Huy Khánh: “Vợ tôi là niềm mơ ước của tất cả đàn ông”

17/02/2009 09:45 GMT+7 | Văn hoá

Trước những dư luận cho rằng, vợ chồng Huy Khánh đang có những mâu thuẫn, rạn nứt. Huy Khánh khẳng định: “Nếu ai đó thực sự biết vợ tôi sẽ thấy, cô ấy là niềm mơ ước của tất cả đàn ông chứ không riêng gì tôi... Và tôi hạnh phúc vì chiến thắng”.
 

* So với các vai khác trong Chuyện tình xa xứ, vai Hiếu là một vai nhiều đất diễn hơn cả, với nhiều đấu tranh nội tâm, nhiều giằng xé tình cảm… Anh có nghĩ, với lợi thế ấy, lẽ ra, anh đã có thể làm cho nhân vật ấy nổi bật hơn hẳn những nhân vật còn lại?

Diễn viên giỏi là làm tốt vai trò để bộ phim thành công, chứ không phải dùng bộ phim để làm mình nổi bật hơn những nhân vật khác. Tôi là người làm việc chuyên nghiệp.

Diễn viên Huy Khánh

* Có ý kiến cho rằng, vai Hiếu bị đuối về phần sau phim, và rằng, thành công nhất của Huy Khánh trong Chuyện tình xa xứ là những cảnh nóng, là những cảnh hôn nhau với Đinh Ngọc Diệp và Tăng Bảo Quyên… Anh nghĩ sao?

Tôi đã thực hiện đúng yêu cầu của đạo diễn, còn yêu cầu ấy như thế nào thì phải tìm hiểu mục đích của đạo diễn là gì. Nếu tôi đóng cảnh nóng mà thành công thì tốt quá còn gì... Vậy là tôi đã làm được bước đột phá so với những phim Việt Nam khác đang bị báo chí chỉ trích về những cảnh nóng hời hợt, vô cảm rồi!

* Xem lại Chuyện tình xa xứ, anh có thấy, phân đoạn nào nếu được diễn lại, nếu được làm lại, anh sẽ làm tốt hơn?

Tôi nghĩ là chẳng cần phải thử lại làm gì cả. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào mình đã phủ nhận công sức lao động nghệ thuật của mình, của đạo diễn, của cả ê-kíp làm phim. Nếu nghĩ vậy, chẳng khác nào mình không tin vào bản thân mình, vì đây là phim nhựa, thời lượng có hạn, cho nên, tôi cảm thấy tất cả phân đoạn mình đã đóng đều hài lòng cả. Vì đâu phải một phân đoạn, một cảnh quay chỉ quay một lần? Có khi cả ngày chỉ quay được 3 hay 4 phân đoạn thôi...

Vì thế, thú thật, tôi rất hài lòng với kết quả công việc của mình vì bản thân đã cố gắng hết sức.

Vợ chồng Huy Khánh - Hoàng Anh

* Đặt bên cạnh một Bình Minh - đang chiếm “ưu thế” về độ hấp dẫn với vai diễn Tiến Mạnh “dài ngày” trong Cô gái xấu xí, lại vừa đoạt giải Siêu mẫu xuất sắc nhất năm 2008… Anh có thấy bị áp lực?

Đối với nghiệp diễn, trong tất cả các diễn viên trong phim, chỉ có tôi đã có được hai giải thưởng chính thống do Bộ Văn hóa của Việt Nam công nhận, tức là cấp nhà nước. Một là giải thưởng Diễn viên triển vọng 2007, hai là giải Bạc cho Diễn viên kịch xuất sắc 2008. Cả hai đều là giải thưởng dành cho những diễn viên chuyên nghiệp.

* Sắp tới, Chuyện tình xa xứ sẽ tham dự Cánh Diều Vàng 2009. Nói một cách thật thẳng thắn, Chuyện tình xa xứ không phải là một bộ phim xuất sắc. Nhưng so với nền chung phim năm nay, Chuyện tình xa xứ lại tỏ ra sạch sẽ và dễ xem hơn cả. Anh có hy vọng vào một giải thưởng cá nhân nào cho mình ở lễ trao giải nghề nghiệp Cánh Diều Vàng 2009?

Đối với tôi, giải thưởng lớn nhất là được sống trong lòng khán giả. Còn những giải thưởng khác, được ghi nhận thì sẽ vui, tôi không mơ ước gì cả.

* Cái tên Huy Khánh đang được dần khẳng định với nghiệp diễn. Nhắc lại giai đoạn đầu anh đi đóng phim, có câu chuyện cũ rằng, khi đạo diễn Lưu Trọng Ninh tổ chức casting diễn viên cho Dốc tình, Tăng Thanh Hà - khi ấy là bạn gái của anh, đã rủ anh đi casting. Nhưng cuối cùng, anh nhận được vai chính, còn Hà chỉ nhận được một vai phụ…

Tôi nghĩ, tôi được nhận vào vai chính trong phim Dốc tình vì đạo diễn thấy tôi phù hợp. Chắc chắn, ông Lưu Trọng Ninh không vì thấy Tăng Thanh Hà rủ tôi đi mà chọn tôi vào vai chính đâu (!).

"Nếu ai đó thực sự biết vợ tôi sẽ thấy, cô ấy là người vợ mơ ước của tất cả đàn ông chứ không riêng gì tôi. Và tôi hạnh phúc vì là người chiến thắng!"

* Tăng Thanh Hà đã là câu chuyện cũ của mối tình đầu… Năm nay, cô ấy cũng sẽ đến dự Cánh Diều Vàng2009 với bộ phim Đẹp từng centimet. Anh đã xem Đẹp từng centimet chưa? Anh thấy Hà diễn thế nào? Và anh sẽ nói gì với cô ấy nếu hai người gặp nhau ở lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2009 năm nay?

Năm nay tôi bận quá nên chưa có thời gian đi xem phim, cũng chưa biết phim ấy như thế nào. Nếu Tăng Thanh Hà có giải gì đó, tôi sẽ chúc mừng. Còn nếu gặp mặt, chúng tôi có nói chuyện gì với nhau, thì tôi sẽ về nhắn chị sau nhé! (Cười). Làm sao một người có thể biết trước tháng sau mình sẽ nói gì được nhỉ?

* Vợ anh đến dự buổi ra mắt phim Chuyện tình xa xứ, cô ấy nói gì về những cảnh mùi mẫn của anh và các nữ diễn viên trong phim?

Vợ tôi khen tôi đóng hay!

"Tôi cảm thấy rất vui và thoải mái vì tôi đang có những đứa con khỏe khoắn, xinh xắn và có một người vợ giỏi giúp tôi nuôi dạy chúng"

* Cũng tại lễ ra mắt Chuyện tình xa xứ, việc xuất hiện của vợ chồng anh đã gây chú ý. Khi không thấy hai người đi cùng nhau, ngồi cùng nhau… Đã có thông tin rằng, hai vợ chồng anh đang có… “vấn đề”, trục trặc?

Tin liên quan:
 
Vợ tôi biết lúc nào nên ngồi cùng, lúc nào không! Không lẽ, đoàn làm phim đang giới thiệu các diễn viên trong buổi ra mắt, vợ tôi lại ngồi giữa cùng tôi? Cuộc sống lúc nào chả có những trục trặc! Và con người luôn phải thể hiện sự trưởng thành của mình qua việc vượt qua những khó khăn.

* Có lần anh nói, công việc của anh quá bận rộn, anh không có thời gian cho gia đình, và điều ấy khiến anh cảm thấy… bế tắc?

Tôi thấy bế tắc vì... nhiều sô quá rồi, không làm sao giải quyết được nhu cầu thời gian cho gia đình. Bây giờ, tất cả các phim đã quay xong, tôi dành thời gian nhiều hơn chăm sóc cho gia đình của mình.

Huy Khánh và con trai

* Cuộc sống hôn nhân, một vợ và 3 con với một người đàn ông trẻ hẳn sẽ có lúc thấy bộn bề, mệt mỏi?

Tôi cảm thấy rất vui và thoải mái nữa là khác, vì tôi đang có những đứa con khỏe khoắn, xinh xắn và có một người vợ giỏi giúp tôi nuôi dạy chúng.

* Lâu nay, người ta hay hỏi việc anh lấy vợ vì tiền? Anh chạy sô với công việc mệt nhoài như vậy, liệu cũng có phải để thiên hạ thấy rằng, anh đang làm việc bằng sức mình như một người đàn ông chân chính trong gia đình?

Quan trọng là vợ tôi thấy sao chứ không phải thiên hạ thấy sao. Tiền không phải là mục đích duy nhất của cuộc sống. Nếu ai đó thực sự biết vợ tôi sẽ thấy, cô ấy là người vợ mơ ước của tất cả đàn ông chứ không riêng gì tôi. Và tôi hạnh phúc vì là người chiến thắng!
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm