Đan Trường về nhà sau 10 năm ở riêng!

23/06/2008 10:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Chẳng mấy khi Đan Trường có thời gian lên mạng nói chuyện với các fan, nhưng có lẽ lần này do mừng vui quá nên Đan Trường đã viết một entry rất nhiều tình cảm chia sẻ với các fan về việc trở về sống cùng gia đình sau 10 năm đi ở riêng.

* 10 năm anh ở riêng, anh và gia đình đã quan tâm tới nhau như thế nào?

- Mỗi lần tôi đi diễn xa trở về, bao giờ cũng được gia đình ghé qua thăm. Còn nếu ở Sài Gòn thì trung bình mỗi tuần gia đình tới thăm 1 lần. Cả nhà mua đồ về ăn chung, vui lắm.

* Bây giờ trở về sống cùng gia đình, cảm xúc của anh thế nào?

- Ngày nào, bữa nào tôi cũng ăn cơm với gia đình. Sự chăm sóc, ấm áp của cả nhà giúp tôi ăn được nhiều hơn, được nói chuyện nhiều hơn, không phải như thời kỳ ở riêng, bữa nào cũng chỉ ăn cơm với cái ti vi thôi, buồn lắm!Mọi người nhắc lại chuyện tôi hồi nhỏ là đứa hay ốm đau, bệnh tật, yếu ớt, còi cọc lắm. Thậm chí, người nhà hồi đó còn không biết liệu tôi có sống nổi hay không. Không ngờ, khi lớn lên, tôi đã làm được những việc như thế này, lại... nổi tiếng nữa, nhà lúc nào cũng vui và hãnh diện về tôi.

* Đang ở riêng lại về nhà ba mẹ ở chung, vậy chừng nào anh mới tính lập gia đình riêng đây?

- À, tôi nghĩ rằng chừng 35 tuổi. Nhưng, nếu khi nào tôi cảm thấy mình nên chùn bước hoặc yên phận với sự nghiệp, không còn muốn chen chân vào lớp trẻ nữa thì sẽ tính chuyện lập gia đình. Vừa qua, tôi thực sự rất vui khi giành được giải Nam ca sĩ được yêu thích với 42 ngàn bạn bỏ phiếu, điều đó đã làm tăng thêm phần trách nhiệm với những người yêu mến mình. Họ yêu mến tôi mà tôi lập gia đình bỏ họ thì không được. Một thời gian nào đó các bạn đã nguôi ngoai rồi không còn để ý đến tôi nữa thì tôi sẽ lập gia đình.

Đan Trường

* Xem chừng anh gia hạn cho thời điểm mình lấy vợ nhiều lần và hơi... lâu, ví thử, tình cảm của các fan không nguôi ngoai thì anh cứ... “ở vậy” vì fan sao?

- Sẽ có thôi, tre già măng mọc, bảo đảm 100% sẽ nguôi ngoai.

* Nhưng nhiều người lập gia đình vẫn phát triển tốt sự nghiệp đấy thôi, sao anh lại ngại ngần?

- Lập gia đình sẽ khác, ai có gia đình sẽ dành thời gian cho gia đình, không thể nào dành tất cả thời gian cho sự nghiệp ca hát được nữa, họ phải lo cho người yêu, phải dạy dỗ và chăm lo cho con cái, lo quán xuyến nhà cửa chứ có phải đơn giản đâu. Lúc đó fan sẽ không còn hứng thú và dạt dào tình cảm khi nghe mình hát nữa. Họ cũng không còn thôi thúc mãnh liệt để đi xem mình hát nữa.

*Anh có chắc chắn điều đó không? Fan đã đến với anh từ khi họ còn teen đến khi lập gia đình rồi vẫn theo thì sẽ không thể bỏ anh vì anh lập gia đình?

-Ví như có chương trình của tôi chẳng hạn, họ sẽ băn khoăn là đi xem anh Trường hát, thấy vợ anh Trường đứng kế bên kia thì mình có còn nên lên ôm hôn anh Trường nữa không, còn được tự nhiên nữa không. Rồi chắc chắn sẽ chùn bước "thôi ở nhà nghe đĩa cho rồi". Tôi cũng xác định phải chấp nhận thôi, cuộc sống đâu có gì hoàn mỹ đâu, tôi cũng tập làm quen như thế lâu rồi. Trước kia tôi cũng than thở tại sao mình phải làm vậy để mình đánh mất tuổi xuân của mình, sao không được hưởng thụ tuổi trẻ như bao người khác mà tuổi trẻ rất quý báu, mỗi người chỉ được hưởng một lần, mỗi người chỉ được sống một đời. Nhưng giờ lại nghĩ khác, đúng là mỗi người sống một đời, nhưng đời đó kiếp đó mình có làm được gì ý nghĩa hay không.
 

* Vậy tuyên bố có người yêu của anh cũng sẽ làm nhiều trái tim fan tan nát?

- Đúng, vì tuổi trẻ bao giờ cũng nhiều mộng mơ mà. Nhiều bạn cũng dành tình yêu cho tôi, nhưng tôi luôn nói cho các bạn nghe để hiểu về tình cảm ấy, giữ khoảng cách không để cho các bạn hiểu lầm. Các bạn có tình cảm với mình nhưng mình không có biểu hiện đáp lại tình cảm mà chỉ làm sao để các bạn hiểu đấy là tình cảm anh dành cho em hoặc một thần tượng dành cho fan thôi chứ không phải người yêu dành cho người yêu. Như vậy sẽ giữ được tình cảm đẹp. Do tôi cũng đã thông báo trước nên các fan của tôi cũng hiểu và thông cảm phần nào chuyện tôi có người yêu. Mặc dù các bạn cũng nói ủng hộ cho tôi, nhưng tôi biết ngoài miệng nói vậy thôi nhưng trong lòng các bạn rất buồn.

* Cho đến giờ anh không mấy khi có chuyện lùm xùm, có phải do anh sống "khôn" hoặc biết "lánh" để yên thân?

- Tôi có quan điểm mỗi ngày hãy chọn một niềm vui, tôi muốn có cuộc sống riêng tư riêng, không thích nói nhiều để gây chuyện. Tôi không bao giờ nói ngày mai tôi sẽ qua Hàn Quốc mua một bộ đồ 5 ngàn đô, ngày mai sẽ thuê chiếc tàu đi vòng quanh châu Âu...Cuộc sống của tôi đã bị mọi người chú ý rồi thì càng không nên phơi bày cuộc sống riêng. Đơn giản là tôi không thích nổi trội, ồn ào, đôi khi có những thứ ầm ĩ là do bột phát không phải tôi cố ý gây ra. Tôi luôn quan niệm mình đi hát đó là công việc, khi mình đã nghỉ ngơi và thư giãn thì mình phải dành cho riêng mình, cái nào ra cái đó.

* Cách sống, cách làm việc đó, theo anh, có bền vững hơn là việc luôn có scandal?

-Tôi thấy như vậy thoải mái hơn. Tôi coi đi hát như công việc như bao người khác. Ai cũng cần có thời gian nghỉ ngơi cho gia đình, cho cuộc sống riêng...

* Ai cũng biết Đan Trường mê cá. Chẳng hiểu niềm đam mê ấy của anh giờ ra sao?

-Tôi rất mê, từ hồi 5 tuổi đã mê mẩn mấy con cá rồi. Bây giờ tôi nghiên cứu về cá nữa, sưu tập tài liệu về từng loại cá thuộc vùng ở đâu, đẻ như thế nào. Có nhiều con đẻ khác nhau lắm và cách chúng chăm sóc con cũng khác nhau, tôi nghiên cứu và học cách thức để ép cá đẻ. Tôi đã ép cá đẻ thành công nhiều rồi. Tôi đặc biệt thích kết bạn với những người thích cá.

* Xin cảm ơn anh

Dạ Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm