Nữ diễn viên phim Mật mã Da Vinci “từ chối” danh tiếng

30/08/2011 14:20 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - 10 năm sau khi mê hoặc khán giả thế giới với vai diễn trong phim Amélie (2001), Audrey Tautou vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh “sinh lãi” nhất ở Pháp. Nhưng nữ diễn viên 34 tuổi này lại tuyên bố cô sẽ sớm từ bỏ nghiệp diễn. Tại sao vậy?

“Tôi không thực sự gắn bó với sự nghiệp của mình” - Tautou giãi bày. “Tôi có nhiều kế hoạch không liên quan đến diễn xuất. Tôi muốn trở thành một thủy thủ, thích vẽ. Tôi thích học nhiều thứ nhưng lại không có thời gian… Vấn đề là ở chỗ đó. Đó chính là lý do tại sao tôi sẽ nhanh chóng từ bỏ nghiệp diễn”.

Không thích tới Hollywood

Audrey Tautou trong chân dung huyền thoại thời trang Coco Chanel trong phim tiểu sử về bà.

Tautou đã gia nhập câu lạc bộ những nữ diễn viên Pháp “hiếm có” cùng với Catherine Deneuve, Juliette Binoche và gần đây nhất là Marion Cotillard. Bằng tài năng diễn xuất, họ đã chinh phục được cả những khán giả không mấy quan tâm tới nền điện ảnh Pháp.

Tautou đã gia nhập vào câu lạc bộ đó cách đây 10 năm với vai diễn vô cùng lôi cuốn trong phim Amélie của đạo diễn Jean-Pierre Jeunet. Cô đã góp phần đưa bộ phim này trở thành phim Pháp thành công nhất mọi thời đại, thu về được hơn 105 triệu bảng trên toàn thế giới.

5 năm sau, Tautou tiếp tục tỏa sáng bên cạnh nam tài tử Hollywood Tom Hanks trong phim Mật mã Da Vinci (2006), siêu phẩm điện ảnh được Ron Howard dàn dựng theo tiểu thuyết best-seller của nhà văn Dan Brown. Kể từ đó đến nay, cô chỉ xuất hiện trong 3 dự án điện ảnh, tất cả đều là phim Pháp.

Nhiều nữ diễn viên Pháp chỉ mong có được cơ hội tới Hollywood đóng phim, nhưng Tautou lại thấy hạnh phúc được làm việc ở quê hương. “Tôi chưa bao giờ có mong muốn làm việc ở Hollywood” – cô thẳng thắn. 

Sau thành công với phim Mật mã Da Vinci, Tautou quyết định dừng lại mọi thứ, cô không màng tới danh tiếng quốc tế gặt hái được từ quả bom tấn này. Tại sao vậy? “Vì nó không phù hợp với tôi. Đây không phải là thứ mà tôi muốn có trong cuộc đời. Tôi từng nói điều đó với cha mình nhưng ông không hiểu. Nếu tôi nói với ông, tôi sẽ không làm gì trong vòng 1 năm, ông sẽ tức giận và lo lắng. Tôi biết chẳng ai hiểu mình cả” - Tautou chia sẻ.

Bộ phim mới mà cô tham gia thủ diễn - Beautiful Lies – là phim hài, vui vẻ của đạo diễn Pierre Salvadori. Tautou từng hợp tác với đạo diễn Salvadori khi tham gia đóng phim hài Priceless của ông hồi năm 2006. Tautou cho biết, cô tham gia phim Beautiful Lies một phần vì muốn lại được làm việc với Salvadori, một phần vì thấy kịch bản hay, nhưng điều cơ bản nhất là vì cô không muốn bỏ qua cơ hội được đảm nhiệm vai chính trong một bộ phim hài bởi dòng phim này hiện vẫn thuộc ưu thế của các diễn viên nam. 

Thành công ngay từ vai diễn đầu

Tautou trưởng thành ở vùng Auvergne, Pháp. Cô bắt đầu để ý đến nghề diễn từ khi còn ở tuổi vị thành niên, sau khi cha mẹ (là nha sĩ và giáo viên) cho Tautou tham gia một khóa học Hè tại trường sân khấu Cours Florent nổi tiếng ở Paris.

