Di Matteo trên con đường huyền thoại: Chelsea không cần tình yêu

01/10/2012 16:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- HLV Roberto Di Matteo vừa lên tiếng khẳng định Chelsea của ông không hề tìm kiếm cảm tình từ bên ngoài: “Khi bạn là đội quân chiến thắng, bạn sẽ không bao giờ nhận được sự yêu mến.”

Dù muốn hay không, tất cả phải sợ Chelsea

Bất chấp điều đó, ông nhấn mạnh giờ đây, dù muốn hay không, các đối thủ cũng phải đánh giá cao Chelsea. Di Matteo vừa mới vượt qua bài kiểm tra lớn đầu tiên trong mùa giải mới khi dẫn dắt Chelsea xuất sắc đánh bại Arsenal trên sân Emirates. Dù vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ việc của Terry, The Blues đã thể hiện được bản lĩnh của vua châu Âu trước đối thủ.

Tuy nhiên, giống như khi đã đánh bại Barcelona ở Stamford Bridge hay lúc hạ gục Bayern để đăng quang tại Allianz Arena, Di Matteo vẫn tỏ ra khá bình thản. Không lâu sau chiến thắng trước Arsenal, đội bóng của ông sẽ bay tới Đan Mạch trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho trận đấu thứ 30 của Di Matteo cùng Chelsea. Họ sẽ làm khách trên sân của đối thủ Nordsjaelland tại Champions League.



Di Matteo luôn rất bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh - Ảnh: Getty

Nếu không tính tới kết quả các trận đấu mang nặng tính thủ tục là Siêu Cúp Anh và Siêu Cúp châu Âu, Chelsea dưới thời Di Matteo mới để thua đúng 3 trận trong 7 tháng qua. Lần đầu tiên, họ thất bại trước Man City. Lần thứ hai, họ để thua Newcastle khi Di Matteo chủ động cất giữ hàng loạt trụ cột để chuẩn bị cho Chung kết FA Cup. Lần cuối cùng, Di Matteo tiếp tục tung ra đội hình dự bị để gặp Liverpool trước thềm Chung kết Champions League.

Chelsea của chiến lược gia trẻ tuổi cũng đã có 7 trận hòa trong đó có 2 trận đấu đáng nhớ: một trước Barcelona tại Camp Nou và một trước Bayern ở Allianz Arena (Chelsea thắng chung cuộc trên chấm phạt đền).

Hiện tại, đội bóng của Di Matteo đang đứng đầu BXH Premier League. Họ mới để mất đúng 2 điểm sau 6 trận. Ở Champions League, họ cũng có trận hòa trên thế thắng trước đương kim vô địch Serie A, Juventus.

Bộ óc thiên tài phía sau nụ cười thân thiện

Trước đó, nhiều người đã nghi ngờ khả năng thành công của Di Matteo ở mùa giải này nhất là trong bối cảnh Pep Guardiola có thể tới London bất kì lúc nào. Người ta đã sợ rằng gánh nặng của những hợp đồng chuyển nhượng khổng lồ trong mùa Hè sẽ tác động tới Di Matteo. Nhưng thực tế cho thấy, đến thời điểm này, chiến lược gia người Ý đang làm việc rất hiệu quả. Dưới bàn tay của Di Matteo, mọi thứ dường như đều trở nên dễ dàng.

Trước công chúng, ông giữ một hình ảnh đẹp, một nụ cười thân thiện. Với nội bộ đội bóng, Di Matteo thành công trong việc hòa hợp những cái tôi kiêu ngạo của các ngôi sao. Ông tận dụng tài năng của từng cầu thủ và thu về những điều tốt nhất ở mỗi người. Terry dính vào vụ kiện tụng phân biệt chủng tộc, ông vẫn để anh đá chính tại Emirates. Terry chơi tốt, ông thành công. Torres dưới thời Di Matteo tự tin hơn hẳn. Anh đá 6 trận tại Premier League và đã ghi 3 bàn, một hiệu suất tuyệt vời trong so sánh với Torres của những năm trước. Di Matteo gạt Frank Lampard ra ngoài vì muốn một cầu thủ giàu sức mạnh hơn là Ramires. Kết quả: Ramires được chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu.



Di Matteo đã hồi sinh Torres - Ảnh: Getty

Di Matteo cho biết: “Điều đầu tiên cần làm là gây áp lực lên Arsenal và đảm bảo họ không được tự do thể hiện thứ bóng đá của mình. Đồng thời, bạn phải cầm được bóng và tạo ra các cơ hội cho đội mình. Chúng tôi đã làm rất tốt điều đó.”

Chelsea hiện tại đang chơi tấn công tưng bừng. Đó vốn không phải là hình ảnh của họ trong gần một thập kỉ qua. Andre Villas-Boas cũng từng muốn thay đổi Chelsea theo hướng đó. Nhưng ông chỉ tạo ra những sự bất hòa và thất bại thảm hại. Di Matteo cũng muốn đưa Chelsea theo con đường tấn công. Ông đang làm điều đó và đã bước đầu thành công. Nghệ thuật huấn luyện nằm ở đấy.

Báo giới từng lo ngại Mata sẽ bị kiệt sức vì EURO và Olympic. Di Matteo không nghĩ thế. Thay vì cằn nhằn bởi quyết định tham dự cả hai giải đấu của tiền vệ này, ông cho anh 2 tuần nghỉ. Và giờ Mata đã trở lại, vẫn mạnh mẽ và hiệu quả. Anh chính là người kiến tạo trong cả 2 bàn thắng trước Arsenal. Phải thừa nhận Arsenal đã phòng ngự tệ nhưng cũng không thể phủ nhận, Chelsea đã khai thác quá tốt điểm yếu của đối thủ. Hai bàn thắng đều đến từ các tình huống bóng bổng ở một trận đấu mà Arsenal không có Mertesacker, người khổng lồ trên không của họ. Thủ thành Petr Cech cũng cho biết: “Tôi nghĩ mọi cầu thủ đều muốn được ra sân mỗi tuần. (Nhưng) điều quan trọng là chúng tôi cần có Juan Mata trong toàn bộ mùa giải, chứ không phải chỉ trong ba tháng sau đó nhìn cậu ấy kiệt sức. BHL đang làm việc rất tốt. Mata đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Giờ đây, cậu ấy trông rất sung sức, sẵn sàng và có thể vượt qua toàn bộ mùa giải. Đó chính xác là điều chúng tôi cần.”

Đó là câu chuyện về Di Matteo, người chỉ tới Chelsea sau một sự cố, dẫn dắt CLB trong vai trò người thay thế nhưng đã vô địch châu Âu. Đó là chuyện về một người vô danh trở thành vĩ đại, chuyện về người đàn ông sẽ khiến Abramovich quên đi Guardiola. Di Matteo trẻ, tham vọng và là một bộ óc chiến lược xuất chúng. Điều quan trọng nhất là ông hiểu Chelsea, hiểu rõ CLB và bản sắc của nó.

Con đường còn rất dài

Nên nhớ, một HLV danh tiếng sẽ yêu cầu nhiều quyền lực hơn (Di Matteo không như thế). Nếu ông “sống sót” qua những khó khăn ở phía trước, ông cũng xứng đáng với điều đó. Ông cho biết: “Chúng tôi mới trải qua 6 trận đấu trên một quãng đường rất dài. Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt và tất cả mới có thể. Thời điểm có thể đánh giá mọi thứ chỉ đến khi mùa giải đã trôi qua được một nửa.”



Khi Terry phải nghỉ thi đấu, Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Getty

Sự thật đúng là như vậy. Con đường phía trước còn rất dài và nhiều khó khăn. Di Matteo hiểu điều đó hơn ai hết. Ông sắp mất Terry vì án phạt treo giò 4 trận. Nếu Torres cũng chấn thương hoặc bị treo giò, ác mộng nào sẽ xảy đến với Chelsea, một đội bóng không có cả trung vệ số một và tiền đạo đáng tin cậy duy nhất?

Di Matteo cũng phải nỗ lực nhiều hơn để Chelsea không chỉ thành công hơn mà còn nổi tiếng hơn, chơi đẹp hơn, giàu tính giải trí hơn. Đó có thể là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng như chúng ta đã biết, những nhiệm vụ của Abramovich chưa bao giờ là dễ dàng. Di Matteo nhấn mạnh: “Những đội bóng chiến thắng sẽ không bao giờ nhận được cảm tình trong lịch sử bóng đá. Barcelona cũng là một tập thể vĩ đại. Nhưng đó là hình mẫu độc nhất mà không ai có thể bắt chước trên thế giới. (Chelsea phải đi theo con đường của chính mình – TT&VH Online).”

Minh Chiến (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm