Sau vụ thất thoát 42 tỷ đồng điện ảnh sẽ đi về đâu?

18/09/2011 10:55 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Thông tin “nóng” và “cực nóng” suốt tuần qua là vụ thất thoát 42 tỷ của Cục Điện ảnh với những diễn biến mới khi những lãnh đạo Cục này đồng loạt xin từ chức…

1. Ngày 3/6/2011, thông tin về việc nguyên kế toán Cục Điện ảnh “ôm” 42 tỷ đồng bỏ trốn được đăng tải trên một số báo. Theo đó, từ năm 2009 đến nay, kế toán này đã lợi dụng chức vụ được giao để làm giả hàng loạt hồ sơ ủy nhiệm chi của Cục Điện ảnh rồi rút khoảng 42 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Khi vụ việc bị phát hiện, ngày 25/5, nghi can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú... Đối tượng này đang bị truy nã toàn quốc...

Choáng váng và xót xa vì số tiền bị thất thoát, nhưng những người làm điện ảnh vẫn chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Cho đến khi cuộc họp báo về LHP Việt Nam lần thứ 17 diễn ra. Bức xúc trước thực tế những người đứng đầu cơ quan để thất thoát mất 42 tỷ đồng này không những vẫn tại vị mà còn đảm đương vai trò quan trọng trong BTC LHP VN, các nghệ sĩ chính thức phản ứng mạnh mẽ (Trước đó, Cục Điện ảnh cũng đã từng đề đạt lên Bộ VH,TT&DL cân nhắc có nên tổ chức LHP VN lần thứ 17 hay không và được Bộ ủng hộ tiếp tục tổ chức. Đây còn là dấu mốc kỷ niệm 40 năm LHP VN (1971- 2011) đồng thời hướng tới Năm du lịch Quốc gia Nam Trung bộ năm 2011).



Năm 2012, LHP Quốc tế HN có thể tái ngộ? Trong ảnh: Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh trên thảm đỏ LHP Quốc tế HN 2010. Ảnh có tính chất minh họa.

Trong khi một số nghệ sĩ chọn cách phản ứng là “tẩy chay” LHP, thì các nghệ sĩ khác quyết định gửi đơn kiến nghị tới Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ... về vụ việc thất thoát 42 tỷ đồng này. Đơn kiến nghị có đoạn: “Ngành điện ảnh hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, hàng năm ngân sách cấp cho ngành không nhiều, phim sản xuất số lượng ngày càng ít. Đời sống của các nghệ sĩ rất lao đao (cụ thể lương của cán bộ nhân viên Hãng phim truyện VN đến hôm nay vẫn chỉ ở mức 650.000/bậc trong khi đó Nhà nước đã cho điều chỉnh bậc lương lên cao hơn từ lâu. Đơn giản chỉ vì Hãng không có tiền... Ông Lại Văn Sinh, với cương vị là Cục trưởng, là người đứng đầu ngành đã để thất thoát số tiền lớn như vậy làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ngành và làm ngưng trệ nhiều hoạt động chuyên môn của ngành. Với sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như thế, lẽ ra ông Lại Văn Sinh nên từ chức, đằng này ông vẫn như người vô can... Chẳng lẽ 42 tỉ đồng mà ông Lại Văn Sinh đã để thất thoát không là gì sao?”...

Diễn biến mới nhất là Cục trưởng, Cục phó Cục Điện ảnh đồng loạt xin từ chức trong khi Đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL đang làm việc với Cục Điện ảnh để làm rõ nguyên nhân gây thất thoát. Ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL - cho biết, có thể sau ngày 20/9 tới, đoàn công tác sẽ có kết luận chính thức. Đơn từ chức của hai lãnh đạo Cục cũng chưa được chấp thuận.

2. Sự “nổi giận” của giới điện ảnh còn trở nên mạnh mẽ đến nỗi đề nghị không xét tặng giải thưởng Nhà nước đối với biên kịch Lê  Ngọc Minh - Cục phó Cục Điện ảnh dù hồ sơ xét giải thưởng Nhà nước của ông Lê Ngọc Minh và Lại Văn Sinh, cũng như hồ sơ xét danh hiệu NSND của ông Lại Văn Sinh đều đã dừng lại ở Hội đồng cấp Bộ. Giới nghệ sĩ điện ảnh còn dám bàn tới việc có nên tồn tại Cục Điện ảnh hay không!?

“Cả giận mất khôn”, ông cha ta chắc hẳn đã có ẩn ý trong đó. Vì thế mà hiện giờ, nhiều nghệ sĩ trong giới đã bước qua trạng thái sốc để đến một điểm dừng.

Ngoài một số người vẫn “sôi sùng sục”, không ít người đã bắt đầu bàn về tương lai của ngành điện ảnh.

Một nữ biên kịch ví von rằng, giống như tích “Tái ông thất mã”, vụ thất thoát này có thể lại mang tới cho ngành điện ảnh vốn đang thiếu sức sống một luồng sinh khí mới, một cơ chế mới. Cuộc “thay máu” này là cần thiết để vực dậy nền điện ảnh.

Còn đạo diễn L.T.N - một người lâu nay ít trông chờ vào tiền Nhà nước để làm phim - đã nói rằng, cần phải tiếp tục lạc quan để hướng tới tương lai. Điều đạo diễn chia sẻ không hề “sáo” mà rất thực tế, bởi vì dù có gặp bất kỳ khó khăn, trở ngại gì thì “cơ thể” điện ảnh vẫn tiếp tục phải... sống! Có lẽ, hơn lúc nào hết, các nghệ sĩ điện ảnh cần hiểu rõ trách nhiệm xã hội của mình. Đây không phải là lúc “tố” lẫn nhau, bởi thực tế, việc điều tra sẽ có cơ quan hữu trách đảm nhận, còn một liên hoan phim quốc gia cuối năm nay và một liên hoan phim quốc tế sẽ trở lại vào năm 2012 vẫn cần tới chất xám, sức lực của giới làm nghề.

H.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm