SLNA: Hòa từ trong nước, hòa ra châu lục

21/03/2012 09:06 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Xét về lý thuyết thì việc kiếm được một điểm khi phải làm khách ở Singapore trước Tampines Rovers đối với đại diện bóng đá VN đã có thể coi là một thành công, nhưng theo HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng thì “đáng lẽ ra SLNA phải có một chiến thắng vì đội chủ nhà thi đấu rất tiêu cực”.

Ngay sau kết thúc trận đấu, TT&VH đã liên lạc với HLV Hữu Thắng qua điện thoại và được biết SLNA đã để tuột mất chiến thắng không phải đối thủ quá mạnh mà do họ đã quá phung phí cơ hội ghi bàn. “Phải nói Tampines Rovers quá yếu, họ không có một tình huống nào để gây được nguy hiểm với khung thành SLNA, nhưng hôm nay hình như vận đen vẫn chưa buông chúng tôi khi đã bỏ lỡ không dưới chục cơ hội ghi bàn. Chỉ cần một bàn thắng thôi thì thế trận đã khác”.



HLV Hữu Thắng đang vô cùng đau đầu vì căn bệnh hòa của SLNA
đã lan từ V-League ra tận AFC Cup. Ảnh: VSI

Mặc dù phải làm khách trên sân Tampines Rovers (Singapore) nhưng HLV Hữu Thắng vẫn bố trí đội hình thiên về tấn công với nhiều trụ cột đang chơi ở V-League. Bộ tứ hậu vệ gồm Văn Hoàn (trái), Ngọc Luận, Sơn Hà, Tuấn Anh (phải) chốt chặn trước mặt khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, trong khi Văn Bình- Hector là cặp tiền vệ trung tâm với sự hỗ trợ của Quang Tình và Hồng Việt ở 2 cánh để làm nhiệm vụ cung cấp bóng cho bộ đôi tiền đạo Bebbe-Ngọc Anh.

Chính nhờ việc đẩy cao đội hình lên phần sân đội khách nên SLNA mới là đội tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Nếu may mắn Quang Tình đã có bàn thắng trong pha đối mặt với thủ môn Drenven, nhưng cú sút của anh lại chệch xa khung thành đội chủ nhà hàng mét. Đấy cũng không phải là tình huống duy nhất mà phía SLNA bỏ lỡ, vì riêng tiền đạo Bebbe trước khi bị thay ra cũng đã có ít nhất trên 3 cơ hội mười mươi có thể ghi bàn mà không một lần anh tận dụng thành công.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng nhưng SLNA đã rất may không phải trả giá cho sự phung phí của mình, vì chính đội chủ nhà Tampines Rovers (Singapore) còn thi đấu tệ hơn. Suốt cả trận họ không tạo được nhiều tình huống tân công theo bài bản nào mà chỉ đơn giản một phương án tổ chức tấn công là nhồi bóng bỏng vào trong vòng cấm từ 2 cánh cho tiền đạo cao to tận dụng cơ hội. Nhưng hôm qua SLNA đã bắt bài được đối thủ nên gần như bẻ gãy hết các đường lên bóng từ 2 cánh. Vì thế, những pha treo bóng vào trong của đội chủ nhà thưởng không chính xác hoặc rất khó cho tiền đạo phía trong tiếp nhận. Và họ cũng tỏ ra kém duyên khi được hậu vệ đối phương tạo cơ hội từ những sai lầm trực tiếp (Tuấn Anh phá bóng không trúng sau tình huống đá phạt góc tạo điều kiện cho tiền đạo Tampines Rovers sút bóng từ khoảng cách 3m) nhưng không tận dụng thành công.

Hòa không bàn thắng trên sân khách nhưng xem ra HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra không bằng lòng: “Nếu không có gì thay đổi, lượt về trên sân Vinh SLNA sẽ phải ghi được 4, 5 bàn là ít”. Có được một điểm sau 2 vòng đấu, SLNA hiện tạm xếp thứ 3 bảng F với một điểm nhờ hơn về chỉ số phụ với chính Tampines Rovers (Singapore). Ở trận đấu còn lại của bảng F, Kitchee (Hong Kong) đã có chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Terengganu (Malaysia) để vươn lên đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Tuy thua nhưng Terengganu (Malaysia) vẫn giữ vững vị trí thứ 2 do họ đã có 3 điểm ở lượt đấu đầu tiên.

 

Kết quả

Terengganu-Kitchee 0-2

Tampines Rovers-SLNA 0-0

Lịch thi đấu (ngày 4/4/2012)

Kitchee-SLNA

Tampines Rovers-Terengganu


Đội

T

T

H

B

BT

BB

Đ

KITCHEE

2

2

0

0

5

1

6

TERENGGANU

2

1

0

1

1

2

3

SLNA

2

0

1

1

0

1

1

TAMPINES ROVERS

2

0

1

1

1

3

1

ĐẠI NGHĨA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm