"Animal Kingdom" - Gangster kiểu Úc

03/06/2011 14:20 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Mới đây, tạp chí uy tín về điện ảnh Empire đã công bố danh sách 50 phim gangster hay nhất mọi thời đại trong ấn phẩm số tháng 6/2011. Danh sách này do chính độc giả trên toàn thế giới bình chọn và gửi về tòa soạn Empire.

Ngoài những cái tên lọt vào danh sách là điều dĩ nhiên như Goodfellas, The Godfather, Pulp Fiction... thì sự xuất hiện của Animal Kingdom trong Top 10 là một bất ngờ lớn. Bộ phim hình sự do Australia sản xuất này thậm chí còn vượt mặt cả những tác phẩm kinh điển như The Godfather (phần 2), China Town hay Once Upon A Time In America.

Animal Kingdom mở đầu bằng cái chết của một người phụ nữ vì sử dụng heroin quá liều, kết thúc cũng bằng cái chết của một người do súng bắn vào đầu. Vòng lặp bi thảm của một gia đình tội phạm sinh sống tại thành phố Melbourne. Sau khi mẹ mất, Joshua Cody (James Frecheville) bỏ nhà để về sinh sống với gia đình bà ngoại cùng ba người chú, bác. Tất cả bọn họ đều là những kẻ có máu mặt mà chính quyền muốn trừ khử. Đứng ở giữa cuộc chiến gia đình và cảnh sát, Joshua gián tiếp tục dính líu đến các vụ phạm tội và vô tình chứng kiến nhiều cái chết ghê rợn.



Giống như nhiều bộ phim hình sự khác, Animal Kingdom cũng mô tả một gia đình tội phạm, với nhiều nhân vật khác nhau, nhiều biến cố xen lẫn sự lừa dối, phản bội, thanh trừng, trả thù, trải dài từ đầu đến cuối. Thế nhưng, kẻ nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất trong gia đình đó không phải là người chú, người bác tàng trữ vũ khí, buôn bán heroin, trực tiếp cướp nhà băng mà là người bà 60 tuổi có nickname rất ngây thơ - Smurf. Nữ diễn viên Jacki Weaver thể hiện cực kỳ xuất sắc một người đàn bà mạnh mẽ, ghê gớm, máu lạnh, sẵn sàng tống tiền cảnh sát, không đổ một giọt nước mắt khi con chết.

Animal Kingdom (2010)

Đạo diễn: David Michôd
Diễn viên: James Frecheville, Joel Edgerton, Guy Pearce
Thể loại: Hình sự/Tâm lý/Ly kỳ

Đạo diễn David Michôd không sử dụng nhiều yếu tố bạo lực, giật gân mà chủ yếu tập trung vào phần đối thoại, mô tả mối quan hệ giữa các nhân vật. Nhịp phim đôi khi hết sức rề rà, chậm rãi. Nhưng khi kiên nhẫn theo dõi cho đến phút cuối, khán giả sẽ thực sự shock với một cái kết bất ngờ.

Animal Kingdom là bộ phim hình sự xuất sắc, rất đáng thưởng thức, nhưng việc lọt vào Top 10 của tạp chí Empire lại là một bất ngờ lớn.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm