Trong số những tác phẩm điện ảnh ra mắt vào mùa phim Tết Nguyên đán 2010, Những nụ hôn rực rỡ được coi là của hiếm. Hiếm vì đây là lần đầu tiên khán giả được thưởng thức một bộ phim Ca vũ nhạc (Musical) đúng nghĩa dán mác Việt. Mặc dù thể loại Ca vũ nhạc đã được phát triển trên thế giới từ 80 năm qua nhưng đối với nền điện ảnh Việt Nam, nó còn rất mới mẻ. Góc nhìn khán giả:
Phim hài chưa bao giờ
là thể loại phim dễ làm. Nếu kịch bản không tốt, đạo diễn không đủ tính
tế và chất hóm hỉnh cần có để chọc lét khán giả đúng lúc đúng chỗ sẽ
lái tác phẩm theo hướng hài tình huống một cách dễ dãi. Đặc biệt ở Việt
Nam, phong cách thể hiện cùng lối diễn hài kịch trên sân khấu, các tiết
mục tiểu phẩm trên truyền hình dường như đã ăn sâu vào diễn viên cũng
như tư duy của các nhà làm phim không đủ chắc tay. Mặc dù đã rất cố gắng tìm tòi trong cách thể hiện, đặc biệt là việc sử dụng kỹ xảo, nhưng Lê Bảo Trung (Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ) vẫn mắc phải những lỗi trên. Câu chuyện rời rạc, cái kết được giải quyết nhanh chóng đến khiên cưỡng, hai diễn viên chính còn hơi non, đó là những gì có thể nói về Nhật ký Bạch Tuyết.
Bản thân kịch bản Nhật ký Bạch Tuyết đã “thu nạp” từ rất nhiều bộ phim khác nhau trên thế giới. Một câu chuyện pha chút cổ tích của Enchanted, một chút kỹ xảo hài theo đúng phong cách Kungfu Hustle của Châu Tinh Trì, chi tiết chú lùn Tấn Beo quay và dựng lại toàn bộ cuộc hành trình của Bạch Tuyết thành bộ phim giống với Mr. Bean’s Holiday. Với nhiều chi tiết để khai thác như vậy nhưng do không được tiết chế và sắp xếp hợp lý, tính cách nhân vật lại hời hợt đã khiến mạch phim đôi chỗ trở nên rời rạc, chỗ thì quá dài dòng, chỗ thì giải quyết quá nhanh chóng (đặc biệt là trường đoạn cuối).
Cả Ánh Tuyết (Trúc Diễm) lẫn Hoàng (Vĩnh Thuỵ) đều chưa có sự phát triển cần thiết về tâm lý lẫn tính cách. Mối tình của họ diễn ra quá ngắn và miêu tả chưa đủ sâu đậm để Tuyết có thể thay đổi hẳn con người.
Tuy vậy, Trúc Diễm và Vĩnh Thuỵ đều là hai người mẫu đẹp, có gương mặt rất phù hợp với nhân vật, và Nhật ký Bạch Tuyết hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu giải trí của những khán giả ra rạp chỉ để tìm những tiếng cười vui vẻ như trên truyền hình trong những ngày tết.
Lịch chiếu phim tại Hà Nội ( từ 29/1/2010)
- TTCPQG: Nhật ký Bạch Tuyết, Những nụ hôn rực rỡ , Gián điệp vú em, Đến chết vẫn không tha. |