Phim

Nữ diễn viên Viola Davis vinh dự được làm “Người giúp việc”

09/02/2012 14:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhờ màn trình diễn siêu việt trong phim The Help (Người giúp việc), nữ diễn viên da màu Mỹ Viola Davis (46 tuổi) đã được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đoạt giải của Hiệp hội các diễn viên Mỹ và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hiệp hội các nhà phê bình.

Đây là đề cử thứ 2 của Davis sau khi chị được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2008 với phim Doubt.

“Ghi điểm” với những vai diễn nhỏ

Có thể nói, sự nghiệp của Davis đang “cất cánh”. Sau nhiều năm thủ vai phụ trong nhiều bộ phim (và đoạt 2 giải Tony với các vở diễn trên sân khấu Broadway), Davis đã được giao vai chính đầu tiên trong phim The Help - người giúp việc cẩn thận tên là Aibileen Clark. Phim được dàn dựng theo tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Kathryn Stockett.


“Bạn không thể rời mắt mỗi khi Davis xuất hiện trên màn hình. Tôi nghĩ mọi người cần phải nhớ rằng thành công đến với Davis không phải một sớm một chiều. Chị đã đóng nhiều vai nhỏ và nhiều năm qua đã ghi điểm với những vai diễn đó” - đó là nhận định của Stacey Snider, đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành DreamWorks, hãng sản xuất phim The Help.

Bản thân Davis tự coi mình là diễn viên chuyên đóng những vai kỳ quặc. “Trước đây, thông thường trong mỗi bộ phim tôi chỉ xuất hiện trong 2-3 cảnh, nhưng tôi vẫn cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Tôi chưa hề được đóng một nhân vật là “khung” của bộ phim, cho đến khi tôi được mời đóng phim The Help” - Davis chia sẻ và cho biết tham gia phim The Help, chị đã phải ăn nhiều bánh ngọt và thịt gà rán để tăng được gần 8 kg trọng lượng cơ thể.

“Bà và mẹ tôi đều từng là người giúp việc”

Với kinh phí làm phim chỉ 25 triệu USD, nhưng cho đến nay phim đã thu về được hơn 205 triệu USD trên toàn thế giới. Không phải ai cũng cho rằng đây là một bộ phim hoàn hảo. Nhiều người còn thấy buồn khi trên màn bạc, những phụ nữ người Mỹ gốc Phi lại bị mô tả là người giúp việc.

Davis đón nhận tất cả những lời nhận xét đó và nói: “Nếu những gì mà cộng đồng người Mỹ gốc Phi muốn, thì đó cũng là điều tôi muốn. Tôi nghĩ rằng chúng ta muốn được thấy những nhân vật khác trên màn bạc hơn là những người giúp việc. Nhưng cho dù thế nào, bất chấp mọi lời chỉ trích, thì The Help vẫn là một câu chuyện hay. Trái tim tôi đã thắt lại khi đọc kịch bản phim. Bà và mẹ tôi đều từng là người giúp việc. Tôi thấy vinh dự khi được xỏ vào đôi giày của họ và được kể những câu chuyện của họ. Những câu chuyện của họ rất có giá trị”.

Viola Davis trong phim The Help.

Davis là người nhút nhát. Chị sinh ra ở Nam Carolina, là con gần út trong gia đình 6 anh chị em. Cha Davis làm nghề huấn luyện ngựa, còn mẹ chị từng làm người giúp việc. Chị lớn lên trong đói nghèo ở Central Falls, R.I., nơi mà Davis tả là “không hề có hệ thống ống nước, sống trong những ngôi nhà cũ nát, lúc nhúc chuột, gián và không hề có điện, lò sưởi”.

Xem Cicely Tyson diễn xuất trong bộ phim The Autobiography Of Miss Jane Pitman (Tự truyện của Miss Jane Pitman), cô bé Davis 8 tuổi đầy mộng mơ lúc đó thấy thật thích thú và lần đầu tiên thấy có một nữ diễn viên trông giống mẹ mình. Cũng từ lần xem phim đó mà Davis đã quyết định theo học tại trường Juilliard.

Đến năm ngoài 20 tuổi, Davis vẫn tự ti và nhút nhát, do vậy chị có rất ít mối quan hệ và bạn bè. “Cho đến khi đóng phim The Help tôi mới thực sự bắt đầu sắp xếp những lựa chọn nhằm tìm ra tiếng nói của mình” - Davis chia sẻ.

Chờ đợi Oscar

Ngày 26/2, tên ai sẽ được xướng lên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar? Davis hay Meryl Streep, Michelle Williams, Glenn Close và Rooney Mara?

Đối với Davis, thắng thua không quan trọng mà “tôi thích được sống một cuộc đời bình thường. Chiếc ô tô của tôi đã 7 tuổi. Tôi thích được ngồi trong nhà với chiếc khăn đội trên đầu. Tôi luôn muốn được là một cô gái da màu trong phim của John Ford. Tôi luôn muốn được đóng phim khoa học viễn tưởng, muốn được hóa thân vào những nhân vật lớn trong lịch sử, muốn làm một bộ phim cho những diễn viên mang màu da khác” - Davis bày tỏ.

Thời gian tới đây, Davis sẽ bận bịu với những công việc ở công ty sản xuất mà chị và chồng vừa sáng lập. Chị vừa ký hợp đồng sản xuất bộ phim được dàn dựng theo tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Ender's Game và sẽ thủ vai chính trong phim siêu nhiên Beautiful Creatures.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm