Trương Quỳnh Anh: “Tôi sẵn sàng bước lên gai nhọn!”

16/02/2009 13:21 GMT+7 | Văn hoá

Năm 2008 “công phá” sóng truyền hình với những bộ phim truyền hình dài tập liên tục, cái tên Trương Quỳnh Anh đến giờ này đã không còn xa lạ với khán giả.

Thế nhưng, chuẩn bị cho năm 2009 đối với Quỳnh Anh là phải... ngưng đóng phim một thời gian, để chuẩn bị cho một dự án đầy bất ngờ..

* Tại sao đang thăng tiến với những vai diễn trong phim thì Quỳnh Anh lại nghỉ ngang để làm ca sĩ, bỏ sở trường để đi lo cho sở đoản như vậy?

Thiệt ra là do cơ duyên điện ảnh đến sớm hơn vào năm 17 tuổi khi tôi được chọn đóng trong phim Chuyện tình yêu (30 tập, đạo diễn Xuân Phước), chứ ngay từ bé tôi đã chọn ca hát làm ước mơ của mình rồi. Nhất là thời gian khi còn sống ở Nha Trang và sinh hoạt ở đội múa hát cùng các bạn ở Nhà thiếu nhi tỉnh. Tôi đang học vũ đạo, luyện thanh nhạc...từng ngày để chuẩn bị cho album DVD của mình ra mắt vào tháng 3/2009.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh
* Vậy Quỳnh Anh nghĩ khán giả sẽ mua album của ca sĩ Trương Quỳnh Anh vì lí do gì?

Có rất nhiều lí do, nhưng không thể phủ nhận sự tò mò của mọi người khi muốn biết diễn viên Quỳnh Anh hát như thế nào. Nhưng sau những giây phút tò mò sẽ là sự đánh giá đúng thực chất năng lực giọng hát của ca sĩ, và tôi tin sẽ không làm khán giả thất vọng khi nghe tôi hát. Hiện tại có hai loại ca sĩ là ca sĩ chính thống và ca sĩ hình tượng theo kiểu sao ảo. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ca sĩ kiểu hình tượng.

* Nói như thế chẳng khác nào Quỳnh Anh đang đặt nặng âm nhạc hơn điện ảnh vào lúc này?

Ở thời điểm hiện tại thì đúng như thế. Với phim ảnh tại VN thì không có khái niệm tên tuổi ngôi sao kéo khán giả đến rạp, nhưng trong lãnh vực âm nhạc thì có. Vì thế tôi sẽ chọn âm nhạc để đi đường dài. Với lại, trên phim ảnh, khán giả chỉ thấy Trương Quỳnh Anh qua nhân vật, còn trên sân khấu khán giả thấy được Trương Quỳnh Anh chính là Trương Quỳnh Anh chứ không phải là ai khác. Dẫu sao tôi phải thừa nhận là mình thích ảnh hào quang của sân khấu nhiều hơn.

* Quỳnh Anh có đủ dũng cảm để chia sẽ mình đang thiếu điều gì trong việc trở thành một ca sĩ có thực lực không?

Chất giọng của tôi là alto, hát thấp và hơi còn bị ngắn. Nhưng tôi đang khắc phục tất cả những điều đó từng ngày, nhất là trong việc lấy hơi và giữ hơi ra sao để không bị “đuối” ở những chữ cuối của câu hát. Nhưng tôi cũng công nhận tính mình “lì” kinh khủng, trong album sắp phát hành có ca khúc Chờ được viết hơi vượt quá quãng giọng hát của tôi, nhưng cuối cùng tôi đã hát được và hát rất tốt ca khúc này vì tôi xác định mình không thể bỏ cuộc chỉ vì những khó khăn nhỏ như thế. Cuộc đời ca sĩ còn nhiều chông gai lắm.

Album DVD đầu tay của Trương Quỳnh Anh gồm 10 ca khúc mới hoàn toàn, cộng thêm 4 track bonus là những ca khúc nhạc phim: ca khúc Họa tâm (phim Họa bì), Hoàng hôn ấm áp (phim Hoàng hôn ấm áp, hát với Vân Quang Long), Hờn ghen (phim Quán kem Valentine, hát với Wanbi- Tuấn Anh) và Võ đường Trúc lâm (phim Võ đường Trúc lâm, hát với Nguyễn Phi Hùng). Phong cách chính của album sẽ là ballad và R&B.

* Chỉ bấy nhiều đó thôi à?

Cọ xát thực tế cũng là thứ mà tôi đang thiếu rất nhiều. Rất nhiều ca sĩ phải đi từ thấp đến cao, còn tôi may mắn bước vào nghề đã có tên tuổi bên mảng điện ảnh truyền hình. Nhưng tôi sẽ bù lại sự thiếu hụt này bằng cách sau album phát hành tôi sẽ đi tỉnh hát nhiều hơn, tôi hiểu là mình phải bị “quăng đập” một thời gian nữa...
 
* Đã có sự phản hồi nào đó về việc Trương Quỳnh Anh trở thành ca sĩ chưa?
 
Cuối tháng 11/2008, tôi đã tung ca khúc đầu tiên của mình lên mạng là bài Họa tâm (ca khúc nhạc phim Họa bì) và tôi nghĩ là ca khúc ấy vẫn còn đang rất hot trên mạng. Con đường trở thành ca sĩ chẳng bao giờ rải đầy hoa hồng, và tôi đã sẵn sàng để bước lên gai nhọn rồi đấy.
 
Theo Mực Tím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm