Phim

Bond 23 đình trệ vì nợ nần

22/04/2010 14:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hãng sản xuất EON vừa thông báo rằng tập phim thứ 23 về điệp viên James Bond đã bị đình lại vô thời hạn do nhà phát hành Metro-Goldwyn- Mayer (MGM) đang nợ như chúa Chổm.

James Bond đã được làm việc trong điều kiện hết sức thoải mái, lái những chiếc xe tối tân nhất, có nhiều bộ cánh sang trọng và chàng điệp viên lãng tử này chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Nhưng sau gần nửa thế kỷ được tiêu xài một cách thoải mái thì giờ đây nợ nần đang “đeo bám” những người lo “đầu ra” cho bộ phim này.


James Bond chưa biết ngày tái ngộ khán giả
vì nhà phát hành nợ nần chồng chất

Theo dự kiến ban đầu, tập phim Bond thứ 23 sẽ được phát hành vào cuối năm 2011. Patrick Marber đã trở thành nhà biên kịch có tên tuổi mới nhất tham gia dự án này, trong khi Sam Mendes là đạo diễn đoạt giải Oscar đầu tiên được mời dàn dựng phim. Song MGM hiện đang nợ tới 3,7 tỷ USD và đã phải rao bán kể từ tháng 11 năm ngoái. Thực trạng đó khiến hai nhà sản xuất Michael Wilson và Barbara Broccoli ở EON không còn đủ kiên nhẫn và họ vừa buộc phải công bố: “Do điều kiện tương lai không chắc chắn của MGM nên chúng tôi phải ngưng sản xuất tập phim Bond thứ 23 vô thời hạn. Chúng tôi không biết khi nào sẽ lại tiếp tục phát triển serie phim này”.

Barbara Broccoli là con của Albert “Cubby” Broccoli, người Mỹ gốc Italia đã cứu Ian Fleming thoát khỏi cảnh tù tội trong những năm 1960 và đưa tác phẩm văn học của ông này lên màn bạc.

Cách đây 4 năm, Daniel Craig trở thành diễn viên thứ sáu hóa thân vào nhân vật 007 trên màn bạc và anh đã đưa sức sống mới vào tập phim Casino Royale. Với 594 triệu USD từ tiền bán vé trên toàn thế giới, Casino Royale đạt doanh thu cao hơn bất cứ tập phim Bond nào khác. Sau đó, Craig tiếp tục thủ vai chàng điệp viên lừng danh trong Quantum Of Solace (2008), tập phim thu về được 586 triệu USD. Năm ngoái, Craig nói rằng anh vô cùng hạnh phúc nếu như tiếp tục được tham gia phim Bond cho tới chừng nào mà “mọi người vẫn muốn xem serie này”. Thành công của Craig trong vai điệp viên 007 chứng tỏ tài tử này đã chinh phục được một lượng lớn khán giả và đương nhiên anh sẽ không thiếu lời mời đóng phim nếu như dự án nói trên bị trì hoãn lâu dài.

Mike Goodridge, chủ bút tờ Screen International, bày tỏ lo ngại: “Không thể giữ chân được các tài năng theo cách lơ lửng như vậy. Sam Mendes và Daniel Craig có hàng đống dự án đang chờ đợi. Vấn đề ở đây là liệu họ có thu xếp được công việc và thời gian khi danh tính chủ sở hữu của MGM đã trở nên rõ ràng hơn. Broccoli và Wilson đã có kinh nghiệm nhiều thập kỷ vì vậy họ hiểu rõ được điều đó”.

Một trong những nạn nhân của sự đình trệ này là studio Pinewood ở Anh, một trong những trường quay cho phần lớn các tập phim Bond. Một đối tượng bị thiệt hại nữa chính là MGM. Là serie phim nhựa dài nhất trên thế giới, các tập phim Bond luôn có sức hấp dẫn đối với bất cứ khách hàng nào của họ. Giờ đây, nhiều khả năng EON sẽ giải quyết khúc mắc bằng cách chấm dứt quan hệ làm ăn với MGM và chuyển sang hợp tác cùng một hãng phát hành có thế lực hơn.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm