(TT&VH Cuối tuần) - Những dòng chữ trắng trên nền đen ngay phần đầu bộ phim Đường kiến vừa minh oan cho đạo diễn Thiều Hà Quang Nghĩa. Anh cùng tác giả kịch bản Đỗ Văn Hoàng luôn công bố kịch bản Đường kiến đã “dựa theo truyện ngắn cùng tên của Kinh Dương Vương”. Dòng chữ này có ở tất cả các bản đĩa phim chiếu trong các buổi hội thảo bài tập (của tác giả) cũng như trong kỳ Liên hoan phim Cánh diều vừa qua. Trưởng ban giám khảo cuộc thi Cánh diều, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng xác nhận điều này.
Trong khi Quang Nghĩa thành một chú kiến “trắng” hiền lành thì cũng chuyện đen trắng, Thiên nga đen lại đang gặp khó vì nữ diễn viên đóng thế đòi khẳng định mình. Bất bình do chỉ được coi là người đóng thế, nghệ sĩ múa Sarah Lane lên tiếng rằng cô đã thực hiện hầu hết những động tác múa cực khó thay cho Natalie Portman - người đoạt Oscar cho vai diễn trong phim. Về phần mình, nhà sản xuất, biên đạo múa của phim tuy đều ghi nhận nỗ lực của Sarah vẫn tiếp tục khẳng định cố gắng múa ballet của Natalie. Cái tên Sarah Lane hầu như chắc chắn vẫn xuất hiện như một người đóng thế.
Ảnh chụp đoạn mở đầu phim
Song điều quan trọng, Cánh diều Bạc (không có vàng) cho phim ngắn của Nghĩa, Oscar cho Natalie Portman là điều không thể phủ nhận.