“Người cũ” Samantha bênh vực Lilo

Thứ Hai, 12/07/2010 15:42

(TT&VH Online) - Mối quan hệ của họ chẳng mấy tốt đẹp kể từ khi chia tay hồi năm ngoái, thậm chí còn nhiều lần xúc phạm nhau trên báo chí, thế nhưng “người cũ” Samantha Ronson vẫn không ngần ngại lên tiếng “bênh vực” cô nàng lắm chiêu trong lúc cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Nữ diễn viên hài kịch kỳ cựu Joan Rivers là người đã châm ngòi đả kích Lilo trên mạng xã hội Twitter hôm 09/07 sau khi cô bị tuyên án sẽ phải ngồi tù 90 ngày. Bà viết: “Lindsay Lohan quá ngớ ngẩn. Ý tưởng sơn móng tay với câu chửi thề của cô ấy đang xúc phạm toà án”.

 















Lindsay Lohan tại toà án hôm 06/07 (Ảnh theo Getty)
 Đề cập đến những rắc rối gần đây của Lilo xung quanh vấn đề tiền bạc và lạm dụng chất cồn, nữ diễn viên 77 tuổi còn nói thêm rằng: “Tôi mới đọc được chế độ ăn kiêng mới của Lindsay Lohan, toàn chất lỏng mà thôi”.


Ronson ngay lập tức lên tiếng bảo vệ Lilo và đưa ra lời lẽ đáp trả lại: “Chào bà Joan Rivers, bà không cùng độ tuổi với Lindsay, hãy tìm một ai đó ở độ tuổi của bà để kiếm chuyện. Tôi đoán là những ngưòi ở tuổi ấy không thể nghe được”.


Cô nàng lắm chiêu rất cảm kích trước tình cảm của “người cũ”. Cô viết trên Twitter: “Cảm ơn Samantha Ronsn, tôi yêu bạn".


Nếu không có gì thay đổi, Lindsay sẽ bắt đầu thụ án vào ngày 20/7 tới tại nhà tù Century Regional Detention Facility ở Lynwood- một nhà tù nổi tiếng với các sao Hollywood.


Theo thông tin mới đây đăng trên trang TMZ.com, bạn bè thân thiết của Lilo lo sợ rằng cô sẽ không thể sống trong tù mà không có thuốc lá. Đây chính là điều khó khăn nhất mà cô ấy sẽ phải trải qua vì quy định của nhà tù này rất nghiêm ngặt. Một nguồn tin thân cận của cô nói với trang tin TMZ.com rằng, cô là một kẻ nghiện thuốc lá nặng với ít nhất 2 bao thuốc/ ngày.


Điều đầu tiên cô ấy làm mỗi khi thức dậy là châm một điếu thuốc. Tôi rất lo cho cô ấy. Không có ngày nào là cô ấy không hút thuốc cả”.


Mẹ của Lilo, bà Dina cũng thừa nhận rặng Lindsay “sợ phát khiếp” cảnh sống trong nhà tù. Hiện gia đình Lilo đang ra sức tìm kiếm một luật sư mới với hy vọng có thể giảm mức cho cô nhờ vào bản kháng cáo đệ trình lên toà.


Thảo Hiền (Tổng hợp)

 

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.