Rạng sáng mai, bế mạc LHP Cannes: Ngồi tù tranh Cành cọ vàng

27/05/2012 07:34 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Aniello Arena (44 tuổi), từng là một kẻ đâm thuê chém mướn và đang thụ án tù chung thân vì tội giết người, nhưng anh đang là một gương mặt sáng giá tại LHP Cannes năm nay với vai diễn trong phim tranh giải Cành cọ vàng – Reality - của đạo diễn Matteo Garrone. Liệu tên anh có được xướng lên trong lễ bế mạc LHP Cannes sẽ diễn ra vào đêm 27/5 theo giờ địa phương (tức rạng sáng  mai, 28/5, theo giờ VN)

Arena đã có được bước đột phá may mắn khi anh tham gia công ty kịch của nhà tù Volterra. Anh chưa từng xuất hiện trong bất cứ tác phẩm điện ảnh nào cho đến khi đạo diễn Garrone thuyết phục được quan tòa cho anh tham gia diễn xuất trong phim Reality.


Aniello Arena trong phim Reality.    

"Đâm thuê chém mướn" nhưng có tài diễn xuất

Nhiều nhà phê bình có mặt tại LHP Cannes đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của Arena trong phim và cho rằng nhiều khả năng anh sẽ đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với nhân vật Luciano - một ông bố vui tính phải vật lộn kiếm sống ở Naples với nghề buôn bán cá, một người bị ám ảnh với mong muốn được trở thành một thí sinh của chương trình truyền hình thực tế Big Brother.

Bộ phim đầy cảm động và hài hước nhưng dần chuyển sang đen tối khi nhân vật Luciano ngày càng điên cuồng đi tìm danh tiếng. Qua bộ phim này, đạo diễn Garrone mô tả các chương trình truyền hình thực tế đang nở rộ và phô trương như “một thiên đường nơi hạ giới”.

Xem Arena diễn, với nụ cười tinh nghịch và tính tình vui vẻ, người ta không thể nghĩ được rằng Arena từng có một quá khứ đen tối. Anh từng tham gia một đội đâm thuê chém mướn, bắn chết các thành viên trong một băng đảng đối địch ở vùng ngoại ô bụi bẩn Naples hồi năm 1991 và bắn bị thương một đứa bé 8 tuổi.

“Arena là người trầm tính. Anh không bao giờ thích thể hiện, kể cả hiện nay anh đang gây được nhiều chú ý với vai diễn trong phim Reality” - Armando Punzo, giám đốc công ty kịch của nhà tù Volterra, người làm việc với Arena đã 11 năm, cho biết - “Những khi diễn trên sân khấu thì Arena lại là một người khác hẳn. Anh là một diễn viên đa năng đến kinh ngạc, có thể đảm nhiệm nhiều vai diễn, từ Hamlet tới Alice ở xứ sở thần tiên. Tôi nghĩ, khi xem phim nhiều người sẽ kinh ngạc khi biết rằng Arena là một tội phạm đang bị kết án”.

Hiện nay, hằng ngày Arena vẫn tập diễn cùng khoảng 40 tù nhân khác và anh cho biết, việc phát hiện ra khả năng diễn xuất đã cứu cuộc đời anh. “Tôi đã lật được trang đen tối trong cuộc đời mình từ cách đây lâu rồi và không còn là con người trước kia nữa” - Arena nói với tờ The Corriere della Sera -  “Trước kia, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ ngồi đọc sách, học thuộc các tác phẩm của Brecht hay Shakespeare”. 

Theo dõi lễ trao giải LHP Cannes từ nhà tù

Đạo diễn Garrone đã hy vọng có thể mời Arena tham gia bộ phim Gomorrah của mình, song ý đồ của ông đã gặp thất bại khi không nhận được sự đồng ý của ban quản lý nhà tù.

Đạo diễn Italia Garrone, từng gây tiếng vang với bộ phim Gomorrah, đoạt giải Grand Prix tại LHP Cannes năm 2008.

Phim được dàn dựng theo cuốn sách của Roberto Saviano, kể về quá trình đi lên của thị tộc Casalesi, một trong những nhóm mafia đáng sợ nhất ở Naples. Sau khi phát hành bộ phim này, một số diễn viên thủ vai kẻ cướp trong phim đã bị bắt giam vì bị tình nghi liên quan đến các tội ác ngoài đời.

Năm nay, phim Reality của đạo diễn đến LHP Cannes là bộ phim Italia duy nhất trong số 22 tác phẩm điện ảnh tranh giải Cành cọ vàng.

Garrone đã bị ấn tượng mạnh với nguồn sinh lực và đam mê của Arena khi ông tình cờ xem anh diễn trong một vở diễn của nhà tù. “Garrone tới xem một màn diễn với máy quay video trong tay. Trong vở diễn đó, Arena thủ vai một chàng hề. Anh diễn sôi nổi và "sung" đến mức mồ hôi trên gương mặt làm nhòe cả lớp sơn hóa trang. Garrone thích màn diễn đó. Ông ghi lại tất cả và sau đó trở lại gặp Arena” - Punzo cho biết.

Đạo diễn Garrone đã hy vọng có thể mời Arena tham gia bộ phim Gomorrah của mình, song ý đồ của ông đã gặp thất bại khi không nhận được sự đồng ý của ban quản lý nhà tù. Vào thời điểm xúc tiến bộ phim Reality, đạo diễn Garrone đã trở lại và cuối cùng Arena được phép ra ngoài đóng phim.  

Arena đang trong cuộc đua khốc liệt giành giải Nam diễn viên chính với nam tài tử Pháp Jean-Louis Trintignant trong phim Amour và diễn viên Đan Mạch Mads Mikkelsen trong phim The Hunt. Nhưng nếu có đoạt giải thì anh cũng chỉ được theo dõi lễ trao giải qua truyền hình trong nhà tù, chứ không thể đích thân lên nhận giải vì đang là một… tù nhân.

Ông Punzo cho rằng, Arena sẽ không quá buồn nếu sự việc diễn ra như vậy. “Arena đã diễn rất tốt để đưa bộ phim tới LHP Cannes. Đó là một ‘cuộc chơi’ không thể tin được”. 

“Sao” quyên góp được gần 14 triệu USD từ thiện

Janet Jackson là 1 trong số các ngôi sao có mặt tại sự kiện đấu giá từ thiện AmfAR.

Diane Kruger, Gerard Butler, Janet Jackson và Kylie Minogue là những ngôi sao đã góp phần quyên góp được gần 14 triệu USD tại chương trình đấu giá từ thiện AmfAR được tổ chức tại LHP Cannes năm nay. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên tại LHP Cannes nhằm gây quỹ cho các dự án nghiên cứu bệnh AIDS.

Ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein và siêu mẫu Heidi Klum đã mở đầu cuộc đấu giá bằng việc rao bán chiếc đồng hồ hiệu Cartier. Trước khi chiếc đồng hồ này được mua với giá 61.400 USD, ông Weinstein đã nói với những người có mặt tại cuộc đấu giá rằng: “Nếu ai mua chiếc đồng hồ thì siêu mẫu Heidi Klum sẽ massage cho người đó”.

Các hiện vật khác được rao bán trong cuộc đấu giá còn có cây đàn guitar của Ronnie Wood, thành viên nhóm The Rolling Stones. Không khí buổi đấu giá sôi động hơn với các màn trình diễn của Jessie J và Aloe Blacc.


Việt Lâm(tổng hợp)

       

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm