Đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Quách Ngọc Ngoan "tái hợp"

Thứ Bảy, 11/02/2012 10:04 | In trang nàyIn bài viết

Sau đề tài lịch sử (phim Khát vọng Thăng Long), đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã trở lại với một đề tài rất thời sự trong bộ phim mang tên Bước khẽ tới hạnh phúc.

Sáng 9-2 tại TP.HCM, đoàn phim Bước khẽ tới hạnh phúc đã làm lễ bấm máy. Ðây là bộ phim nhựa đầu tiên được khởi quay trong năm nay và cũng là bộ phim nhựa thứ 9 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh (đạo diễn Canh bạc, Hãy tha thứ cho em, Ngã ba Ðồng Lộc, Bến không chồng...).



Diễn viên Doãn Tuấn (trái) và Quách Ngọc Ngoan trong ngày khởi quay phim Bước khẽ tới hạnh phúc - Ảnh: LVN

Với kịch bản được viết bởi nhà văn Lê Văn Nghĩa và Ðạt Châu, phim kể về con đường trở về của một cô gái Việt kiều (Ngân Khánh thủ vai), vượt qua định kiến và ác cảm từ quá khứ...

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan (vai Lý Công Uẩn trong Khát vọng Thăng Long) một lần nữa hợp tác cùng Lưu Trọng Ninh trong vai nam chính và người mẫu Doãn Tuấn (vai người yêu của Pao trong Chuyện của Pao) sẽ có mặt trong phim này với một vai phản diện.

Nhạc sĩ Phạm Duy ngoài việc viết nhạc phim cũng sẽ tham gia đóng một vai.

Bước khẽ tới hạnh phúc được Công ty VME đầu tư khoảng 7 tỉ đồng, quay bằng phim nhựa, Hãng phim Hồng Ngát sản xuất, dự định ra rạp vào dịp lễ 2-9 năm nay.

Theo Tuổi trẻ


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Trần Vân - 5/27/2012 9:59:31 AM
Đội hình Thụy Sĩ chất lượng!Từ thủ môn đến tiền đạo
hong_slna - 5/27/2012 9:52:33 AM
mình tưởng "thương hiệu" "nhuộm vàng" đã đc đăng kí bản quyền rồi chớ
bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc