Jeff Bridges (trái) muốn đánh bại Colin Firth một lần nữa (Ảnh: Wire/Getty)
Bridges, người được đề cử Oscar cho vai diễn trong bộ phim True Grit, nói: “Tôi không nghĩ mình sẽ mang mặc cảm tội lỗi nếu chiến thắng. Cứ để nó diễn biến theo cách tự nhiên”.

Tuy vậy nam diễn viên 61 tuổi này lại cảm thấy có lỗi vì vẫn chưa xem hết phim của các đối thủ cùng được đề cử với ông, ông cho biết: “Tôi cảm thấy không hài lòng vì vẫn chưa xem thật nhiều phim trong năm nay như lẽ ra phải vậy. Thế nhưng những bộ phim tôi đã xem lại rất tuyệt. The King’s Speech rất hay. Và tôi cũng thích phim Winter’s Bone”.
Bridges cũng cho biết ông chẳng hề cảm thấy phiền hà về những chiến dịch quảng bá dài bất tận cho những bộ phim được đề cử. Ông thừa nhận giải Oscar năm ngoái đã nâng đỡ sự nghiệp của mình rất nhiều.
Bridges bày tỏ: “Thật tuyệt vời khi được thừa nhận vì những gì tôi làm. Có một khía cạnh trong công việc của tôi rất giống với việc "buôn nước bọt". Thế nhưng khi đưa tất cả niềm nhiệt huyết đó vào bộ phim, thật tuyệt nếu mọi người đi xem nó. Giải Oscar đã hỗ trợ tôi theo nhiều cách. Hiện tôi đang làm một album âm nhạc với T Bone Burnett. Việc này chủ yếu là nhờ thành công của Crazy Heart”.
T.V (Theo BANG)