Phim

Phim mới: Kirot - Hợp Đồng Sát Thủ

02/04/2010 11:41 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Galia (Olga Kurylenko) và Eleanor là hai nhân vật chính trong Kirot - Hợp Đồng Sát Thủ - bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 2/4/2010.

Galia (Olga Kurylenko) là một nữ sát thủ trong băng đảng mafia buôn bán phụ nữ. Dù phải làm việc theo sự điều khiển của ông trùm nhưng cô vẫn hy vọng một ngày có thể quay trở lại Nga để đoàn tụ với người con gái. Còn Eleanor là một nhân viên thu ngân luôn mơ một ngày có thể trúng số độc đắc để trốn chạy người chồng đánh đập vũ phu.


Hai người phụ nữ, ở hai hoàn cảnh khác nhau, hai số phận khác nhau cùng sống chung trong một căn hộ. Hoàn cảnh đã gắn kết họ lại để cùng nhau thực hiện ước mơ tự do.

Góc nhìn khán giả

Đảo kinh hoàng - quả là rùng rợn  

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Boston, không có gì ngạc nhiên khi hầu hết các cuốn tiểu thuyết do nhà văn Dennis Lehane sáng tác đều gắn liền với tội phạm và mang tính hình sự cao. Điều đặc biệt là cả ba bộ phim chuyển thể từ những cuốn sách của ông đều được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật. Từ Mystic River (đạo diễn Clint Eastwood) cho tới Gone Baby Gone (Ben Affleck) và gần đây nhất là Shutter Island (Martin Scorsese), cả ba bộ phim đều có yếu tố ly kỳ, rùng rợn hết sức kỳ bí.

Lấy bối cảnh năm 1954, bộ phim kể về quá trình điều tra vụ mất tích kỳ lạ trên hòn đảo Shutter, vốn là một bệnh viện tâm thần, của thanh tra liên bang Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio). Dù bị khóa trái trong phòng, xung quanh đầy rẫy ý tá, bác sĩ, bảo vệ nhưng bệnh nhân Rachel vẫn “bốc hơi” không để lại dấu vết. Đi sâu vào tìm hiểu, Teddy dần bị cuốn vào những âm mưu đen tối bên trong.

Trong cả quá trình Teddy điều tra, đạo diễn Martin Scorsese khéo léo đưa người xem theo một hướng (góc nhìn của nhân vật chính) mà không hề để lộ ra bí mật ẩn chứa bên trong. Nhưng ở phần cuối, cốt truyện hoàn toàn đi theo hướng ngược lại đầy bất ngờ. Thủ pháp này tuy không mới nhưng vẫn gây tác động mạnh tới khán giả.

Với Đảo kinh hoàng, người xem được dẫn dắt từ bí mật này đến bí mật khác. Các tình tiết được biến đổi liên tục, xen lẫn giữa hồi tưởng trong quá khứ với những ảo giác hiện tại. Sự thật chỉ được hé lộ ở những phút cuối. Việc nào tồi tệ hơn, sống như một con quái vật hay chết như một người hùng. Mỗi khán giả sẽ tự tìm cho riêng mình câu trả lời, mỗi người sẽ có cách hiểu khác nhau về đoạn kết.

Với một đạo diễn lão làng như Martin Scorsese, ông hoàn toàn biết rõ khi nào nên thắt nút, khi nào nên mở nút, cách giữ nhịp điệu của bộ phim. Người xem dường như lạc vào mê trận ngoằn ngoèo, chẳng khác gì những dãy hành lang ẩm ướt, những căn phòng giam u tối rùng rợn trong bệnh viện tâm thần. Bên cạnh công tác đạo diễn quá chắc tay, phần quay phim và âm nhạc cũng được thực hiện rất tốt, tạo hiệu quả và không khí đặc trưng cho Shutter Island. Nếu bạn yêu thích thể loại rùng rợn, ly kỳ, xen lẫn tính chất huyền bí cùng một kịch bản phức tạp thì Đảo kinh hoàng rất xứng đáng để bạn lựa chọn.


Lịch chiếu phim trong tuần (từ 2/4/2010)

MegaStar: Đảo kinh hoàng, Người sói, Ác thần, Nhớ đến anh, Alice ở xứ sở thần tiên,Kẻ cắp tia chớp, Avatar, Đại binh tiểu tướng.

TTCPQG: Ác thần, Đại binh tiểu tướng, Ẩn số tình yêu, Thích Lăng săn báu vật, Mãnh hổ Tô Khất Nhi, Hiểm họa vùng Sameri, Tình yêu cho thuê.

Tháng 8: Hiểm hoạ vùng Sameri, Ác thần

Dân Chủ: Đảo kinh hoàng


PV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm