(TT&VH cuối tuần) - Australian Open 2009 đã khép lại bằng chiến thắng của Rafael Nadal trước Roger Federer. Nhưng bên cạnh trận chung kết kịch tính bậc nhất, Australian Open còn chứng kết rất nhiều cái nhất khác.
Sự trở lại ấn tượng nhất: Mang đậm dấu ấn của tay vợt nước chủ nhà Jelena Dokic. Cô gái “truân chuyên” của Australia, người từng là tay vợt hạng 4 thế giới vào năm 2002, đã vượt lên hạng 91 thế giới sau khi lọt vào tứ kết Australian Open.
Jelena Dokic đã có sự trở lại đầy ấn tượng
Trận đấu gây thất vọng nhất: Chính là trận chung kết “trong mơ” giữa 2 tay vợt nữ có phong độ ấn tượng nhất tại Australian Open lần này: Dinara Safina và Serena Williams. Thế nhưng, 15.000 khán giả có mặt tại sân Rod Laver và hàng triệu khán giả xem truyền hình có “nằm mơ” cũng khó tưởng tượng nổi về kết cuộc quá chóng vánh của nó. Serena Williams chỉ cần đúng 59 phút để bước lên đỉnh vinh quang, còn Dinara Safina vẫn chưa đủ sức chống chọi lại sức ép được đặt lên vai của một ngôi sao.
Trận đấu hay nhất giải: Cũng là trận đấu dài nhất trong lịch sử Australian Open, trận bán kết kéo dài 5 tiếng 14 phút giữa 2 tay vợt Tây Ban Nha: Rafael Nadal và Fernando Verdasco. Verdasco mắc đến 76 lỗi tự đánh bóng hỏng so với 25 lỗi của Nadal. Sau thành tích này, Verdasco kiếm được 720 điểm và cải thiện thứ hạng từ 15 lên hạng 9 thế giới.
Nhiều quốc tịch nhất: Australian Open 2009 quy tụ đại diện đến từ 46 quốc gia, trong đó có 8 tay vợt nam (Nadal, Federer, Djokovic, Roddick, Safin, Moya, Ferrero, Hewitt) và 5 gương mặt nữ (S.Williams, V.Williams, Ivanovic, Mauresmo, Kuznetsova) từng vô địch Grand Slam. Hơn 40 km dây đã được sử dụng để đan 3.400 cây vợt cho các vận động viên. Đội ngũ phục vụ cũng tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp với kỷ lục đan vợt nhanh nhất chỉ trong vòng có 14 phút.
Lượng khán giả đông kỷ lục: 66.018 người đã đến dự khán trên khắp các khán đài của tổ hợp sân Melbourne Park trong ngày thi đấu thứ 6, đây là một con số kỷ lục cho tất cả các kỳ Grand Slam đã diễn ra. Với 603.160 lượt khán giả, 2009 là năm thứ 10 liên tiếp Australian Open đạt được con số hơn nửa triệu người đến xem trực tiếp tại sân. Điều này cũng khiến ban tổ chức giải “làm ăn” khấm khá hẳn lên với 12.204 chiếc bánh ngọt, 18.417 hotdog, 12.892 cây kem, 171.166 chai nước suối, 80.000 chai bia và 225.000 thức uống khác được tiêu thụ hết. Bên cạnh đó, còn có 16.801 chiếc khăn lông chính thức của giải được các fan “rinh” về nhà.
Nguyễn Đức