Quần vợt: Murray quật ngã Nadal

Thứ Hai, 16/02/2009 09:16

(TT&VH) - Rất nhiều khán giả tại Rotterdam đã mong chờ trận chung kết giải ABN Amro năm nay, bởi đó là cuộc so tài giữa hai tên tuổi thuộc dạng “hot” nhất trong làng quần vợt thế giới hiện tại: Rafael Nadal và Andy Murray. Và Murray đã gây bất ngờ khi quật ngã tay vợt số một thế giới hiện tại.

Tuy nhiên, chất lượng của cuộc so tài này đã bị giảm đi khá nhiều bởi chấn thương của cả hai tay vợt. Murray bước vào trận đấu này với chấn thương ở mắt cá chân, nhưng Nadal thậm chí còn bị đau nặng hơn ở đầu gối phải. Tay vợt người TBN thậm chí đã phải 3 lần nhờ bác sĩ chăm sóc chấn thương ở trong set thứ hai. Mặc dù vậy, Nadal đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời khi giành thắng lợi 6-4 ở set đấu đó trước khi xuống sức trong set đấu quyết định và để Murray giành thắng lợi chung cuộc 6-3, 4-6, 6-0.
 
Murray đã gây bất ngờ khi quật ngã tay vợt số một thế giới Nadal

Đây là danh hiệu thứ hai trong năm và thứ 10 trong sự nghiệp của Andy Murray. Anh đã trở thành tay vợt Vương quốc Anh đầu tiên giành chức vô địch ở Rotterdam. Trước đó, đàn anh Tim Hennan từng 3 lần lọt vào CK giải đấu này (1999, 2000 và 2002) nhưng đều thất bại. Trong khi đó Nadal đã không thể trở thành người TBN đầu tiên vô địch tại giải đấu này. 5 năm trước, đồng hương của anh là Ferrero cũng lọt vào chung kết, nhưng lại để Lleyton Hewitt.

Cũng trong tối hôm qua, một số giải đấu khác của nữ cũng đã tìm ra được nhà vô địch. Tại Paris, Amelie Mauresmo đã mang lại niềm vui cho hàng ngàn khán giả chủ nhà sau khi đánh bại Dementieva 7-6, 2-6, 6-4 sau 2 giờ 38 phút để lần thứ 3 vô địch giải GDF Suez mở rộng (trước đó là những lần đăng quang vào các năm 2001 và 2006). Đây là danh hiệu WTA đầu tiên của Mauresmo (hạng 24 thế giới) kể từ sau chức vô địch giải Antwerp mở rộng 2007. Trong khi đó, ở Pataya (Thái Lan), hạt giống số 1 Zvonareva đã không mấy khó khăn khi hạ Sania Mirza 7-5, 6-1 để giành danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp.

P.Chi

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.