Thụy Vân không nghĩ mình là người khôn ngoan

11/09/2008 19:06 GMT+7 | Văn hoá

Dùng những mỹ từ để nói về người đẹp - điều đó có vẻ là thừa. Nhưng phải công nhận, Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân ngoài đời xinh đẹp, giản dị và trẻ trung hơn trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam nhiều.

Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, tôi cũng rất tò mò khi đặt vấn đề thực hiện cuộc trò chuyện với người vừa nhận giải Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 này.

* Chắc sau khi nhận giải Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2008, cuộc sống của Thụy Vân có nhiều thay đổi?

Cũng không thay đổi nhiểu lắm, có chăng là gặp gỡ phóng viên nhiều hơn, có thể có nhiều cơ hội sắp tới trong công việc, tham gia nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật nhiều hơn...

* Nhưng khi đã thành người của công chúng rồi, thì ở những đám đông, cũng hơi... phiền toái một chút?

Chắc mọi người cũng không nhận ra đâu, giống như vừa gặp Vân chị đã nói: ở ngoài trông Thụy Vân trẻ trung hơn... (cười).

* Học Ngoại thương, lại có thực tế được cọ xát với vai trò MC truyền hình , Thụy Vân cũng đủ khôn ngoan để có những ứng xử tốt trong mọi tình huống?

Tôi không dám nhận mình là người khôn ngoan, sắc sảo... Tôi cũng còn đang rất trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi có may mắn đã được học trong một môi trường đại học tốt, được cộng tác với VTV - nơi mà hiệu quả công việc, năng lực được đánh giá cao. Điều quan trọng nhất là bản thân mình có ý thức học hỏi và cầu tiến hay không. Khi đó, những nỗ lực của mình sẽ được công nhận.

Việc mình giao tiếp, ứng xử bắt nguồn từ nền tảng gia đình, mình được nuôi dạy như thế nào, được định hướng ra sao... Không thể phủ nhận có những người đẹp kém tuổi tôi nhưng có cách ứng xử rất tốt. Tôi cảm thấy vui khi được đánh giá là người biết ứng xử.

Tôi là người thẳng thắn, rất sợ người khác nghi ngờ mình là người thế này thế kia, vì mỗi người đều muốn hướng đến cái tốt, vấn đề thể hiện thế nào để mọi người hiểu...

* Có nghĩa, nhìn vào khả năng ứng xử của Thụy Vân, sẽ biết được Thụy Vân được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt?

Tôi hạnh phúc khi được sống trong một gia đình mà mọi người yêu thương và tôn trọng nhau. Bố tôi làm trong ngành điện, mẹ làm ngành Y. Từ bé bố mẹ luôn xây dựng cho con tính tự giác, tự lập, luôn bên cạnh nhắc nhớ, khuyên nhủ theo một cách riêng chứ không kè kè giám sát... Tôi cảm thấy vui là chưa để bố mẹ phải thất vọng điều gì.

Tôi ảnh hưởng nhiều từ bố. Ông cao 1,83m, rất tâm lý, thâm trầm, luôn tạo sự tin tưởng đối với người khác. Tôi thường nghĩ mình phải làm sao sống như bố để được mọi người yêu quý. Ai cũng có hình tượng mà mình hướng tới. Hình ảnh bố tôi trước kia ngày ngày đạp xe đi học, trong khi vẫn đảm bảo chăm lo cho gia đình làm tôi rất khâm phục. Trong hoàn cảnh khó khăn thì người ta mới nhận thấy sự nỗ lực là đáng quý như thế nào.

* Một cô gái đẹp chắc sẽ ít nhiều gặp sự " phiền toái" cho việc học tập?

Tôi không nghĩ thế. Khi còn là học sinh, chúng tôi chỉ mặc đồng phục, nên trông ai cũng như ai. Ngoài chiều cao ra thì trong lớp tôi cũng không phải quá nổi bật để gặp phải sự phiền toái này kia. Tôi học lớp chuyên ngữ nên thành phần toàn... con gái, con trai rất ít.

* Xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với hình ảnh một người đẹp tài sắc vẹn toàn, khiến công chúng có cảm giác Thụy Vân đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho cuộc thi này?

