Giải mã thông điệp bàn thắng của Robin van Persie

30/12/2012 08:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bất ngờ được HLV Alex Ferguson cho ngồi dự bị ngay từ đầu trận nhưng khi được tung vào sân, Robin van Persie tiếp tục tạo dấu ấn. 



Van Persie tặng bàn thắng cho người bạn xấu số - Ảnh Getty

Bàn thắng của van Persie ở những phút cuối mang về chiến thắng 2-0 trước West Brom và qua đó kết thúc năm 2012 bằng ngôi đầu chắc chắn.

Sau khi sút tung lưới đối thủ, van Persie đã vạch áo đấu để gửi đi thông điệp “R.I.P Tchuna we will never forget you” (Hãy yên nghỉ Tchuna, chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn). Lời nhắn gửi này được tiền đạo Hà Lan gửi đến người bạn nơi quê nhà của anh vừa mới qua đời trước đó 1 ngày. Bàn thắng thứ 17 của van Persie trong mùa giải năm nay được anh dành tặng cho người bạn xấu số.

Sau trận đấu, Sir Alex cũng dành hết lời ca ngợi ngôi sao số 1 của đội bóng. “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy vào sân và thay đổi cuộc chơi. Cứ mỗi lần bóng đến chân, van Persie giữ chặt nó và tạo nên sức ép trước đối thủ.

Thuyền trưởng của M.U tin rằng ông đang nắm giữ đội hình tốt nhất trong thời kỳ dẫn dắt “Quỷ đỏ”. “Tôi không thể hài lòng hơn với những cầu thủ trong đội hình của mình. Đó là tập thể của những cá nhân tốt mà tôi có trong thời gian gắn bó với Old Trafford. Tóm lại, tôi chẳng cần phải mua sắm vào tháng 1 tới.”

Đánh giá về đối thủ, Sir Alex cho biết: “Họ là đội bóng bướng bỉnh, khó chơi. Họ phòng thủ rất chắc chắn và chặn những đường tấn công hai bên cánh.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm