(TT&VH) - Theo tin từ Đài phát thanh Bosnia, hôm 13/10 các nhà chức trách nước này đã hủy bỏ việc cho phép ngôi sao Mỹ Angelina Jolie quay một phần trong dự án điện ảnh đầu tay của cô ở đây sau khi họ nhận được những lời phàn nàn của một nhóm nữ nạn nhân chiến tranh.
Thời gian này, Jolie đã khởi quay dự án điện ảnh của mình mang tựa đề Untitled Bosnian War Love Story ở Budapest, Hungary và đang lên kế hoạch tiếp tục quay phim ở Bosnia vào tháng 11 tới.
Phản ứng của những nữ nạn nhân chiến tranh
Gavrilo Grahovac, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao của Liên bang Hồi giáo Croatia, một trong 2 thực thể tự trị ở Bosnia hậu chiến, đã thông báo trên đài phát thanh nước này về việc hủy bỏ cho phép quay các cảnh ở Sarajevo và thành phố miền Trung Zenica.

Angelina Jolie khẳng định phim của cô không dính dáng gì tới chính trị
Theo tin của tờ Variety, dự án điện ảnh đầu tay của Jolie là câu chuyện kể về một người đàn ông Serbia và một phụ nữ Bosnia yêu nhau trong chiến tranh, nhưng lại bị buộc phải đi theo những con đường khác nhau. Tuy nhiên, báo chí Bosnia lại đưa tin rằng phim là câu chuyện tình giữa một nạn nhân Hồi giáo và kẻ hãm hiếp cô, một người Serbia, nên đã khiến các nhóm nạn nhân giận dữ.
“Họ không được phép quay phim ở Bosnia nữa. Họ sẽ được phép nếu như gửi cho chúng tôi kịch bản phim mà trong đó câu chuyện khác hẳn với những gì chúng tôi được nghe kể lại từ những người đã đọc nó” - Grahovac khẳng định trên đài phát thanh.
Vị Bộ trưởng này nói rằng ông không thể ngăn chặn việc quay phim ở những nơi khác, nên việc hủy bỏ giấy phép quay phim của nữ minh tinh Hollywood là một cách để “bày tỏ sự phản đối của chúng tôi về việc quay một bộ phim không kể đúng sự thực và làm tổn thương nhiều nạn nhân”.
Các tổ chức quốc tế ước tính, có hàng ngàn phụ nữ đã bị cưỡng bức trong cuộc chiến tranh Bosnia. Theo nữ diễn viên Bosnia Zana Marjanovic, người thủ vai chính trong dự án điện ảnh kể trên thì phim là một câu chuyện sử thi tương phản với bối cảnh của cuộc chiến tranh Bosnia 1992-1995 đã cướp đi sinh mạng của 100.000 người. Và mặc dù Jolie đã khẳng định phim của cô không dính dáng tới chính trị, nhưng các nhóm nữ nạn nhân chiến tranh đã phản ứng mạnh mẽ với nội dung phim như báo chí nước này đã giới thiệu.
“Đây là một sự sai lệch về lịch sử. Trong số hàng ngàn lời khai của phụ nữ bị cưỡng bức trong chiến tranh thì không có ai kể chuyện tình giữa một nạn nhân và kẻ cưỡng bức mình. Trong phim, một nạn nhân lại yêu kẻ tra tấn mình. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm sai lệch nỗi đau của mình” - tờ Oslobodjenje trích đăng phản ứng của bà Bakira Hasecic, phụ trách Hiệp hội các nữ nạn nhân chiến tranh” ở Sarajevo.

Angelina Jolie (phải) nói chuyện với các diễn viên trong khi quay
bộ phim Untitled Bosnian War Love Story ở Budapest, Hungary
bộ phim Untitled Bosnian War Love Story ở Budapest, Hungary
“Đừng phán xét tôi trước khi các bạn xem phim”
Nhà sản xuất Scout Film có trụ sở ở Sarajevo cho biết nội dung phim không hề giống với những lời phàn nàn của bà Bakira Hasecic. Thậm chí, Jolie còn đề nghị gặp gỡ các nữ nạn nhân Bosnia để tái khẳng định với họ về nội dung phim. Thế nhưng, bà Hasecic đã thúc giục các nhà chức trách cấm quay phim này ở Bosnia “vì kịch bản phim làm tổn thương nữ nạn nhân chiến tranh và làm méo mó sự thực về những gì mà người phụ nữ đó đã phải chịu trong trại cải tạo”. Song người ta không rõ bà Hasecic đã đọc kịch bản phim hay chưa.
Tuyên bố hủy bỏ giấy phép quay phim của Jolie đã đưa ra, song có kèm chi tiết rằng Scout Film có thể được tái chấp nhận nếu như cung cấp các dẫn chứng bằng tài liệu cần thiết cho phim. “Chúng tôi đã nhận được thông báo cần phải sửa đổi các dẫn chứng bằng tài liệu và tôi đã chuyển kịch bản phim tới Bộ Văn hóa” - Edin Sarkic, nhà sản xuất điều hành của Scout Film nói và cho biết trước đó Bộ Văn hóa chưa từng yêu cầu có kịch bản phim mà chỉ cần trình bản tóm tắt - “Tôi hy vọng dự án điện ảnh này sẽ được bật đèn xanh sau khi các nhà chức trách đọc kịch bản. Như tôi đã nói, nội dung phim chẳng có gì đúng với sự buộc tội của Hiệp hội các nữ nạn nhân chiến tranh. Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện tình”.
Là một đại sứ thiện chí của Cao ủy người tị nạn của Liên hiệp quốc (UNHCR), tuần trước Jolie đã gửi một bức thư tới nhóm phụ nữ này và đề nghị gặp họ trong lần tới cô đến Sarajevo. “Đừng phán xét tôi trước khi các bạn xem phim”, Jolie viết trong thư do Naveed Hussain, đại diện của UNHCR ở Bosnia đọc cho nhóm phụ nữ và đã được đăng trên tờ Oslobodjenje.
Việt Lâm