Cách đây 2 năm, Á hậu Ngọc Oanh đã khuyến khích tôi đi thi để xem khả năng của mình đến đâu, nhưng thú thực là lúc đó đang là sinh viên năm thứ 2 của ĐH Ngoại thương, tôi không đủ tự tin và cũng muốn đầu tư cho việc học vì đó mới là điều bố mẹ mong mỏi nhất. Tôi mới chỉ đưa ra quyết định 2 tháng trước khi cuộc thi diễn ra, nên sự chuẩn bị của tôi khá gấp rút. Tôi được bạn bè xung quanh giúp đỡ rất nhiều.

* Đoạt giải Ứng xử hay nhất, trong khi nhiều người đánh giá câu hỏi mà Thụy Vân nhận được lại không phải là một câu hỏi hay. Vân có hài lòng với phần trả lời của mình?

Chắc chắn Ban Giám khảo có lý do khi đặt cho thí sinh câu hỏi như vậy. Tôi nghĩ hỏi cảm nhận của thí sinh về Hội An nếu đặt trong một cuộc trò chuyện thân mật sẽ phù hợp hơn. Câu hỏi về cảm xúc, để mọi người chấp nhận, tin tưởng câu trả lời của mình thì cũng rất khó.

Cảm xúc của tôi về Hội An là thật vì điều này gắn với một kỷ niệm nhỏ của tôi ở Hội An. Bản thân tôi muốn thử sức ở một câu hỏi khác. Trong một lần đi dạo ở Hội An với chiếc áo dài, một người dân đã kéo tôi lại và nói: "Này, cô bảo, cháu xinh quá, cháu sẽ là hoa hậu đấy!".

Ảnh của tôi chụp cùng với người dân Hội An đang được treo ở những chiếc đèn lồng trên phố cổ.

* Thụy Vân tự nhận thấy mình có những điểm mạnh, yếu như thế nào?

(Cười) Hãy nói về điểm mạnh trước nhé. Đó là thân thiện, cầu tiến, cởi mở, chân thành và được bạn bè tin tưởng. Trong khi cuộc sống có quá nhiều phức tạp thì tạo nên sự tin tưởng nhau là rất khó nên điều này rất quý.

Tuy nhiên, đôi khi tôi quá cầu toàn và luôn tự dằn vặt mình khi không hoàn thành được điều gì đó đã đặt ra, mặc dù trong mắt mọi người, những công việc tôi làm luôn tốt.

Mặt mạnh của tôi sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn, nhưng chính nó lại tạo cho tôi sự dễ thất vọng khi mình chưa hoàn thành công việc.

* Quan điểm của Á hậu 2 về "sự cố" của tân Hoa hậu Việt Nam như thế nào? Vân không ngần ngại khi nói về sự cố này chứ?

Nếu nói rằng không biết hay không quan tâm thì sẽ là nói dối vì vừa rồi dư luận về sự cố này khá là ồn ào. Tôi cũng hơi bất ngờ vì tôi nghĩ Thuỳ Dung hoàn toàn có thể toả sáng với những điểm mạnh mà không thí sinh nào có được như: chiều cao, số đo lý tưởng, vẻ đẹp thuần Việt... Tôi thấy hơi buồn và một chút lo lắng, vì tôi cũng là người trong cuộc. Vì những điều tiếng của một cá nhân cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tập thể, đến những người tham gia. Những người quan tâm, ủng hộ cuộc thi sẽ nhìn cuộc thi với một ánh mắt khác dù họ rất yêu quý nhưng vẫn thấy sự nghi ngại nhất định.

* Trở thành Á hậu đã khó, nhưng việc bảo vệ danh hiệu này còn khó hơn. Điều này có tạo cho Thụy Vân áp lực?

Khi tôi đã tham gia vào việc gì đó thì đều nghĩ rằng công việc của mình phải thật sự có ích, để mọi người công nhận đó là hình ảnh đẹp và biết rằng sự yêu mến của họ dành cho tôi là hoàn toàn đúng đắn. Tôi đang lên kế hoạch cụ thể cho công việc sắp tới của mình.

* Cảm ơn Thụy Vân về cuộc trò chuyện này!
Theo VOV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm