“Tôi tin tưởng Nadal sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Thất bại của Nadal là một bất ngờ lớn, nhưng đây không phải là mối bận tâm chính của tôi bây giờ. Tất nhiên, chiến thắng Nadal tại trận chung kết và hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam tại Paris thì ý nghĩa của nó không thể giống với việc chiến thắng bất cứ một đối thủ nào khác, nhưng lúc này tôi cần tập trung cho các trận đấu tại bảng của tôi đã và khắc phục những khó khăn, như những gì đã xảy ra hôm nay trước Tommy Haas”, Federer bày tỏ.
“Thất bại của Nadal chứng tỏ giành được chiến thắng liên tục khó khăn như thế nào. Kỷ lục chiến thắng của Nadal ở đây (31 trận liên tục) là không thể tin nổi…nhưng thất bại này cho thấy tất cả chúng ta đều là con người”, hạt giống số hai thế giới nói tiếp.
Federer cho rằng cách nghĩ việc Federer hay Nadal chiến thắng là “chuyện thường ngày ở huyện” là một sai lầm.
“Mọi người cứ tưởng trong 5 năm qua, việc Nadal thống trị sân đất nện còn tôi trên sân cỏ là chuyện dễ dàng, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi hiểu điều mình nói, hiểu được những khó khăn khi muốn duy trì sự thống trị của mình và Rafa cũng vậy. Ngoài ra, báo chí lại bắt đầu nói rằng anh có phải là người bất khả chiến bại hay không, đại loại như thế. Nhưng tennis là chuyện khác. Ta luôn phải đối phó với những người muốn chiến thắng ta, như Haas và Soderling, những người chả có gì để mất và vào sân với sự hứng khởi tưng bừng”, Federer tâm sự.
Về việc khán giả Pháp chỉ muốn Rafa thua và hết lòng ủng hộ Soderling, tay vợt người Thụy Sỹ cho rằng “có thể do Soderling áp đặt được trận đấu, và cũng có thể do mọi người đã cảm thấy mỏi mệt khi lúc nào cũng thấy kẻ luôn chiến thắng là Nadal; thái độ đó không phải là một sự chống đối mà chỉ là họ muốn một người khác chiến thắng”.
“Tôi đã từng bị như thế này, vào các năm 2006 và 2007, khi chẳng mấy khi tôi thua cả”, Federer chia sẻ trên tờ “El Mundo”.
Khang Chi