Phim

Bắt đầu cuộc đua Sư tử Vàng

01/09/2011 10:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Người yêu môn nghệ thuật thứ bảy đang tề tựu tại “thành phố nổi” của Italia để hòa mình vào không khí của LHP Venice lần thứ 68 - khai mạc hôm 31/8 với bộ phim mang đề tài chính trị Ides Of March của nam tài tử Hollywood George Clooney.

LHP năm nay có 22 phim - tất cả đều lần đầu ra mắt thế giới - tham gia tranh giải Sư tử Vàng đầy thanh thế. Còn trên thảm đỏ LHP có bước chân nhiều ngôi sao, từ tài tử mắt xanh George Clooney tới nữ hoàng pop Madonna và ngôi sao phim Bố già Al Pacino.

Năm nay, Clooney hy vọng sẽ “rinh” được giải Sư tử Vàng đầu tiên ở vai trò đạo diễn sau khi anh đã đoạt giải Kịch bản hay nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice năm 2005 với phim Goodnight And Goodluck.

Nổi bật trong số các bộ phim tham gia tranh giải phải kể đến tác phẩm điện ảnh Tinker, Tailor, Soldier, Spy của đạo diễn Thụy Điển Tomas Alfredson, được dàn dựng theo tiểu thuyết gay cấn Cold War của John Le Carre. Phim do Gary Oldman và Colin Firth thủ vai chính.

Tại LHP Venice năm nay, nam tài tử Hollywood George Clooney hy vọng
giành được giải Sư tử Vàng đầu tiên ở vai trò đạo diễn

Bên cạnh đó là A Dangerous Method của đạo diễn Canada David Cronenberg. Với sự thủ diễn chính của Keira Knightley, Michael Fassbender và Vincent Cassel, phim là câu chuyện kể về mối quan hệ đầy sóng gió giữa chuyên gia tâm thần học Sigmund Freud, học trò của ông - Carl Jung và người phụ nữ đầy quyến rũ. Đạo diễn Cronenberg từng gây tiếng vang với bộ phim rùng rợn Baron Of Blood. Ông mô tả bộ phim mới của mình là câu chuyện “hấp dẫn không thể cưỡng lại”, do vậy ông phải làm bằng được.

Sex và bi kịch cũng là đề tài của bộ phim Dark Horse, kể về một cặp đôi ngoài 30 tuổi đã quyết định đến với nhau để thoát khỏi những chán nản trong cuộc sống. Nhưng thất bại nảy sinh ngay sau đám cưới của họ... Đạo diễn Todd Solondz nói ông làm phim này để xem “liệu tôi có thể làm một bộ phim không có cảnh cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục trẻ em hay thủ dâm hay không”.

Polanski vẫn lánh mặt

Mạch phim hài được tiếp tục với tác phẩm điện ảnh Carnage của đạo diễn Roman Polanski (78 tuổi). Do Jodie Foster và Kate Winslet thủ vai chính, phim được dàn dựng theo vở kịch Pháp nổi tiếng kể về 2 cặp cha mẹ gặp gỡ và nói chuyện sau khi con cái họ đánh nhau. Tuy nhiên, đạo diễn Polanski sẽ không có mặt tại LHP năm nay. Polanski viết kịch bản phim này trong thời gian đang bị quản thúc ở Thụy Sĩ hồi năm ngoái. Nhưng cuối cùng ông đã được trả tự do sau khi các nhà chức trách Thụy Sĩ quyết định không dẫn độ ông về Mỹ. Polanski đang là đối tượng bị truy nã ở Mỹ do tội cưỡng dâm một bé gái tuổi vị thành niên hồi năm 1977 và ông sợ nếu đến Italia tham dự LHP Venice thì sẽ có nguy cơ bị dẫn độ về Mỹ.

Phim của Madona không tranh giải

Ngoài các bộ phim tham gia tranh giải, các tác phẩm điện ảnh được trình chiếu tại LHP năm nay nhiều khả năng sẽ thu hút sự quan tâm lớn. Đến với sự kiện điện ảnh này, nữ hoàng pop Madonna giới thiệu bộ phim thứ hai của mình ở vai trò đạo diễn - WE. Phim kể về mối tình lãng mạn của vua Anh Edward VIII với người phụ nữ Mỹ đã ly hôn Wallis Simpson.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn nhiều tranh cãi này có phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng.

Trong khi đó, Ami Cannan Mann - con gái đạo diễn Michael Mann - mang đến Venice tác phẩm Texas Killing Fields của mình. Đây là bộ phim gay cấn kể về 2 trinh thám săn lùng một kẻ giết người hàng loạt. Ami nhận làm dự án điện ảnh này sau khi đạo diễn Anh Danny Boyle (tác giả phim Triệu phú ổ chuột) từ bỏ vì nhận thấy câu chuyện phim quá đen tối.

Đại diện đến từ nước Anh là tác phẩm Wuthering Heights, được đạo diễn Andrea Arnold dàn dựng từ câu chuyện tình đầy đam mê của Emily Bronte. Bên cạnh đó còn có phim Shame của Steve McQueen.

Những đại diện đến từ châu Á

Trong khi đó, các đại diện đến từ châu Á có phim Seediq Bale của Đài Loan. Với kinh phí dàn dựng 24 triệu USD và dàn diễn viên hùng hậu: 15.000 người, bộ phim sử thi này kể về các bộ lạc Đài Loan chiến đấu chống lại quân Nhật trong những năm 1930.

Đến từ Hong Kong là phim hành động Life Without Principle của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong. Phim kể về một nhân viên thu ngân nhà băng, một tên tội phạm và một thanh tra cảnh sát. Khi cả 3 đều đang rất cần tiền thì một chiếc túi chứa rất nhiều tiền đánh cắp đột nhiên xuất hiện. “Đây là một thế giới hỗn loạn. Để tồn tại, người ta không có lựa chọn nào khác mà phải tham gia cuộc chơi” - đạo diễn Đỗ Kỳ Phong nói về tác phẩm điện ảnh mới của mình.

LHP Venice năm nay được xem là một bước ngoặt đầy ý nghĩa đối với giám đốc Marco Mueller khi ông đang phải đối diện với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ LHP Toronto. Năm ngoái ông đã bị chỉ trích vì LHP diễn ra buồn tẻ. Nhưng với chương trình năm nay, vị giám đốc này phấn chấn nói: “Chương trình của LHP năm nay cho các bạn thấy rõ chúng tôi đang nhận được sự ủng hộ lớn như thế nào từ các nghệ sĩ, nhà làm phim và nó chứng tỏ rằng Venice đang thực là một nền tảng lớn tạo nên tầm nhìn đặc biệt”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm