“Qua mặt” bộ phim Lâu đài cát của điện ảnh Singapore từng “ẵm” 3 giải quan trọng (trong đó có giải phim hay nhất) tại LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất tổ chức dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Bi đừng sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di là chiến thắng với giải phim hay nhất của hạng mục Tài năng mới của LHP Châu Á- Hong Kong 2010 (5-14.10). Cùng thời điểm, Bi đừng sợ! được chọn chiếu khai mạc chương trình Những tiếng nói từ Việt Nam tại Mỹ.
* Lý do Bi đừng sợ! tham dự nhiều LHP quốc tế nhưng lại không có mặt tại LHP Quốc tế tổ chức tại VN là gì?
- Lý do Bi đừng sợ! không tham gia LHP QT lần thứ nhất ở Việt Nam rất đơn giản. Chúng tôi bị ràng buộc bởi hợp đồng với nhà sản xuất phía Pháp. Theo đó việc phát hành phim, gửi phim đi các Liên hoan phim là do họ quyết định. Thường thì, một phim có giải thưởng tại một LHP lớn như Cannes sau đó sẽ nhận được rất nhiều lời mời đến các LHP khác. Như Bi đừng sợ! đã và sẽ được công chiếu hoặc dự thi ở khoảng 30 LHP và sự kiện điện ảnh trên khắp thế giới chỉ riêng trong năm nay. Dù thế, việc gửi phim đến LHP nào vẫn phụ thuộc vào chiến lược riêng của nhà sản xuất, tôi không thể can thiệp hay làm thay họ được.

* Khán giả Hồng Kông cũng như BGK LHP Châu Á- Hồng Kông đánh giá thế nào về Bi đừng sợ!
- Cách nay hơn 1 tháng, thông qua nhà sản xuất của tôi ở Pháp, LHP Châu Á- Hồng Kông có chuyển tới tôi lời mời tham dự nhưng tôi phải từ chối vì không thu xếp được thời gian. Vì không có mặt, tôi hoàn toàn không biết khán giả Hồng Kông đánh giá phim mình như thế nào? Có được bao nhiêu người đến xem phim của tôi? Ban giám khảo nghĩ gì mà lại trao cho nó giải thưởng?... đến tận giờ này tôi vẫn chẳng có chút thông tin nào cả.
* Còn khán giả Mỹ? Được biết Bi đừng sợ! được chọn chiếu khai mạc chương trình Những tiếng nói từ Việt Nam tại Mỹ do Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh, Viện Tư liệu phim truyền hình UCLA tổ chức?
- Bi đừng sợ chỉ có duy nhất một suất chiếu vào 7h30 tối thứ 6 ngày 5.11.2010 tại một rạp chiếu bóng rất đẹp mang tên Billy Wilder nằm trong khuôn viên trường ĐH UCLA. Rạp 200 chỗ, buổi chiếu có chừng một trăm khách, quá nửa là người quen... Buổi chiếu diễn ra tốt đẹp, chí ít không ai bỏ về giữa chừng. Sau buổi chiếu, một số bà con Việt kiều nán lại để hỏi thêm một số chi tiết, tôi thấy họ có vẻ xúc động, có lẽ vì lâu lâu mới được xem phim Việt, được nghe tiếng Việt...
* Trên một số trang web về điện ảnh, trong mục “Bạn mong chờ xem phim VN nào nhất trong năm 2010”, có tới 2/3 số khán giả chọn Bi đừng sợ! Vậy khi nào anh để khán giả trong nước được diện kiến bộ phim của mình?
- Hiện tại phim đã có giấy phép phát hành rộng rãi, nhà phát hành chính thức là Hãng phim Việt Nữ của diễn viên Chiều Xuân. Nhưng thật rủi cho chúng tôi, đây lại là thời điểm cuối năm, có một dãy dài phim xếp hàng chờ Noel, tết tây, tết ta, nên tôi cũng không biết là đến bao giờ chúng tôi mới chính thức có rạp để chiếu. Một khi phim ra mắt, tất nhiên tôi rất muốn được đồng nghiệp và khán giả trong nước thừa nhận.
* Với kinh nghiệm của mình- một kịch bản ở dạng đề cương đã được chú ý tại LHP Quốc tế, để rồi sau đó là nhận được tiền hỗ trợ để hoàn thiện kịch bản, làm phim, làm hậu kỳ và giành được một số giải thưởng tại các LHP bên ngoài biên giới quốc gia, theo anh để phim Việt được chú ý tại các LHP và thị trường quốc tế cần những yếu tố gì?
- Giới làm phim của chúng ta nhiều người rất tài năng, điều chúng ta cần là phải cộng tác chặt chẽ với nhau hơn nữa để làm được nhiều phim hơn, nhiều phim hay hơn. Khi phim Việt Nam xuất hiện đều đặn ở các liên hoan phim lớn thì dù muốn dù không người ngoài cũng sẽ phải để ý. Đấy là điều Nhật Bản đã làm được, Trung Quốc, Hàn Quốc đã làm được và gần đây Thái Lan đang làm được...
Theo Báo Văn hóa
* Lý do Bi đừng sợ! tham dự nhiều LHP quốc tế nhưng lại không có mặt tại LHP Quốc tế tổ chức tại VN là gì?
- Lý do Bi đừng sợ! không tham gia LHP QT lần thứ nhất ở Việt Nam rất đơn giản. Chúng tôi bị ràng buộc bởi hợp đồng với nhà sản xuất phía Pháp. Theo đó việc phát hành phim, gửi phim đi các Liên hoan phim là do họ quyết định. Thường thì, một phim có giải thưởng tại một LHP lớn như Cannes sau đó sẽ nhận được rất nhiều lời mời đến các LHP khác. Như Bi đừng sợ! đã và sẽ được công chiếu hoặc dự thi ở khoảng 30 LHP và sự kiện điện ảnh trên khắp thế giới chỉ riêng trong năm nay. Dù thế, việc gửi phim đến LHP nào vẫn phụ thuộc vào chiến lược riêng của nhà sản xuất, tôi không thể can thiệp hay làm thay họ được.
Cảnh trong phim "Bi đừng sợ!"
* Khán giả Hồng Kông cũng như BGK LHP Châu Á- Hồng Kông đánh giá thế nào về Bi đừng sợ!
- Cách nay hơn 1 tháng, thông qua nhà sản xuất của tôi ở Pháp, LHP Châu Á- Hồng Kông có chuyển tới tôi lời mời tham dự nhưng tôi phải từ chối vì không thu xếp được thời gian. Vì không có mặt, tôi hoàn toàn không biết khán giả Hồng Kông đánh giá phim mình như thế nào? Có được bao nhiêu người đến xem phim của tôi? Ban giám khảo nghĩ gì mà lại trao cho nó giải thưởng?... đến tận giờ này tôi vẫn chẳng có chút thông tin nào cả.
* Còn khán giả Mỹ? Được biết Bi đừng sợ! được chọn chiếu khai mạc chương trình Những tiếng nói từ Việt Nam tại Mỹ do Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh, Viện Tư liệu phim truyền hình UCLA tổ chức?
- Bi đừng sợ chỉ có duy nhất một suất chiếu vào 7h30 tối thứ 6 ngày 5.11.2010 tại một rạp chiếu bóng rất đẹp mang tên Billy Wilder nằm trong khuôn viên trường ĐH UCLA. Rạp 200 chỗ, buổi chiếu có chừng một trăm khách, quá nửa là người quen... Buổi chiếu diễn ra tốt đẹp, chí ít không ai bỏ về giữa chừng. Sau buổi chiếu, một số bà con Việt kiều nán lại để hỏi thêm một số chi tiết, tôi thấy họ có vẻ xúc động, có lẽ vì lâu lâu mới được xem phim Việt, được nghe tiếng Việt...
* Trên một số trang web về điện ảnh, trong mục “Bạn mong chờ xem phim VN nào nhất trong năm 2010”, có tới 2/3 số khán giả chọn Bi đừng sợ! Vậy khi nào anh để khán giả trong nước được diện kiến bộ phim của mình?
- Hiện tại phim đã có giấy phép phát hành rộng rãi, nhà phát hành chính thức là Hãng phim Việt Nữ của diễn viên Chiều Xuân. Nhưng thật rủi cho chúng tôi, đây lại là thời điểm cuối năm, có một dãy dài phim xếp hàng chờ Noel, tết tây, tết ta, nên tôi cũng không biết là đến bao giờ chúng tôi mới chính thức có rạp để chiếu. Một khi phim ra mắt, tất nhiên tôi rất muốn được đồng nghiệp và khán giả trong nước thừa nhận.
* Với kinh nghiệm của mình- một kịch bản ở dạng đề cương đã được chú ý tại LHP Quốc tế, để rồi sau đó là nhận được tiền hỗ trợ để hoàn thiện kịch bản, làm phim, làm hậu kỳ và giành được một số giải thưởng tại các LHP bên ngoài biên giới quốc gia, theo anh để phim Việt được chú ý tại các LHP và thị trường quốc tế cần những yếu tố gì?
- Giới làm phim của chúng ta nhiều người rất tài năng, điều chúng ta cần là phải cộng tác chặt chẽ với nhau hơn nữa để làm được nhiều phim hơn, nhiều phim hay hơn. Khi phim Việt Nam xuất hiện đều đặn ở các liên hoan phim lớn thì dù muốn dù không người ngoài cũng sẽ phải để ý. Đấy là điều Nhật Bản đã làm được, Trung Quốc, Hàn Quốc đã làm được và gần đây Thái Lan đang làm được...
* Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!
Theo Báo Văn hóa