“Đó là phần thưởng của cha mẹ dành cho tôi vì có kết quả học tập tốt. Tôi thích diễn xuất, nhưng ban đầu tôi lại đam mê vẽ hơn. Tuy nhiên, tôi không hề chia sẻ ý thích của mình với cha mẹ, bởi họ luôn nói với tôi rằng nên chọn học ngành gì để sau dễ kiếm việc làm. Cuối cùng tôi đã học khoa Văn trường ĐHTH Sorbonne, nhưng vẫn tham gia các lớp học diễn xuất” - Tautou kể.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tautou không cầm tấm bằng cử nhân văn học đi xin việc làm mà tự cho mình đúng 1 năm để theo đuổi đam mê diễn xuất. “Tôi nghĩ, mình không thể theo được nghề nếu như nghề đó không cần mình. Tôi không muốn chỉ ngồi đó để chờ điện thoại của các nhà làm phim. Cuộc sống còn có rất nhiều điều thú vị. Vì vậy tôi chỉ cho mình đúng 1 năm và đó là năm tôi được giao vai trong phim Venus Beauty”.

Tautou đã thành công ngay từ vai diễn đầu tiên của mình. Trong phim hài nhẹ nhàng Venus Beauty của đạo diễn Tonie Marshall, cô thủ vai một bác sĩ thẩm mỹ trẻ yêu một phi công lớn gấp 3 lần tuổi mình. Vai diễn này đã đem về cho Tauotu giải César Nữ diễn viên triển vọng năm 2000 và Tautou đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Jeunet, người lúc đó đang tìm kiếm diễn viên cho phim Amélie.

Rồi liên tiếp sau đó Tautou được mời thủ diễn chính trong Dirty Pretty Things, bộ phim được nhiều ca ngợi của Stephen Frears, hay hóa thân thành huyền thoại thời trang Coco Chanel trong bộ phim tiểu sử về bà - Coco Before Chanel của Anne Fontaine. “Tôi luôn ngạc nhiên và không hiểu tại sao các đạo diễn lại chọn tôi” – cô thú nhận.

Tautou muốn được hóa thân vào những chân dung đa dạng, thích được tham gia nhiều bộ phim chính kịch hơn chứ không muốn chỉ dừng lại ở những bộ phim lãng mạn hay phim hài. Trong thời gian tới, cô sẽ thể hiện sự “biến hóa” đa dạng của mình trên màn bạc trong một số dự án điện ảnh mới. “Tôi sẽ xuất hiện trong bộ phim được anh em David và Stéphane Foenkinos chuyển thể từ tiểu thuyết La Délicatesse của David Foenkinos, tham gia dự án điện ảnh mới - Thérèse B của Claude Miller,  phim chính kịch bí ẩn Des Vents Contraires của Jalil Lespert và Chinese Puzzle của đạo diễn Cédric Klapisch”.

Vẫn mải mê như vậy nên nghe chừng việc từ bỏ nghiệp diễn là điều Tautou chưa thể làm ngay trong ngày một ngày hai, nhất là hồi đầu năm cô đã thỏa mãn mong ước được trở thành thủy thủ của mình bằng việc mua một chiếc thuyền buồm và đã học lái để tự điều khiển.

10 phim ăn khách nhất thị trường
Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1.The Help: 14,3 triệu USD
2.Columbiana: 10.3 triệu USD
3.Don't Be Afraid of the Dark: 8.689 triệu USD
4.Rise of the Planet of the Apes: 8.65 triệu USD
5.Our Idiot Brother: 6.6 triệu USD
6. Spy Kids: All the Time in the World: 5.7 triệu USD
7.The Smurfs: 4.8 triệu USD
8.Conan the Barbarian: 3.1 triệu USD
9.Fright Night: 3 triệu USD
10. Crazy, Stupid, Love: 2.9 triệu USD

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm