Nadal: Cần phải chấp nhận thất bại

Thứ Hai, 01/06/2009 15:59 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Phát biểu sau khi “sảy chân” tại Roland Garros trước tay vợt người Thụy Điển Robin Soderling, hạt giống số một thế giới Rafael Nadal tuyên bố “cần phải chấp nhận thất bại” và “làm lại tại Wimbledon”.

“Thua tại Paris không phải là một thảm họa bởi vì tôi đã xác định một ngày nào đó tôi sẽ phải thua tại đây. Đây là một cú sảy chân; cần phải chấp nhận nó và quên đi càng nhanh càng tốt”, “Vua sân đất nện” thẳng thắn bày tỏ trên tờ “As” (Chủ bài).

“Tôi đã chơi dưới phong độ, thiếu sự quyết liệt, thiếu sự bình tâm trong suốt cả trận đấu. Đó là sai lầm của tôi. Soderling đã chơi rất tốt. Tôi đã không chơi thứ tennis mà mình có, và đó là nguyên nhân thất bại và không có lý do gì để biện minh cho trận thua này”, Nadal thừa nhận.


Nadal: Cần phải chấp nhận thất bại

“Hoàng tử Asturias về Thể thao” của Tây Ban Nha nhận định sau khi Novak Djokovic và anh thua trận, người có nhiều khả năng đăng quang vô địch tại Roland Garros lần này là tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer, hạt giống số hai thế giới.

“Tất cả những người lọt vào tứ kết đều có cơ hội vô địch nhưng nếu Federer đăng quang thì rất tốt vì anh ấy sẽ hoàn tất được bộ sưu tập Grand Slam của mình. Anh ấy đã phấn đấu cho mục tiêu này từ nhiều năm và đã không may mắn khi thua tại ba trận chung kết và một trận bán kết ở Roland Garros”, tay vợt người Manacor nhấn mạnh.

Nadal cho rằng điều quan trọng nhất là biết rút kinh nghiệm từ cả những chiến thắng và những thất bại, đồng thời chuẩn bị tốt hơn, đặc biệt cho Grand Slam thứ ba trong năm, tại Wimbledon.

Soderling: Tôi không đến đây để kết bạn

Ngược lại với thái độ khiêm nhường của hạt giống số một thế giới, tay vợt người Thụy Điển Robin Soderling tuyên bố một cách kiêu ngạo: “ Tôi có mặt ở đây (Paris) để chơi tennis, chứ không phải để kết bạn. Tôi chẳng có thể làm gì nếu như không được mọi người yêu mến. Với tôi được yêu hay bị ghét chẳng quan trọng gì”.
Thậm chí Soderling còn hy vọng huyền thoại của làng banh nỉ thế giới Bjorn Borg, người cũng từng bốn lần liên tiếp đăng quang tại Roland Garros, sẽ “gửi điện chúc mừng” vì kỷ lục của ông đã không bị Nadal vượt qua.

Khang Chi
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
May ong nay lam chuyen.
vietlt  (vietlinhdan@yahoo.com) (03:26 04/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việc tôn trọng đối thủ là điều mọi vận động viên nên có. Tôn trọng và sợ là hai khái niệm khác hẳn nhau. Nadal thua do không có được tinh thần và thể trạng sung sức nhất. Điều này đã phần nào thể hiện tại CK Madrid Open. Mặt khác, Nadal cũng bị tâm lý do không nhận được sự động viên của khán giả Pháp. Soderling thắng là do đang có phong độ đỉnh cao, có sự tự tin và được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Theo tôi, chỉ phân tích như vậy là đủ. Không nên suy diễn, áp đặt ý kiến chủ quan của mình dẫn đến những nhận xét mang tính tiêu cực, đụng chạm đến tình cảm của người hâm mộ đối với vận động viên họ yêu thích.
Nhật Minh  (hphxiu@hotmail.com) (04:19 03/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ Soderling hoàn toàn không hề kiêu ngạo, anh ấy chơi với một tinh thần rất thoải mái nên đã tạo nên kỳ tích. Nadal thua xứng đáng vì anh đã rất vất vả trong toàn bộ trận đấu và không thể hiện được tất cả phẩm chất của mình. Có thể thấy là Nadal đã "nhát ma" rất thành công Federer và Djokovic bằng những pha cứu bóng không tưởng, khiến cho đối thủ tự đánh mất mình trong những pha có thể ghi điểm dễ dàng. Các đối thủ luôn dành sự tôn trọng cho nhau, nhưng Fedex và Djo đã dành quá nhiều sự tôn trọng đó cho Nadal. Soderling không như vậy, anh ta chẳng tự ti những cũng hề tự tin quá mức và tôn trọng đối thủ ở mức độ vừa phải nên đã "quên ngay" những pha cứu bóng rất hay của đối thủ và giữ được sự tỉnh táo đến phút chót. Phải nói là trận này Soderling chơi xuất thần, những quả phải tay cực mạnh và đạt độ chuẩn xác rất cao và rất trung thành đánh vào điểm yếu của Nadal là các quả trái tay. Chứ nếu cứ trái, phải đều đều thì Nadal có thề chạy cứu bóng vô tư.
Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (12:13 02/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toi khong nghi Soderling Kieu ngao. Nguoi viet bai co the khong hieu y cua cau ay. Toi nghi, khi viet 1 bai binh luan thi can phai doc cau tra loi cua VDV nhieu lan de hieu thau y, chu khong nen dua ra nhan dinh chu quan cua Minh. Cau ay den de danh tennis la mot dieu rat de hieu v rat thuc te, tai sao lai la KIEU NGAO? Soderling da danh 1 tran de doi, Nadal cung co nhung co hoi cua rieng minh nhnung ko cu the hoa duoc. Cau ay da tra loi dung voi nhung gi dien ra trong tran dau. Chuc mung Robin. Toi hy vong Robin se tien xa hon nua.
Tu  (tuvancong2003@yahoo.com) (08:11 02/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sự thất bại của Nadal đúng là một cú sốc lớn ở Rolan Garros năm nay.Vẫn biết chẳng ai có thể bất bại mãi mãi, như Nadal từng nói có lúc anh sẽ thua ở Paris.Chỉ có điều trận thua này xảy ra quá sớm khiến những NHM anh ko thể ko buồn.Nhưng quả thực Soderling xứng đáng với chiến thắng vì hôm qua anh chơi cực hay.Nadal đã ko có phong độ tốt nhất vì thể lực suy giảm do phải chơi liên tục ở các giải đấu vừa qua mà lần nào cũng đi đến trận chung kết.Điều đáng trân trọng là Nadal chấp nhận thất bại mà ko đưa ra bất kỳ lý do gì để biện minh và tự mình rút ra những bài học bổ ích để tiếp tục hoàn thiện mình.Dù rất buồn vì thua trận nhưng ta ko thấy Nadal rơi lệ hay đập vợt như Federer đã làm. Nadal là một nhân cách lớn, anh luôn tôn trọng mọi đối thủ chứ ko kiêu ngạo như một vài bạn nhận xét.Anh còn rất trẻ và còn có thể gặt hái nhiều thành công nữa trong sự nghiệp củamình.Tuy nhiên,hiện tại có rất nhiều tay vợt trẻ tài năng khác xuất hiện, nên chắc anh ko một mình một ngựa như Fed trước đây.
Hồng Việt  (milanviet@yahoo.com.vn) (10:05 01/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
toi thay tac gia viet sodreling kieu ngao la qua dang. hay xem lai suy nghi cua minh
dan  (dan@yahoo.com.vn) (09:42 01/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Giai? Rolan Garros lan` nay` da~ lco nhieu` ket qua? gay^ cam? suc nhug ko sao Nadal da~ xay? chan 1 lan` thi` a van~ con` co hoi cho mua` giai? tiep theo........nhug ko vi` the ma` Nadal fai? buon`...........toi hi vong giai? Rolan Garros lan` nay` se~ co nhieu` bat ngo lon' va` dem den cho khan' gia? nhug~ cam? xuc ko the? quen tai nam 2009 nay`...........!
Jonh  (kid_me@yahoo.com) (09:33 01/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẫn biết sẽ có ngày Hoàng tử Nadal sẽ thất bại trên sàn đấu sở trường, nhưng ngục ngã ngay tại chính đấu trường Roland Garros sao thấy bất ngờ và cay đắng quá,như vậy Roland Garros 2009 đã kết thúc với một số người..!
hung  (nguyenhung101@gmail.com) (05:29 01/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 10:02:44 AM
pep đã nhiều năm HLV suất sắc thế giới,4 năm 14 danh hiệu,lối đấ nghệ thuật.đó là điều Abramovic đang rất cần.còn chel hiện có hàng thủ khủng nhất thế giới.pep chỉ cần gia...
Trần Vân - 5/27/2012 9:59:31 AM
Đội hình Thụy Sĩ chất lượng!Từ thủ môn đến tiền đạo
changhiu - 5/27/2012 9:46:22 AM
Derby của những "chàng 2 lúa miền tây" sẽ hòa thôi! Chúng mình cùng là... gà nhà mà!
anh tuan - 5/27/2012 2:04:58 AM
Chán! Nếu trận vừa rồi CR7 cho tầm 5 bàn thì "bla bla lớn của bla bla nhỏ". Nếu không ghi bàn thì "đấy về tuyển không có Oezil Benz Alonso dọn cỗ thì có ra gì đâu". Nếu CR7 muốn làm hài lòng các...
changhiu - 5/27/2012 9:50:08 AM
"Phố biển" đại chiến "biển phố" trận đấu hay nhất trong tuần, K-KG sẽ thắng?