V.NB 0-2 SLNA: Khách xóa dớp hòa

27/03/2012 10:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mạch trận hòa liên tục đáng thất vọng của ĐKVĐ SLNA đã kết thúc trên sân Ninh Bình chiều qua theo cách ít người ngờ tới. Không ai nghĩ một SLNA đang trong cơn hạn chiến thắng lại có thể đánh bại V.NB vừa hạ gục “gã nhà giàu” Sài Gòn FC ngay trên sân khách.



HLV Hữu Thắng không giấu nổi niềm vui sau chiến thắng quý giá

trên sân Ninh Bình của SLNA. Ảnh: VSI

Danh Ngọc nhận án treo giò 45 ngày phải ngồi trên khán đài nhưng từ đầu mùa giải đến nay, cựu cầu thủ Nam Định thường chỉ đóng vai trò dự bị ở V.NB nên sự vắng mặt này không quá đáng ngại. Thế nhưng, khi thiếu đội trưởng Tiến Thành, người đã nhận đủ 3 thẻ vàng trước khi bước vào trận đấu này, V.NB ít nhiều gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Trong khi đó, dù sức ép chiến thắng là vô cùng lớn lao nhưng các cầu thủ SLNA lại không hề có dấu hiệu bị tâm lý, nôn nóng khi tấn công. Không những vậy, ở trận đấu chiều qua tại sân Ninh Bình, hàng tấn công của đội bóng xứ Nghệ đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn so với chuỗi trận hòa đáng thất vọng trước đó.

Bàn thắng đến ngay từ phút thứ 9 sau tình huống dứt điểm của Bebbe là minh chứng cho thấy hiệu quả trong các đợt tấn công của SLNA đã được cải thiện rõ rệt đồng thời là nguồn động lực tinh thần vô cùng quý giá cho đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhất là khi họ được tiếp sức đáng kể từ một lượng lớn CĐV xứ Nghệ có mặt trên khán đài sân Ninh Bình.

Bàn thắng dẫn trước của SLNA như một “gáo nước lạnh” dội vào nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu bên phía đội chủ nhà. Không những vậy, áp lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số càng khiến đôi chân của các cầu thủ V.NV tỏ ra thiếu thanh thoát. Hầu hết các đường lên bóng của đội chủ nhà cũng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức tốt của SLNA, mới chỉ thủng lưới 8 bàn tính từ đầu mùa giải.

Khi hiệp 2 mới trôi qua được 10 phút, SLNA đã có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu với tác giả là Hector. Cũng cần phải nói rằng, trong tình huống ghi bàn của đội khách, hàng phòng ngự của V.NB đã tỏ ra thiếu chắc chắn trong kèm người, hệ quả là họ phải nhận một bàn thua đáng tiếc. Phòng ngự mắc sai sót còn tấn công thiếu hiệu quả, đó là lý do giải thích tại sao, V.NB đã có một trận đấu đáng thất vọng ngay trên sân nhà. Khoảng thời gian hơn 30 phút còn lại của hiệp hai sau khi bị dẫn trước 0-2 là khá dài nhưng với các cầu thủ V.NB vẫn là ít để tìm được dù chỉ là một bàn thắng danh dự.

Thất bại trước SLNA chỉ khiến V.NB tụt một bậc trên bảng xếp hạng nhưng nó cũng kéo những tâm hồn mơ mộng ở đội bóng này trở lại mặt đất. Rõ ràng, để đảm bảo một vị trí trong tốp 5, thậm chí là tốp 3 chung cuộc, HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều. Chuyến làm khách tới sân Chi Lăng gặp SHB.ĐN tại vòng 12 sắp tới sẽ là thử thách khó khăn tiếp theo với các cầu thủ V.NB.

Còn với SLNA, chiến thắng trước V.NB chính là món quà ngọt ngào và ý nghĩa nhất mà BHL cùng các cầu thủ dành tặng cho các CĐV xứ Nghệ nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội CĐV. Quan trọng hơn, SLNA đã vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng, cùng được 17 điểm như SHB.ĐN nhưng hơn về chỉ số phụ, đồng thời trở lại đường đua đến chức VĐ.

Hàn Đan

Pháo sáng trên sân Ninh Bình

Hôm qua là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập, Hội CĐV SLNA đã có màn ăn mừng sinh nhật và cổ vũ cho đội nhà khá hoành tráng. Cùng với bánh gato, một số CĐV SLNA đã tiến hành đốt pháo sáng ở khu vực họ ngồi ở một góc khán đài A sân Ninh Bình. Để đáp trả sự nhiệt tình của CĐV, các cầu thủ SLNA đã giành chiến thắng 2-0 trước V.NB. Tuy nhiên, với việc đốt pháo sáng trên khán đài, CĐV SLNA đã vi phạm kỷ luật.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm