(TT&VH) - Trong năm 2011 này, số lượng phim quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng bỗng dưng tăng đột biến. Nếu như Valentine’s Day đã làm mưa làm gió ngoài rạp hồi đầu năm thì đến hè có Horrible Bosses hay gần đây nhất là sự xuất hiện của Contagion và New Year’s Eve. So với ba tác phẩm còn lại, Contagion (đạo diễn Steven Soderberg) thuộc thể loại hoàn toàn khác biệt.

Contagion đề cập đến đại dịch virus tấn công loài người trên toàn thế giới nên bối cảnh trong phim được mở rộng ra nhiều địa điểm khác nhau. Kịch bản qua đó cũng phát triển thành nhiều câu chuyện nhỏ, nhiều tuyến nhân vật song song. Đó là cuộc sống của người chồng Mitch Emhoff (Matt Damon) sau khi chứng kiến vợ (Gwyneth Paltrow) qua đời do nhiễm phải loại virus bí ẩn. Là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Erin Mears (Kate Winslate), Leonora Orantes (Marion Cotillard), Ally Hextall (Jennifer Ehle) các bác sỹ, các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Là quá trình tìm ra sự thật của nhà báo tự do, lập dị Alan (Jude Law).
Việc đạo diễn Steven Soderberg sử dụng phong cách giả tài liệu ở một vài trường đoạn khiến Contagion trở nên gần gũi hơn, chân thực hơn với người xem. Sự sáng tạo ở khâu dựng phim bằng cách đảo lộn thứ tự ngày (Contagion khởi đầu vào ngày thứ 2 của bệnh dịch) cũng mang lại nhiều bất ngờ.
Đạo diễn: Steven Soderberg
Diễn viên: Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard,
Thể loại: Tâm lý/Ly kỳ/Khoa học giả tưởng
Contagion không phải là tác phẩm đầu tiên mà Steven Soderberg làm việc chung với dàn sao có nhiều quốc tịch khác nhau (Jude Law, Kate Winlate đến từ Anh, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Lawrence Fishburne đến từ Mỹ còn Marion Cotillard đến từ Pháp). Trước đây, ông từng thực hiện bộ ba phần Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen cũng quy tụ rất nhiều diễn viên tên tuổi.
Mặc dù những gì xảy ra trong phim chỉ là hư cấu nhưng nguy cơ về bệnh SARS, H1N1 vẫn đang hiện hữu trong vài năm qua khiến khán giả phải rợn người khi xem Contagion.