Giải Pháp mở rộng 2009: Tạm biệt búp bê xinh tươi...

Thứ Tư, 03/06/2009 08:27

(TT&VH) - Không ai bất ngờ khi Sharapova gục ngã đêm qua bởi việc lọt vào đến tứ kết đã là thành công rất lớn của cô. Nhưng thất bại quá chóng vánh với tỷ số 0-6, 2-6 trước Cibulkova quả là một lời chia tay ngậm ngùi của búp bê người Nga.
 
Có thể đòi hỏi gì nhiều hơn thế ở một tay vợt chỉ mới trở lại với quần vợt đỉnh cao sau 9 tháng vắng mặt? Sharapova đã đến Roland Garros với với bả vai còn đang phải quấn băng, với thứ hạng 102 thế giới, và dĩ nhiên là không còn tư cách của một hạt giống nữa. Nhưng cô đã lọt vào tốp 8 tay vợt mạnh nhất bằng những nỗ lực tuyệt vời. Trước trận tứ kết với Cibulkova, Masha đã thi đấu 4 trận đấu với tổng cộng 12 set đấu. Không có một tay vợt nào ở nội dung đơn nữ của giải năm nay thi đấu với mật độ khủng khiếp như thế.
Nhưng sức chịu đựng của Sharapova có hạn và điều phải đến đã đến. Thất bại trước Cibulkova hôm qua là một minh chứng cho sự xuống sức của tay vợt người Nga. Điển hình nhất là việc cô thua trắng 0-6 trong set đầu tiên khi đánh hỏng tới 13 lần (so với 1 của Cibulkova), giao bóng rất thiếu chính xác (chỉ đạt 36% - 4/11), và gần như bất lực trong những cú trả bóng (chỉ ăn điểm 4/21 lần). Ở những vòng trước, Sharapova đã hai lần lội ngược dòng sau khi thua set đầu, nhưng bây giờ cô không còn đủ sức nữa. Tất cả những gì Masha làm được chỉ là thắng 2 game trong set thứ hai.
 
Tạm biệt Masha !

Với thất bại này, Sharapova vẫn chưa thể cân bằng thành tích tốt nhất của chính cô khi lọt vào bán kết Roland Garros 2007. Nhưng việc lọt vào tới tứ kết cũng đã tốt hơn hẳn mùa trước (bị loại ở vòng 4), và nó càng đáng quý hơn vì Masha đã cực kỳ nỗ lực trong suốt hơn 1 tuần qua. Màn tái xuất của cô công chúa quần vợt vẫn thực sự ấn tượng, và người ta có quyền hy vọng vào cô ở những giải đấu sắp tới. Trong khi đó, Cibulkova đã có một Grand Slam đáng nhớ nhất kể từ khi cô thi đấu chuyên nghiệp, với lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết. Đối thủ kế tiếp của cô gái 20 tuổi người Slovakia này chắc chắn mạnh hơn Sharapova rất nhiều: đó là hạt giống số 1 Dinara Safina.

Cô em gái nhà Safin chính là tay vợt sớm nhất giành quyền vào bán kết, song đó là một chiến thắng không hề dễ dàng. Safina đã bị dội một gáo nước lạnh khi để Azarenka thắng dễ dàng 6-1 ở set đầu tiên. Nhưng bản lĩnh của tay vợt số một thế giới đã được phát huy khi cô thắng liên tiếp 2 set sau với tỷ số 6-4, 6-2. Sau 4 chiến thắng cực kỳ dễ dàng trước đó (chỉ để thua 5 game), Safina đã bị thử thách thực sự, và điều đó sẽ giúp cô cẩn trọng hơn trên con đường chinh phục Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Nội dung đơn nam ngày hôm qua tiếp tục chứng kiến sự thăng hoa của Robin Soderling (23), người đã hạ gục Rafael Nadal ở vòng 4. Tay vợt 24 tuổi người Thụy Điển này chỉ mất 101 phút để đè bẹp đàn anh Davydenko (10) với tỷ số 6-1, 6-3, 6-3. Việc lọt vào bán kết rõ ràng là một thành tích mà Soderling không dám nghĩ tới trước khi tham dự giải đấu này, bởi kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, chưa bao giờ anh vượt qua nổi vòng 3 của một Grand Slam.

Nhưng bây giờ thì khác! Một khi đã lọt vào tốp 4 tay vợt mạnh nhất, đã hạ gục ông vua sân đất nện Nadal thì Soderling chẳng e ngại bất cứ ai. Đó chính là một lợi thế rất lớn về tinh thần trước khi anh bước vào trận bán kết với Fernando Gonzalez. Tay vợt người Chile này đã hạ gục hạt giống số 3 Andy Murray với tỷ số 6-3, 3-6, 6-0, 6-4. Đây là lần đầu tiên, F.Gonzalez lọt vào bán kết Roland Garros. Dù thua, nhưng Murray cũng đã giành được thành tích tốt nhất trong số 3 lần dự giải đấu này. Trước đó, anh bị loại ở vòng 1 năm 2006 và vòng 3 năm 2008.
 
Kết quả vòng tứ kết:

Đơn nữ

Safina (1) - Azarenka (9) 1-6, 6-4, 6-2
Cibulkova (20) - Sharapova 6-0, 6-2
Safina gặp Cibulkova ở bán kết

Đơn nam

Gael Monfils (11) - Andy Roddick (6) 6-4, 6-2, 6-3
Robredo (16) – Kohlschreiber (29) 6-4, 5-7, 7-6 (4), 6-2.
F.Gonzalez (12) - Murray (3)6-3, 3-6, 6-0, 6-4
Soderling (23) - Davydenko (10) 6-1, 6-3, 6-1
F.Gonzalez gặp Soderling ở bán kết
Phương Chi
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
tiếc cho Masha.nhưng lọt vào tứ kết đx là quá thành công sau 9 tháng điều trị trấn thương.hi vong Masha có thể tiến xa hơn nữa.cố lên
thu phương  (bo_ca_ngua_thui@yahoo.com) (12:03 04/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là hơi buồn một chút cho Sharapova,cái cách thua hôm qua của cô làm tôi thấy chạnh lòng,dù chiến đấu vất vả để vào tứ kết nhưng nếu thua như hôm qua thì tệ thật.Mà đối thủ của cô nào phải xuất sắc gì cho cam,tay vợt Cibukova chỉ thiên về phòng thủ cuối sân.Cũng cần ngã mủ thán phục Cô em của cựu hoàng Safin-Safina đã làm người xem mãn nhãn cái cách thi đấu hừng hực quyết tâm của cô ko dễ tay vợt nào cũng có được(chỉ thua một game thôi là cô quyết tâm lấy lại ngay lập tức)thế mới xứng đáng là số một thế giới.Lời cảnh báo cho những tay vợt nào muốn lăm le ngôi vô địch năm nay.Soderling chiến thắng trước chàng hói Davydenko là điều đã được dự báo trước,vì anh đang hưng phấn và chàng hói thì vừa hồi phục chấn thương.Muray về nước cũng phải bởi điều ấy đã được dự báo trước vì anh ko thể chỉ thi đấu bằng tuổi trẻ thôi mà không có chiêu độc nào.
vũ bách việt  (vbviet05@yahoo.com.vn) (01:49 03/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...