Vũ Thu Phương thèm vòng tay đủ bao dung che chở

11/08/2008 10:59 GMT+7 | Văn hoá

"Mọi người quên rồi... tôi cũng là một cô gái, yếu đuối và luôn khao khát được yêu thương, che chở", chân dài bộc bạch trước áp lực từ dư luận, cứ xoáy vào sự nghiệp và đời tư của cô thời gian gần đây.

Niềm vui được tham gia vào êkíp làm phim Hollywood của Vũ Thu Phương bỗng dưng không trọn khi có nhiều nghi vấn được đặt ra, thực chất cơ hội này có quá quan trọng đến mức để mọi người kỳ vọng vào một diễn viên Việt Nam tạo được tên tuổi ở kinh đô điện ảnh hay không? Nhiều ý kiến quan tâm đến cả vai diễn phụ của cô (vai diễn chính dành cho ngôi sao châu Á Củng Lợi) là… phụ đến mức độ nào? Rồi cô xuất hiện được mấy phút trên phim?

Trả lời những thắc mắc ấy, Vũ Thu Phương cho biết: "Bản thân tôi cũng như nhà sản xuất chưa từng khẳng định sẽ làm nên một điều gì đó to tát. Thực chất, đây chỉ là phim đầu tiên để tôi tập làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp mà mình sắp dấn thân vào".

"Luôn ý thức được vị trí của bản thân trong từng công việc". Ảnh: Phạm Hoài Nam.
Người đẹp cũng chia sẻ thêm, với bất cứ công việc nào, cô luôn tự ý thức được vị trí của bản thân. Với điện ảnh, Thu Phương xem mình đang ở giai đoạn "tập bò". Cái chính là hợp đồng cộng tác 5 năm tiếp theo mà cô trở thành gương mặt châu Á được hãng Weinstein chọn để đào tạo và lăng xê. Còn đối với những điều tiếng không hay, cô sẽ chọn hình thức giữ im lặng đến khi nào có kết quả, bởi theo cô, đó là câu trả lời tốt nhất.

Nhưng nỗi buồn không dừng lại đó. Một lần nữa, người đẹp lại phải đối mặt với khó khăn khi đứng giữa đôi dòng, công việc và tình cảm. Nhắc tới thời gian 5 năm sang Mỹ để tham gia quá trình đào tạo và làm việc, cảm xúc của Thu Phương dường như bị chùng lại. Dù từng chia sẻ niềm tin tuyệt đối vào người yêu hiện tại, ca sĩ Tuấn Hưng, nhưng cô vẫn thật thà chia sẻ: "Người ta không thích xa tôi lâu như thế và cũng không biết tôi sẽ còn phấn đấu gì hơn nữa cho sự nghiệp".

Nhìn lại quá trình hoạt động nghệ thuật của Vũ Thu Phương mới thấy rằng, đúng là cô từng bước hướng mình với theo các đỉnh cao không mệt mỏi. Thất bại ở cuộc thi Hoa hậu không làm buồn lòng người đẹp mà còn trở thành động lực giúp cô quyết tâm tạo được vị thế trong làng mẫu. Đến khi có được vị trí khá vững trong nghề này, Thu Phương vẫn quyết tâm tiến xa hơn nữa: "Tôi muốn đạt đến đỉnh cao trong nghề người mẫu, đủ đẳng cấp để tiếng nói của mình có trọng lượng. Khi đó, tôi sẽ dừng lại và hỗ trợ đàn em sau mình". Hiện tại, cô đặt quyết tâm cho bộ môn nghệ thuật thứ 7.

"Cũng muốn được yêu thương, che chở như mọi cô gái khác". Ảnh: Hồ Khanh.
Không ít lần nước mắt đã rơi khi đôi lúc tự nhìn lại, Thu Phương nhận thức được rằng, sự nghiệp và tình cảm chẳng bao giờ song hành. Người đẹp bày tỏ: "Cái mọi người nhìn thấy trên sàn diễn, trên mặt báo chỉ là một phần của con người thật của tôi. Mọi người quên rồi... tôi cũng là một cô gái, yếu đuối và luôn khao khát được yêu thương, che chở. Tôi cần một vòng tay đủ bao dung để ngã vào".

Sự yếu đuối mà cô nói là khi bỗng dưng cô cảm thấy hồi hộp như bao người khác trước lúc đặt chân vào một con đường mới đầy cam go, thử thách, là tâm trạng nhớ nhà đến… "chịu không nổi" dù chỉ xa Việt Nam 2-3 ngày. Đó còn là sự phân vân của một người vừa luôn muốn vươn lên đến đỉnh cao của nghề nghiệp lại đắn đo liệu việc ấy có làm giới hạn tình cảm hiện có hay không? Hoặc là khi cô tự giải thích cho bản thân: "Cơ hội nó tự tìm đến, chứ tôi có đích thân vác vào mình bao giờ. Tôi phấn đấu cho đam mê của mình thì có gì là sai", để rồi lại tự dằn vặt: "sao không ai thương và hiểu mình?".

Dù sao đi nữa, với Vũ Thu Phương, công việc vẫn là trên hết. Một khi cơ hội đến thì cô sẽ không bỏ lỡ để sau này không phải hối hận. Như những ngày tháng đầu, cô đã vùng vẫy thế nào để có được vị trí trong làng mẫu, thì bây giờ cô lại tiếp tục tự thân vẫy vùng như thế. "Tôi tin vào khả năng cũng như cơ hội của mình, dù có phải chịu cảnh cô độc, buồn chán đeo bám bên mình", Thu Phương bảo thế. Cuối tháng 8, cô sẽ sang Pháp để tiếp tục các cảnh quay cho phim Shanghai.
 
Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm