|
Sổ tay: 2 ngôi sao
Từ nửa thập kỷ qua,
hiếm có cầu thủ nào lại từ chối lời đề nghị về Bình Dương. Dễ hiểu, bởi
ở đó có tiền (chi nhiều hơn các CLB khác), có đất đai (ưu đãi) và có
danh vọng (2 chức vô địch). Thế thì khi có những người muốn ra đi, đó
phải là điều bất thường. Cho tới thời điểm
này, Như Thành gần như đã là người của V.NB ở mùa sau. Một cái tên khác
là Helio cũng chắc chắn sẽ ra đi. Nhưng Kesley và Mbabazi thì ở lại. Như Thành muốn ra
đi, để giải thoát bản hợp đồng suốt đời với B.BD (từng được lót tay rất
khủng), và kiếm được một hợp đồng mới, tất nhiên, với số tiền lót tay
cũng rất mới, khi mà anh giờ đây gần như “vô sản”. Kesley cũng vì muốn
có thêm tiền, đã đòi tăng lương, tăng thưởng và đã làm mình làm mẩy để
được ra đi. Nhưng mới đây, Kesley Huỳnh Alves đã đánh tiếng xin được ở
lại và tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng cũ. Đơn giản, bởi chẳng ở
đâu tốt hơn cho Kesley Huỳnh Alves, như tại B.BD. B.BD đã chứng minh,
họ vẫn sống khỏe, dù không có 2 trụ cột là Kesley Alves trên tuyến đầu
và đội trưởng Như Thành ở khu trung tâm hàng hậu vệ. Bản chất của một
đội bóng lớn là thế! Lượt về V-League 2009, khi chứng kiến liên tiếp
các chiến thắng của B.BD, Kesley Alves (dù đang được cho nghỉ dưỡng
thương), đã sốt ruột xin được xỏ giầy vào tập và thi đấu. Trong những
ngày vắng Như Thành, đội bóng lại bất ngờ chơi “bốc”, với Chí Công và
Văn Hải thay nhau đá cặp cùng Helio. Thành tự ý thức, rằng trong mắt
của HLV và các đồng đội cũ, giá trị của anh đã bị giảm thiểu đáng kể. Chuyến đi Thái lần
này, Như Thành vẫn có tên, nhưng sẽ không ra sân. Trong khi đó, Kesley
Alves dù không được đăng ký, nhưng mùa sau lại có mặt. Hai con người
từng là những công thần, nhưng chỉ sau một khúc quanh, đã là 2 ngã rẽ. THẢO NGUYÊN |