledon 2009

Tôi thi đấu trong trạng thái đau đầu gối từ vài tháng nay. Chấn thương này không chỉ làm tôi vận động khó khăn mà còn tác động không tốt lên mặt tâm lý. Sau các buổi kiểm tra sức khỏe vào các ngày thứ hai và thứ ba vừa qua, với sự chữa trị hợp lý của các bác sỹ, chúng tôi đã quyết định tôi sẽ đi London vào ngày 16/6”, “Vua sân đất nện” thông báo.

Tay vợt vẫn đứng đầu bảng xếp hạng của ATP (mặc dù trong hai giải đấu gần đây nhất là Masters 1000 Madrid và Giải Lớn Roland Garros không thể đăng quang vô địch) cho biết trong hai tuần còn lại trước khi sang London anh sẽ hoàn tất quá trình hồi phục chấn thương bằng vật lý trị liệu và các bài dưỡng cơ ở vùng đầu gối.

Khang Chi

0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Nadal sẽ đến Wimb, đó là một tin vui. Tôi cũng muốn xem Nadal sẽ thể hiện thế nào tại Wimb lần này. Hoặc là vào ck hoặc là out tại mấy vòng đầu trước 1 tay vợt vớ vẩn nào đấy. Dù 1 trong 2 điều đó xảy ra tôi đều vui! vns gì đó tuyên bố Nadal đã có 7 GS khi ở tuổi 22 Có lẽ bạn là người duy nhất trên TG khi nhớ rằng Nadal đã đoạt Roland Garros kỳ rồi đấy!
N_D  (myownworld155@yahoo.com) (10:52 16/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình yêu Nadal! yêu Nadal! hạnh phúc biết bao khi được nói câu đó. Đây là một cảm xúc rất đặc biệt.
nhocyeuNadal  (ogiaynganvang@yahoo.com) (10:15 11/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình là một fan của Federer nhưng mình không đồng ý cách nói của bạn Đần Độn chút nào. Mình cảm thất rất may mắn mới có một đối thủ tài năng như Nadal đấy. Mình cũng tin chỉ có những trận chung kết Fed-Nad mới thật hấp dẫn và đầy đủ cung bậc cảm xúc.
Mai Mai  (na.tram@yahoo.com.vn) (12:18 10/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Nadal tiến bộ rất nhiều, bằng chứng là sự có mặt trong các trận chung kết hoặc bán kết các giải đấu anh tham gia. Là chủ nhân của 7 Gland Slam khi mới 22 tuổi thì không thể gọi là chỉ là do may mắn. Hơn thế nữa, tỷ lệ thắng đối đầu trong top 10 tay vợt hàng đầu thế thời hiện nay, Nadal luôn vượt trội. Tại Wimbledon, Nadal đã 3 lần vào đến trận chung kết và đã đăng quang năm ngoái. Nadal đang là đương kim vô địch. Tôi tin, nếu không bị chấn thương đeo đuổi Nadal sẽ là đối thủ khó chơi nhất của phần còn lại của thế giới tennis nhờ thể lực, sự lì lợm và phẩm chất của nhà vô địch. Bạn Đần Độn ạ.
vnstockguru  (phuongvanthu@gmail.com) (04:45 10/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình là Fan của Federer, nhưng nói thật là nếu Nadal không tham dự thì cũng chẳng có hứng để mà xem. Nadal tượng trưng cho sức mạnh, dẻo dai, gan lì và không bao giờ khuất phục thì Federer lại mềm mại, nhẹ nhàng, chắc chắn và cực kỳ tinh tế. Cuộc đối đầu của cả hai như lửa với nước, rất đáng xem. Federer cần có một đối thủ như thế để thi thố vì đó là đối thủ còn hơn cả sự xứng đáng để đối đầu với Federer và vì Nadal đã nhiều lần làm cho Federer run sợ thật sự vì độ lì lợm và những pha cứu bóng không tưởng. Hy vọng cả hai sẽ đấu trận chung kết, bởi vì nếu đạt phong độ tốt nhất thì không ai là đối thủ của họ ở thời điểm hiện tại cả. Đó sẽ là trận chung kết cực đỉnh. Mình thích xem federer đánh bởi vì hắn ta đánh mềm mại lạ thường, cứ như khiêu vũ và làm cho quần vợt trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nếu ai đó so sánh Nadal hơn Federer hay ngược lại thì cũng giống như so sánh Pele và Maradona xem ai hay hơn ai mà thôi, tốt nhất là chờ đợi để thưởng thức...
Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (05:39 10/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ban Dan Don a, toi la 1 fan cua Nadalnhung ko bao h che bai Federer ca. Nadal la 1 tay vot tuyet voi, loi danh cua anh dua tren nen the luc sung man.Tuy chua the sanh ngang tam Federer nhung anh luon ton trong doi thu, luon co gang het minh moi khi thi dau. Co nhung tran dau anh bi chan thuong ngay tu dau, phai bo ca 2 dau goi nhung van co gang thi dau de gianh chien thang. Ban Dan Don ko nen co nhung phat bieu nhu vay, neu ko ban se ko the tro thanh 1 fan the thao chan chinh dc dau
shiu  (lion_10011993@yahoo.com) (10:09 10/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cố đấm ăn Xôi, hy vọng là Xôi còn thơm!Chúc may mắn!
Đần Độn  (qvandai@gmail.com) (08:57 10/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Đần Độn àh, nếu bạn cứ mãi nghĩ Nadal không bằng một góc Federer hay một tay vợt nào đó bạn thần tượng thì bạn sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra cái hay của tennis, cái may mắn của Fed khi có một đối thủ để đối đầu. Tôi không có quyền bảo bạn không được nói lên suy nghĩ của mình, nhưng hãy nhớ rằng mọi sự đều có chừng mực, một câu nói của bạn thôi, fan Nadal đọc được cũng sẽ đáp lại tới tấp, và như thế, nếu một câu nói của fan Nadal hay fan một tay vợt nào đó nói điều không hay về Federer thì fan Fed cũng sẽ lên tiếng. Tại sao chứ, bởi nó là một vòng tròn không có điểm dừng, hãy nhìn những gì Nadal đã cống hiến cho làng tennis thế giới, hôm nay và mai sau và hãy nhìn cách mọi người-những nhà phê bình và khán giả trên toàn thế giới nói về anh ấy(trừ khán giả Pháp, bởi nếu nhìn theo họ thì Masha của ngày xưa-thời của đỉnh cao và là búp bê đẹp xinh trong lòng mọi người-cũng chẳng là gì)bạn sẽ hiểu những điều tôi nói.
Lê Linh  (na.tram@yahoo.com) (12:14 10/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

