Federer – Soderling: Gõ cửa thiên đường

Chủ Nhật, 07/06/2009 10:42

(TT&VH) - Đã có lần, Federer mơ ước được sánh vai với những huyền thoại nước Mỹ ở thập niên 90 là Pete Sampras và Andre Agassi. Sampras đang giữ kỷ lục 14 danh hiệu Grand Slam, còn Andre Agassi là 1 trong 5 tay vợt chinh phục mọi Grand Slam, từ Australia mở rộng đến Mỹ mở rộng (hay người ta còn gọi là Grand Slam sự nghiệp). Giấc mơ ấy giờ đã gần trở thành hiện thực với Federer. Chỉ cần 1 chiến thắng nữa, “Tàu tốc hành” sẽ chinh phục nốt thành trì lớn nhất trên mặt sân đất nện, đồng thời đạt tới cột mốc của Sampras.

Không Rafa, không thất bại! Đó là kết quả của một thống kế mới nhất về những trận chung kết Grand Slam của Federer. Trước Roland Garros 2009, tay vợt người Thụy Sĩ đã chơi 18 trận chung kết với kết quả thắng 13, thua 5. Trong đó, cả 5 thất bại đều diễn ra dưới tay Nadal (2-5). Điều thuyết phục là Federer giữ thành tích 11-0 trước 9 tay vợt khác: Roddick (3-0), Agassi (1-0), Baghdatis (1-0), Djokovic (1-0), F.Gonzalez (1-0), Hewitt (1-0), Murray (1-0), Philippoussis (1-0), và Safin (1-0).

Nadal đã lỡ hẹn với trận chung kết, vậy thì chẳng còn gì có thể ngáng trở Federer được nữa? Về mặt lịch sử, điều đó đúng, Soderling chỉ thắng được Federer vỏn vẹn… 1 set trong 9 lần chạm trán trước đây. Nhưng khó có thể nói trước điều gì ở hiện tại khi Soderling đang viết nên một câu chuyện cổ tích ở Roland Garros năm nay mà điển hình là việc quật ngã chính Nadal, khắc tinh của Federer tại vòng 4.
 
Sẽ có danh hiệu VĐ Grand Slam thứ 14 trong sự nghiệp cho Federer
sau trận CK Roland Garros tối nay?

“Tôi chưa bao giờ thua anh ấy (Soderling), nhưng nên nhớ tôi cũng vào chung kết Roland Garros 3 lần mà đã thắng bao giờ đâu”, Federer thận trọng. Nhiều huyền thoại quần vợt từng đúc rút ra rằng khi một chức vô địch luôn lẩn tránh họ thì đó là một cái dớp rất khó vượt qua. Thế nên mới có chuyện Sampras giành tới 14 Grand Slam, nhưng chưa bao giờ đi quá bán kết Roland Garros.

Nhưng ở trận chung kết tối nay, dù gì Federer vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Soderling. Hiện tượng người Thụy Điển đã sống bằng những giây phút thăng hoa, với lối tấn công cực kỳ khó chịu và không hề e ngại bất cứ ai. Trong khi ấy, Federer đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, bằng sự khôn ngoan và kinh nghiệm dày dạn, để lọt vào trận đấu này.

Và nên nhớ rằng, rất nhiều câu chuyện cổ tích đã không thể có cái kết lãng mạn vì sự “phũ phàng” của Federer. Hãy hỏi Baghdatis, F.Gonzalez, hay Mark Philippoussis điều đó thì rõ.

Đường vào chung kết

Vòng Federer (hạt giống số 2) -Soderling (23)

1 A.Martin 6-4 6-3 6-2- Kevin Kim 7-6 7-6 6-2

2 Acasuso 7-6 (8), 5-7, 7-6 (2), 6-2 -Istonmin 6-4, 7-6 (4), 6-4

3 Mathieu 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 -Ferrer (14) 6-7 (5), 7-5, 6-2, 7-6 (5)

4 Haas 6-7 (4), 5-7, 6-4, 6-0, 6-2 -Nadal (1) 6-2, 6-7 (2), 6-4, 7-6 (2)

TK Monfils (11) 7-6 (6), 6-2, 6-4 -Davydenko (10) 6-1, 6-3, 6-1

BK Del Potro (5) 3-6, 7-6 , 2-6, 6-1, 6-4 -F.Gonzalez (12) 6-3, 7-5, 5-7, 4-6, 6-4
 
Phương Chi
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
đúng là Federer vẫn luôn là số một. Nếu như cách thức tính điểm hiện nay được áp dụng thời của anh ấy thì Nadal đâu có cơ hội số 1. Nadal gặp may mà thôi. Hãy nhìn vào thành tích của cả hai sẽ rõ ai la nhà vô địch thật sự và ai mới chính là huyền thoại. Số 1 sẽ bị thay thế nhưng huyền thoại thì không bao giờ. Mãi mãi là huyền thoại Federer
Anh Toàn  (chi_pheo_xa_que@yahoo.com) (02:57 09/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nadal đã thua chứ kg phải vắng nhà như bạn nói đâu. Phải công bằng chứ Soderling đã vô cùng nỗ lực và có một trận đấu quật cường! Nadal đã thua Soderling hoàn toàn tâm phục khẩu phục!
Bông  (vinhkhanh_vv@yahoo.com) (11:02 07/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ đơn giản 1 điều....Federer là số 1 khi Rafa vắng nhà...
Tiến Dũng  (dtnue009@yahoo.com) (07:23 07/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.