(TT&VH) - Phim 14 ngày phép của Nguyễn Trọng Khoa khi ra rạp đã tạo những luồng dư luận trái chiều nhau; một lớp khán giả “khép tội” phim khiến người nước ngoài hiểu nhầm về Việt Nam; một lớp khán giả thì cho rằng phim Việt Nam đã có nhiều tiến bộ (và tại LHP Việt Nam vừa rồi, 14 ngày phép đã giành giải Phim được khán giả yêu thích nhất…).
Như một câu chuyện nhỏ cuối năm, TT&VH trò chuyện với Nguyễn Trọng Khoa về những dự định của mình.

Đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa
* Tại sao anh lại chọn Việt Nam để về làm phim, mà không phải là một nơi nào khác?
- Vì Việt Nam đã thấm vào con người Khoa từ nhỏ, đó là gốc tích, là nền tảng không thể thay đổi. Sống bên Mỹ, Khoa luôn có cảm giác thiếu một cái gì đó, mãi đến cuối năm 2000, khi có dịp về Việt Nam lần đầu tiên với bố mẹ và người em, lúc đó Khoa mới biết cái thiếu đó là gì. Điều này làm cho Khoa muốn hiểu biết và gắn bó với nơi này.
* Và anh “Việt Kiều” Nguyễn Trọng Khoa đã hòa nhập vào môi trường VN như thế nào trong khoảng thời gian tính bằng nhiều năm chứ không phải là “14 ngày phép”?
- Dù Khoa đã ở đây hơn bốn năm và tiếng Việt của Khoa cũng khá hơn, nhưng Khoa chưa thấy đủ tốt để dạy hay làm việc bằng tiếng Việt. Ở trường RMIT thì Khoa giảng bài bằng tiếng Anh. Hy vọng trong tương lai Khoa có thể làm việc dù ở bất kỳ môi trường nào, vì tiếng Việt lúc ấy chuẩn hơn. Là thế hệ thứ hai lớn lên ở nước ngoài, cái chất Việt vẫn chảy trong người, nhưng thói quen ngôn ngữ và cách tư duy, nói như ông bà mình là đã “bị Tây hóa” rồi, nên khi hòa nhập khó thường nhiều hơn. Nếu ai đó về Việt Nam làm việc mà chọn các các tổ chức tư nhân, phi chính phủ tại Việt Nam thì cũng dễ hiểu, vì ở đó đã có được cái không khí làm nên thói quen của họ ở nước ngoài. Là một người Việt thương đất Việt, vậy mà phải nói và tư duy bằng ngoại ngữ trên đất mẹ của mình, đôi lúc cũng thấy hổ thẹn. Tuy nhiên, mọi việc cần phải có thời gian để thay đổi.
* Sau phim đầu tiên tại đây, kinh nghiệm và những bài học mà anh rút ra được là gì?
- Nhiều lắm! Bài học đầu tiên là trước khi bắt tay làm bộ phim thì người đạo diễn và nhà sản xuất nên hiểu nhau và hợp nhau về quan điểm, đồng thời nhà sản xuất phải tôn trọng quyền và chuyên môn của đạo diễn. Nếu không thì sẽ gây khó khăn cho đoàn phim và sẽ rất khó để thực hiện một bộ phim được tốt. Thứ hai là không nên đưa vào phim những việc quá thật vì nhiều người không chấp nhận những điều quá thật, trong khi người ta đã chứng kiến chúng hàng ngày, đã trở thành quen thuộc. Và... còn nhiều lắm nhưng không thể kể hết ở đây được.
* Những dự định điện ảnh của anh sắp đến?
- Khoa sắp viết xong hai kịch bản mới và sẽ kiếm nhà sản xuất phù hợp hoặc nhà tài trợ để thực hiện hai bộ phim này.
Như một câu chuyện nhỏ cuối năm, TT&VH trò chuyện với Nguyễn Trọng Khoa về những dự định của mình.
Đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa
- Vì Việt Nam đã thấm vào con người Khoa từ nhỏ, đó là gốc tích, là nền tảng không thể thay đổi. Sống bên Mỹ, Khoa luôn có cảm giác thiếu một cái gì đó, mãi đến cuối năm 2000, khi có dịp về Việt Nam lần đầu tiên với bố mẹ và người em, lúc đó Khoa mới biết cái thiếu đó là gì. Điều này làm cho Khoa muốn hiểu biết và gắn bó với nơi này.
* Và anh “Việt Kiều” Nguyễn Trọng Khoa đã hòa nhập vào môi trường VN như thế nào trong khoảng thời gian tính bằng nhiều năm chứ không phải là “14 ngày phép”?
- Dù Khoa đã ở đây hơn bốn năm và tiếng Việt của Khoa cũng khá hơn, nhưng Khoa chưa thấy đủ tốt để dạy hay làm việc bằng tiếng Việt. Ở trường RMIT thì Khoa giảng bài bằng tiếng Anh. Hy vọng trong tương lai Khoa có thể làm việc dù ở bất kỳ môi trường nào, vì tiếng Việt lúc ấy chuẩn hơn. Là thế hệ thứ hai lớn lên ở nước ngoài, cái chất Việt vẫn chảy trong người, nhưng thói quen ngôn ngữ và cách tư duy, nói như ông bà mình là đã “bị Tây hóa” rồi, nên khi hòa nhập khó thường nhiều hơn. Nếu ai đó về Việt Nam làm việc mà chọn các các tổ chức tư nhân, phi chính phủ tại Việt Nam thì cũng dễ hiểu, vì ở đó đã có được cái không khí làm nên thói quen của họ ở nước ngoài. Là một người Việt thương đất Việt, vậy mà phải nói và tư duy bằng ngoại ngữ trên đất mẹ của mình, đôi lúc cũng thấy hổ thẹn. Tuy nhiên, mọi việc cần phải có thời gian để thay đổi.
* Sau phim đầu tiên tại đây, kinh nghiệm và những bài học mà anh rút ra được là gì?
- Nhiều lắm! Bài học đầu tiên là trước khi bắt tay làm bộ phim thì người đạo diễn và nhà sản xuất nên hiểu nhau và hợp nhau về quan điểm, đồng thời nhà sản xuất phải tôn trọng quyền và chuyên môn của đạo diễn. Nếu không thì sẽ gây khó khăn cho đoàn phim và sẽ rất khó để thực hiện một bộ phim được tốt. Thứ hai là không nên đưa vào phim những việc quá thật vì nhiều người không chấp nhận những điều quá thật, trong khi người ta đã chứng kiến chúng hàng ngày, đã trở thành quen thuộc. Và... còn nhiều lắm nhưng không thể kể hết ở đây được.
* Những dự định điện ảnh của anh sắp đến?
- Khoa sắp viết xong hai kịch bản mới và sẽ kiếm nhà sản xuất phù hợp hoặc nhà tài trợ để thực hiện hai bộ phim này.
Như Hà (thực hiện)