mss - 2/14/2012 3:29:43 PM
vẫn ghi bàn vào lưới mấy đội gà mà cũng đòi
nhanvo - 2/14/2012 3:30:53 PM
Mou và RM bây giờ không dám nói là "vô đối" nhưng ai muốn "đối" thì cứ nhào vô. Hẹn gặp Barca tại bán kết CL. "Tuần sau tớ về Bernabeu cất chiếc cúp Liga vào phòng trưng bày xong, tớ sẽ quay lại nói...
kaiki - 2/14/2012 3:19:38 PM
Ê cậu!!! Cái suy nghĩ này là của mấy anh nhà báo nghĩ ra...đừng gán cho đó là suy nghĩ của Muo, tôi Muo lắm... tóc đã bạc nhiều rồi đừng để ổng bạc thêm nữa nhé .
Kaiki - 2/14/2012 3:29:05 PM
Pep trong 4 năm thành công của mình ông luôn nhờ vào những cầu thủ cây nhà là vườn hay có mua mà thành công cũng là những cầu thủ Tây Ban Nha, còn những cầu thủ nước ngòai ông mang về thành công cùng...
Thu Mai - 2/14/2012 3:11:08 PM
Thật khó hiểu khi gắn thất bại của các đội bóng ĐTLA, CLBBĐ Hà nội và HA Gia lại vào công việc của VPF . Suy diễn kiểu này, nếu ông Chủ tịch FIFA làm chủ một câu lạc bộ thì đội bóng của ông phải mạnh...